Thất vọng khi bố mẹ chồng không cho vay tiền mua đất
Ông bà nói sẽ cho vợ chồng tôi vay nên tôi mới hăm hở, sốt sắng tìm mua đất, để rồi bây giờ ông bà lại nói khác đi.
Tôi 33 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn được chín năm, có cậu con trai bảy tuổi, đang công tác ở Hà Nội. Bố mẹ hai bên đều làm việc trong quân đội và đã nghỉ hưu, sống và công tác chung một thành phố. Nhà tôi có điều kiện và khá giả hơn nhà chồng. Sau khi bố mẹ tôi nghỉ hưu thì chuyển đến Hà Nội. Còn bố mẹ chồng nghỉ hưu thì chuyển về quê và mua một căn biệt thự để ở, lúc đó ông bà không có tiền mua nên đi vay ngân hàng. Ông bà mua nhà ở quê trong lúc chúng tôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Thời điểm đó, tôi hỏi chồng rằng nếu lấy nhau và ở Hà Nội, vấn đề nhà cửa sẽ thế nào, chồng tôi nói sẽ đi thuê nhà ở. Tôi hơi nghĩ ngợi, ông bà có sẵn nhà ở thành phố cũ, lại về quê mua một ngôi nhà mới rồi đi vay ngân hàng trong khi con trai mới lấy vợ và không có chỗ để ở tại Hà Nội.
Đám cưới vẫn tổ chức và sau lễ cưới, chúng tôi có chút tiền mừng cưới để làm vốn, bố mẹ chồng hỏi vay nhưng tôi đã gửi tiết kiệm rồi nên không cho vay nữa. Bố mẹ tôi có một căn chung cư trước đó cho thuê và cho vợ chồng tôi mượn ở, bố mẹ chồng góp 200 triệu đồng để sửa sang lại căn chung cư đó. Sau ba năm ở chung cư, bố mẹ tôi lại mua một căn nhà mặt đất năm tầng và cho chúng tôi chuyển về đó ở rồi bán căn chung cư cũ đi.
Sau gần 10 năm chung sống, chúng tôi có khoản tiết kiệm một tỷ đồng, vừa rồi có dự định tìm mua đất vùng ven Hà Nội để đầu tư. Tuy nhiên với giá nhà đất hiện nay, phải có ít nhất 1,5 tỷ hoặc 2 tỷ đồng mới mua được đất ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi bàn bạc với gia đình hai bên để hỏi vay tiền trước, bố mẹ tôi không có tiền để cho vay thời điểm này, còn bố mẹ chồng có 300 triệu và bảo sẽ cho chúng tôi vay nếu cần. Trong lòng tôi đinh ninh là ông bà có thể cho vay được nên đã tìm mua những miếng đất vừa tài chính 1,5 - 1,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên sau vài ngày, chồng tôi gọi điện về nói chuyện với bố chồng, ông bảo không còn đủ 300 triệu nữa, chỉ còn hơn 200 triệu đồng. Và số tiền đó có thể sẽ để cho cô em chồng vay vì em chồng đã chốt mua một lô đất 1000 m2 ở Phú Quốc rồi. Trước đó, em chồng đã mua hai miếng đất ở quê, giờ lại mua tiếp 1000 m2 đất ở Phú Quốc để đầu tư. Em chồng tôi lấy chồng nước ngoài và định cư ở nước ngoài nhưng lại về Việt Nam mua đất. Sau khi nghe xong, tôi rất thất vọng. Thất vọng vì ông bà đã nói là sẽ cho vợ chồng tôi vay nên tôi mới hăm hở, sốt sắng tìm mua đất, để rồi bây giờ ông bà lại nói khác đi. Thiết nghĩ em chồng đã mua hai miếng đất ở quê rồi, nếu thiếu tiền để mua đất ở Phú Quốc, có thể bán đất ở quê để bù vào số tiền thiếu đó.
Vấn đề thứ hai là khi chúng tôi kể có dự định mua đất ở Hà Nội với số tiền như vậy và diện tích như thế, ông bà và cả cô em chồng đều kêu đắt, bảo chúng tôi mua lại miếng đất của cô em chồng ở quê với giá thị trường hiện tại là 1,5 - 1,6 tỷ đồng vì mua ở quê thì giá rẻ hơn và có người giúp trông nom lô đất đó. Tôi không hài lòng và không đồng ý mua vì nghĩ sau này con tôi không thể về quê ở được, hơn nữa đất ở quê không thể giá trị như đất Hà Nội. Tôi và chồng cãi nhau về vấn đề này bởi ông bà đã nói cho vay giờ lại nói khác đi.
