Chồng chê tôi béo khiến anh mất cảm hứng gần gũi
Chồng tôi bảo vợ béo, khác hẳn hồi yêu, giờ nhìn chán lắm, nói chuyện cũng nhạt, nhiều lúc chẳng còn cảm hứng.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được hơn 10 năm và có con gái 7 tuổi. Tôi vốn không phải người tự tin về ngoại hình. Sau sinh, tôi tăng cân khá nhiều, dù cố gắng mãi vẫn không trở lại dáng cũ. Chồng tôi ít khi nói gì, hoặc chỉ bảo "từ từ rồi giảm", "em khỏe mạnh là được", tôi cũng nghĩ mình được thấu hiểu. Vì thế, khi vô tình đọc được tin nhắn của anh và mấy người bạn thân tám chuyện, tôi như bị tạt nước lạnh. Họ bàn đủ thứ chuyện, trong đó có cả chuyện vợ béo, vợ xấu. Một anh bạn nói dạo này ngủ riêng với vợ, do vợ đang cho con bú, người toàn mùi sữa. Chồng tôi bảo vợ béo, khác hẳn hồi yêu, giờ nhìn chán lắm, nói chuyện cũng nhạt, nhiều lúc chẳng còn cảm hứng.
Tôi đọc đi đọc lại mấy câu ấy như không tin đó là lời người sống cạnh mình suốt 10 năm, là cha của con tôi. Chồng không chê tôi trước mặt, nhưng lại nói tất cả những điều tồi tệ nhất về vợ với bạn bè. Tối đó, tôi nằm cạnh chồng mà cảm giác như hai người xa lạ. Trong đầu cứ quanh quẩn câu "nhìn chán lắm". Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao phải mang ngoại hình của tôi ra bàn luận? Trước giờ mỗi khi tôi soi gương mà thấy buồn, anh vẫn bảo "em bình thường mà". Giờ tôi mới biết, hóa ra "bình thường" ấy là do anh không muốn nói thật.
Tôi vừa giận, vừa tủi, vừa hoang mang, không biết nên phản ứng thế nào. Có lúc muốn làm ầm lên, nhưng lại nghĩ nếu nói ra, anh sẽ bảo tôi tự ý đọc tin nhắn, rồi câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Tôi muốn hỏi rõ anh nghĩ gì về tôi, nhưng lại sợ nghe thêm những lời làm mình tổn thương. Từ hôm đọc được đoạn chat đó, tôi thấy mình chẳng còn tự tin khi đứng trước chồng. Tôi ngại thay đồ trước mặt anh, ngại cả việc nằm cạnh nhau, mất tự tin khi gần gũi.
Tôi viết lên đây vì rất rối bời. Tôi từng cố tập luyện và ăn kiêng nhưng chẳng giảm được bao nhiêu cân nặng. Giờ để vậy, tôi rất mất tự tin. Dạo này anh còn gợi ý sinh thêm một bé nữa vì con chúng tôi đã lớn. Sinh một con đã vậy, nếu sinh hai con chắc cơ thể tôi còn tệ hơn. Tôi mong được mọi người chia sẻ, cho lời khuyên.
Ánh Tuyết 03/12/2025Bốn năm vợ chồng không gần gũi, giờ anh chê tôi béo
Khi yêu, anh dịu dàng và quan tâm từng điều nhỏ nhặt; cưới xong anh dần lạnh nhạt, vô cảm, dễ nổi nóng, không còn gần gũi tôi.
Tôi 32 tuổi, chồng 40 tuổi. Ngày trước, tôi sang Hàn Quốc du học, gặp và hẹn hò anh gần một năm thì quyết định kết hôn. Khi hẹn hò, tôi đã rất hạnh phúc vì anh khi ấy là một người bạn trai rất chu đáo, tình cảm, chăm sóc, quan tâm người yêu từ những...
Đọc thêm9 năm chồng không gần gũi vì tôi béo và xấu
Chồng đã để tôi sống 9 năm trong cuộc sống vợ chồng không gần gũi và ngủ riêng phòng 8 năm.
Tôi và chồng đều gần 40 tuổi, kết hôn 9 năm và có một con. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu và kết hôn sau hai năm yêu. Khi yêu, chúng tôi đã gần 30 tuổi và tình cảm cũng không được mặn nồng. Chúng tôi cưới do đã đến tuổi cần kết hôn và hai bên gia đình thúc giục. Tôi và anh quan hệ trước...
Đọc thêmMất hứng thú gần gũi vì hơi thở bạn trai có mùi khó chịu
Mỗi lúc ngồi cạnh hoặc anh muốn hôn tôi, tôi đều phải cố gắng lắm mới không đẩy anh ra.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn ba tháng. Anh làm IT, có chí cầu tiến, ngoại hình ưa nhìn, tính cách điềm đạm, nhìn chung là ổn. Đặc biệt chúng tôi khá hợp nhau khi nói chuyện, về ăn uống, quan điểm,... Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi phiền lòng, đó là hơi thở anh có mùi khó chịu. Mỗi lúc ngồi...
Đọc thêmChồng phải xem phim 'tươi mát' mới có hứng gần gũi tôi
Tôi không thích nằm cạnh chồng mà anh cứ nhìn chằm chằm và thích thú với những phụ nữ hở hang khác.
Chồng và tôi cưới nhau được tám năm, có một đứa con. Chồng tôi rất hiền, không chơi bời, chịu khó, yêu thương vợ con, luôn chia sẻ việc nhà với vợ. Nhưng có một điều là chồng tôi rất thích xem ảnh sexy, phim cấp ba. Lúc tôi bầu bí, chồng thường xuyên tìm những cô gái sexy trên mạng...
Đọc thêmNhững lần bắt buộc phải gần gũi chồng, tôi rất ức chế
Tôi không thể gần gũi chồng bởi không còn cảm giác an toàn khi bên anh, cũng chẳng còn tin và yêu anh nữa.
Tôi 34 tuổi, con trai 9 tuổi. Năm 20 tuổi tôi gặp và quen anh, 4 năm sau chúng tôi đám cưới. Trong quá trình quen và sau khi kết hôn, chuyện gần gũi diễn ra tự nhiên dù nhiều khi tôi không thích, thế nhưng chiều chồng nên tôi đành chịu. Sau khi sinh con được 3 năm, xu hướng tình dục của tôi...
Đọc thêm