Home
Menu

Nghỉ học đi làm để trả nợ tiền tỷ cho mẹ

Gia đình tôi vốn nghèo khó, cha bị bệnh không đi làm được, mẹ và chị gái tôi làm công nhân để nuôi tôi với em trai ăn học.
Tôi là nam, giờ 19 tuổi, em trai 18 tuổi. Sáu năm trước, khi chị đến tuổi lập gia đình, có người giới thiệu chị lấy chồng nước ngoài sẽ được 500 triệu đồng tiền cưới hỏi. Chị thương tôi và em trai nên chấp nhận để anh em tôi được đi học.
Chị lập gia đình được một thời gian, mẹ sửa nhà, mở tiệm tạp hóa, chơi hụi lớn. Lúc đó gia đình tôi không ai làm ra tiền, tôi và em trai đi học, cả nhà chỉ trông vào tiệm tạp hóa nhưng lại vắng người mua. Số tiền chị có khi lấy chồng đã được mẹ tôi dùng cho việc sửa nhà, mở tiệm tạp hóa hết một nửa rồi. Còn tiền hụi mỗi lần mẹ đóng rất cao. Thời gian sau mẹ không còn tiền trả hụi nữa nên vay một vài người để đánh số đề, với suy nghĩ sẽ trả được nợ, nhưng càng đánh càng nợ nhiều hơn,.
Mẹ nợ hụi và nợ tiền vay tầm một tỷ đồng nên anh em tôi quyết định nghỉ học để đi làm kiếm tiền trả nợ. Tôi là con trai nên thường suy nghĩ tương lai sẽ phải cưới vợ, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của mình, thấy tương lai rất tăm tối nên không chơi với ai thân thiết, sợ người khác sẽ biết hoàn cảnh. Tôi thường ở một mình vì không ai hiểu được nổi lòng của mình, bản thân rất cô đơn. Mong được các anh chị chia sẻ và động viên.
Hoàng Nam 01/04/2024

Em định nghỉ học, đi làm trả nợ vì dính vào cờ bạc từ năm lớp 11

Anh chị lo hết cho gia đình, em mỗi việc học thôi mà giờ như này, vẫn còn nợ hơn 100 triệu.
Em mới 19 tuổi nhưng lại dính dáng đến cờ bạc từ năm lớp 11. Mở đầu chỉ là được đám bạn rủ chơi chẵn lẻ Momo, mỗi lần chỉ 2-5 nghìn đồng. Em ăn được lên 500 nghìn đồng, lúc đó vui lắm. Nhưng sau đó em không đánh nhỏ nữa, càng đánh càng hăng, rồi túng tiền, em xin đủ loại tiền,... Đọc thêm

Tôi phải trả giá vì học đại học có 3 năm

Tôi tiếc thời gian đại học rảnh không ra ngoài trải nghiệm thế giới, không đi làm thêm tiết kiệm tiền, không chịu đầu tư thêm các kỹ năng.
Đọc qua bài: "Bạn gái bỏ, không nhà cửa, chẳng việc làm, tôi sống sao ở tuổi 24", tôi có chút đồng cảm, sau dần lòng trắc ẩn đấy không còn nữa. Tôi cũng từng có thời học sinh bị kỳ vọng cao, bắt ép theo con đường mà bố chưa thực hiện... Đọc thêm

Con trai xin tôi nghỉ học ở Việt Nam, sang Đức học nghề

Trên trang của trường thông báo cháu còn nợ 11 triệu đồng tiền học các môn ngoại khóa và trong cả học kỳ đã nghỉ hơn 20 tiết học.
Tôi có một con trai, 19 tuổi, đang học đại học tại thành phố lớn. Gia đình tôi ở tỉnh lẻ, tháng 8 năm 2023, gia đình rất vui vì cháu lớn đỗ đại học với mức điểm vừa đủ của ngành học mà theo nhiều người là có tương lai việc làm sau này (ngành... Đọc thêm

Tôi đã sai khi nghĩ con học giỏi và đi du học là ổn

Kế hoạch của tôi sụp đổ không phải vì tiền hay bằng cấp, mà vì thiếu kết nối gia đình và hướng dẫn thường xuyên.
Tôi sống ở Sài Gòn, nơi nhiều bậc cha mẹ như tôi luôn cố gắng xây dựng tương lai tốt hơn cho con cái bằng tiền bạc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Du học Australia là kế hoạch tôi lập cho hai cậu con trai: con lớn học chuyên ngành Kiểm soát không lưu (Air Traffic Control) qua... Đọc thêm

Có nên nghỉ học đi xuất khẩu lao động giúp mẹ trả khoản nợ bị lừa

Em hiểu đi xuất khẩu lao động có thể giúp đỡ được gia đình thanh toán khoản nợ nhưng tương lai của em lại rất mù mịt.
Em là sinh viên năm thứ hai, học tại Hà Nội, gia đình không khá giả gì. Tuy nhiên việc học đại học của em cũng không khó khăn vì hiện tại có sự giúp đỡ của anh trai về nhà ở. Em đã có thể tự lo được cho bản thân đảm bảo cuộc sống sinh viên. Vấn đề khiến... Đọc thêm