Hiện tại chồng tôi phải ở nhờ nhà vợ, nếu có thể mua được một miếng đất đứng tên mình sẽ đỡ cho anh và bản thân tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng chồng tôi và gia đình anh có vẻ không nghĩ như thế. Chắc họ nghĩ đang ở nhà của bố mẹ tôi như vậy rồi, sẽ ở mãi được và không phải lo lắng về chuyện nhà cửa, đất cát nữa. Mỗi lần tôi nói về vấn đề này, chồng đều nói khó nghe và bênh bố mẹ chồng, nói rằng ông bà không có tiền, cho vay được thì tốt, không cho vay được thì thôi.
Tôi có cảm giác bố mẹ chồng có vẻ ưu ái cô em chồng hơn vì lấy chồng nước ngoài, định cư ở nước ngoài khiến ông bà hãnh diện với họ hàng, làng xóm. Em chồng cho tiền ông bà sửa sang nhà cửa mỗi khi con rể về thăm nhà. Bố mẹ chồng đều là cán bộ quân đội nghỉ hưu, bố chồng là đại tá nên chúng tôi không phải lo lắng gì về lương hưu của ông bà. Tuy nhiên sau khi ông bà mua căn biệt thự ở quê thì phải trả nợ ngân hàng, không còn tiền để sửa sang nhà cửa. Chúng tôi đi làm ở Hà Nội cũng là làm thuê, cố gắng tiết kiệm để dành cho con cái chứ không cho biếu ông bà được gì. Chăm con, đưa đón con, tôi đều nhờ ông bà ngoại. Bố mẹ đẻ thương con cháu, cho ở nhà cao cửa rộng không tính toán.
Viết lên tâm sự này để giải tỏa sự buồn bã và giận dỗi về trách nhiệm của chồng và gia đình chồng. Trong lòng tôi rất rõ bố mẹ chồng không cho vay cũng phải chịu chứ chả biết làm thế nào. Độc lập, tự do về tài chính, không phải phụ thuộc ai là lý tưởng nhất, sau này mình cũng không phải lo nghĩ nhiều việc phải có trách nhiệm lại, phải trả ơn ra sao cho xứng đáng.
Hoàng Huệ 22/04/2024Bạn trai thích đụng chạm vòng một và vòng ba của tôi
Tôi tự hỏi điều này có quá nhanh không, liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ đang tìm kiếm điều gì khác?
Tôi 26 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người yêu. Thật sự, điều này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui, hồi hộp vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được vài tháng,...
Đọc thêmCó nên bán hết đất ở quê, vay thêm gần 2 tỷ đồng mua nhà thành phố
Vợ chồng tôi 40 tuổi, sinh sống và làm việc ở TP HCM, có hai con đang độ tuổi đi học, muốn mua nhà ở TP HCM.
Tôi làm kế toán, chồng làm kĩ sư điện, thu nhập trung bình cả hai vợ chồng khoảng 35-37 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con nhỏ ở độ tuổi mầm non và tiểu học, thu nhập hiện tại đủ duy trì cuộc sống và cho các con học ở đây. Tuy nhiên, vợ chồng chưa có nhà ở, vẫn đi...
Đọc thêmThất vọng vì chồng giấu giếm thu nhập khi làm ra nhiều tiền
Tôi buồn vì khi khó khăn vợ chồng sẻ chia với nhau nhưng lúc có tài sản, anh lại không minh bạch, giấu giếm.
Tôi là tác giả bài "Giấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu". Đọc qua một lượt bình luận, tôi thấy hầu hết các bạn đều nói tôi không biết đủ, chồng làm gì mà kiếm được nhiều thế, rồi chuẩn bị tinh thần chồng báo nợ thêm. Nhưng có một số tôi vẫn...
Đọc thêmChưa dám mua nhà đất vì cứ mua là trắc trở
Lần nào vợ chồng tôi mua đất cũng trầy trật, trắc trở, chỉ thấy mất.
Tôi 34 tuổi, có vợ và một con trai, làm kỹ sư lập trình, vợ làm văn phòng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà, ăn uống mỗi tháng dư ra được 35-40 triệu đồng. Gia đình tôi hiện có nhà ở quê bố mẹ để lại, có ôtô đi lại và một miếng đất nhỏ khác vợ chồng...
Đọc thêmThất vọng vì vợ bị lừa tiền giao hàng lãng xẹt
Nếu vợ bị cướp hay bằng thủ đoạn nào đó xứng đáng hơn có lẽ tâm trạng tôi không tệ như vậy.
Tôi 31 tuổi, có một con gái đáng yêu và sắp đón bé thứ hai. Chúng tôi sống ở quê, cả hai đều có công việc ổn dịnh và không quá áp lực kinh tế. Chiều nay, trong lúc làm việc, vợ gọi cho tôi báo bị lừa tiền, cụ thể như sau. Vợ có một đơn hàng online đang chờ giao, sáng nay có một cậu...
Đọc thêm