Home
Menu

9 năm chồng không gần gũi vì tôi béo và xấu

Chồng đã để tôi sống 9 năm trong cuộc sống vợ chồng không gần gũi và ngủ riêng phòng 8 năm.
Tôi và chồng đều gần 40 tuổi, kết hôn 9 năm và có một con. Chúng tôi quen nhau qua giới thiệu và kết hôn sau hai năm yêu. Khi yêu, chúng tôi đã gần 30 tuổi và tình cảm cũng không được mặn nồng. Chúng tôi cưới do đã đến tuổi cần kết hôn và hai bên gia đình thúc giục. Tôi và anh quan hệ trước hôn nhân nhưng chỉ 3 tháng đầu mới yêu, anh chủ động được 3-4 lần. Sau đó trong 3 năm yêu nhau, anh không bao giờ chủ động và chỉ đáp ứng tôi kiểu cho có. Tôi là người yêu chồng hơn nên đã không nghĩ gì nhiều.
Đến khi cưới nhau, hai tháng sau cưới tôi có bầu và từ đó chồng không muốn quan hệ với vợ. Tôi nhiều lần đòi hỏi nhưng anh không thể đáp ứng, kể cả có mở phim người lớn để lấy cảm hứng. Chồng nói do sau sinh tôi béo (sau khi sinh con, tôi còn 60 kg) và khi mang bầu tôi quá xấu nên chồng lãnh cảm với tôi. Sau 3-4 lần tôi đòi hỏi và chồng không làm sao đáp ứng được, anh lảng tránh. Tôi đã mua thực phẩm chức năng cho chồng tẩm bổ nhưng anh bảo không có bệnh sinh lý gì, chỉ là không có cảm hứng với tôi. Anh bảo vợ chồng sống với nhau tốt là được, không cần chuyện chăn gối, đàn bà ham hố chuyện đó là không đứng đắn. Tôi cảm thấy vô cùng tự ái và tự dặn lòng không bao giờ chủ động gợi ý chuyện đó nữa.
Chồng đã để tôi sống 9 năm trong cuộc sống vợ chồng không gần gũi và ngủ riêng phòng 8 năm. Trong cuộc sống hôn nhân, tôi và chồng không phải lo căn ke quá nhưng cũng không thừa thãi. Tính chồng tôi lại khá sòng phẳng và hơi căn ke tiền bạc với vợ, tôi vay vài trăm nghìn đồng mua gì cũng phải trả lại. Các ngày lễ, anh chuyển khoản một hai triệu đồng cho tôi tự mua gì thì mua. Chồng tôi coi thường vợ và thường xuyên có những câu chửi bới, kể cả tôi không làm gì sai cũng khó chịu cáu gắt. Chồng tôi lý do vì công việc không được thăng tiến.
Tôi muốn ly hôn nhưng sợ con bị ảnh hưởng tâm lý và cũng sợ nhiều điều, ví dụ sau này khó gặp người tử tế với con mình, cũng sợ bước ra khỏi vùng an toàn khi bề ngoài vẫn đang có một gia đình yên ổn, không phải lo toan kinh tế. Có ai vào hoàn cảnh như tôi không? Tôi có nên giữ cuộc hôn nhân không tình cảm, không tình dục này vì con?
Thùy Trang 10/04/2025

Bốn năm vợ chồng không gần gũi, giờ anh chê tôi béo

Khi yêu, anh dịu dàng và quan tâm từng điều nhỏ nhặt; cưới xong anh dần lạnh nhạt, vô cảm, dễ nổi nóng, không còn gần gũi tôi.
Tôi 32 tuổi, chồng 40 tuổi. Ngày trước, tôi sang Hàn Quốc du học, gặp và hẹn hò anh gần một năm thì quyết định kết hôn. Khi hẹn hò, tôi đã rất hạnh phúc vì anh khi ấy là một người bạn trai rất chu đáo, tình cảm, chăm sóc, quan tâm người yêu từ những... Đọc thêm

Vợ chồng mới cưới gần như không có nhu cầu gần gũi

Chúng tôi không khác gì hai người bạn chung nhà, việc ai người nấy làm, cả ngày bận, tối gặp nhau chỉ hỏi thăm vài câu, lúc có lúc không.
Tôi là nữ, gần 40 tuổi, kết hôn được vài tháng, chồng bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau vài năm, lúc kết hôn tình cảm không còn nhiều nhưng nghĩ lại mình cũng lớn tuổi, không còn nhiều cơ hội nữa, lấy đại cho xong. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi... Đọc thêm

Hơn 5 năm, chưa khi nào chồng gần gũi tôi quá một phút

Vợ chồng chỉ bắt đầu âu yếm nhau chút là anh "vào việc chính", được vài giây là kết thúc rồi lăn ra xem điện thoại hoặc ngủ.
Chúng tôi cưới nhau hơn 5 năm, từ khi mới cưới đến giờ anh bị yếu sinh lý. Khi mới cưới, vợ chồng trải qua vài khó khăn với nhà chồng, tôi lại muốn có con luôn vì cũng ngoài 30 rồi nên chỉ tập trung vào việc làm sao có con. Thời gian trôi nhanh quá, giờ vợ... Đọc thêm

Nửa năm chồng mới gần gũi tôi

Hầu hết bạn bè, đồng nghiệp cũ và mới đều chọc chồng tôi là gay, khi tôi chọc anh, anh không phản ứng gì cả.
Tôi không biết mình nên làm gì cho gia đình ngay lúc này. Tôi 24 tuổi, đã lập gia đình và có một bé trai 8 tháng. Chồng hơn tôi 10 tuổi, có hai bằng đại học. Tôi quen anh lúc bắt đầu vào đại học. Tôi thích anh trước nhưng anh lại đem lòng thích bạn cùng phòng của tôi. Thời gian... Đọc thêm

Nhớ những lần 'gần gũi' với tình cũ dù nằm bên chồng

Nằm bên chồng nhưng tôi lại nhớ tới những yêu thương, 'gần gũi' với người đó rồi tự thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình.
Tôi 45 tuổi, kết hôn gần 20 năm, có hai con đang tuổi lớn. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi có lẽ bình thường như bao người khác: chồng làm ăn ổn định, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa tươm tất. Nhưng gần đây, tôi thấy lòng trống trải đến lạ, hay nghĩ về... Đọc thêm