Bạn trai hay bảo tôi nhịn hoặc chiều theo ý mẹ anh
Anh hiền lành, thương tôi và chưa bao giờ làm điều gì có lỗi, vấn đề là anh khá nhu nhược.
Tôi 29 tuổi, anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm và đã tính chuyện kết hôn vào cuối năm nay. Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ cần hai người thương nhau thật lòng thì những chuyện khác đều có thể cùng nhau giải quyết. Nhưng càng gần đến ngày cưới, tôi càng thấy sợ. Anh hiền lành, thương tôi và chưa bao giờ làm điều gì có lỗi, vấn đề là anh khá nhu nhược.
Gia đình anh có việc gì, dù đúng hay sai, anh cũng chọn im lặng. Mẹ anh không thích tôi đi làm về muộn, anh bảo tôi cố gắng sắp xếp. Mẹ anh muốn chúng tôi sau cưới về sống chung, anh nói: "Em cứ chiều mẹ một chút, sau này rồi tính". Tôi hỏi nếu có chuyện không vui giữa mẹ chồng và con dâu, anh sẽ đứng về phía ai, anh cười cười bảo: Anh muốn dung hòa cả hai không muốn mất lòng ai.
Có lần, mẹ anh gọi điện trách tôi vì chuyện rất nhỏ, tôi chờ anh nói giúp một câu. Anh chỉ im lặng cho đến khi kết thúc cuộc gọi rồi động viên tôi là: "Thôi em đừng để bụng, mẹ anh nói vậy nhưng không có ý gì đâu". Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi sợ sau này có con, có những chuyện lớn hơn, anh vẫn sẽ nói "thôi em nhịn một chút", "đừng làm mẹ buồn",... Tôi sợ mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, mình lại phải tự đứng ra bảo vệ bản thân trong khi chồng chỉ nói "thôi bỏ qua đi".
Anh vẫn yêu tôi, vẫn dịu dàng và luôn cố gắng chăm sóc tôi. Vì thế, chia tay một người không làm gì sai lại càng khó. Tôi đang rất phân vân, không biết mình có đang đòi hỏi quá nhiều ở người yêu, hay điều tôi lo lắng là hợp lý. Mong các anh chị đã kết hôn rồi cho tôi xin lời khuyên.Hoài Giang 01/09/2026Tôi bầu 6 tháng, chồng bảo ăn mì tôm hoặc nhịn
Tôi đang bầu bí, không thể nhịn được nên cảm thấy bực bội và tự phóng xe đi ăn ở ngoài.
Tôi và anh kết hôn cách đây năm năm, có bé trai 4 tuổi và tôi đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ sáu. Giống như bao gia đình khác, gia đình tôi cũng có những vấn đề phát sinh, mâu thuẫn. Dù chưa ở mức quá lớn nhưng cũng làm tôi phiền lòng. Tôi xin thông tin chi tiết để độc giả hiểu.
Về tuổi...
Đọc thêmMẹ bảo em lấy chồng hoặc đi làm để trả nợ 400 triệu giúp mẹ
Ban đầu em không chịu, xong mẹ khóc lóc, đòi làm điều dại dột rồi nói em bất hiếu, không biết lo và nghĩ cho mẹ.
Em 19 tuổi, là sinh viên năm thứ hai. Vì để tiết kiệm, em không ở trọ mà sống nhờ nhà dì, đôi khi chỉ xin mẹ 3-4 triệu đồng để đóng học phí thôi (thật ra là hơn 5 triệu nhưng do em nhịn ăn và có học bổng nên tự bù vào hết). Còn tiền ăn uống, em tự lo được do có đi...
Đọc thêmBố chồng nấu ăn cũng phải chiều theo ý em chồng
Vợ chồng em cứ ở nhà bố mẹ chồng tôi, không chịu rời đi, chưa bao giờ có ý tưởng rời đi; thật sự là ở chung tôi khó chịu.
Tôi lấy chồng năm 2015, có hai con. Chúng tôi ở Hà Nội, sống chung với gia đình chồng. Mẹ chồng mất năm 2021. Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng là cả, hiện 36 tuổi, dưới là hai cô em gái. Cô thứ nhất 34 tuổi, lấy chồng cùng làng luôn, cũng thỉnh thoảng đến thăm...
Đọc thêmTôi nhịn ăn nhịn mặc để mua đất, chồng lén vay tiền mua điện thoại chơi game
Tôi cố tiết kiệm từng chút một để vun vén cho cái nhà này, còn chồng có đồng nào xào hết đồng đấy, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi viết chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ và có góc nhìn rộng hơn, bản thân là người trong cuộc nên đôi khi suy nghĩ không được sáng suốt. Tôi là 9X đời đầu, lên Hà Nội học đại học rồi quen chồng bây giờ khi hai đứa còn là sinh viên. Nhà...
Đọc thêmChồng bảo tìm người khác là bình thường vì tôi không 'chiều' được anh
Trong suy nghĩ của anh, việc anh ra ngoài chỉ là giải quyết nhu cầu, còn trách nhiệm với gia đình anh vẫn làm đầy đủ.
Tôi và chồng kết hôn được hơn ba năm, có một con nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi mang thai. Khoảng những tháng giữa và cuối thai kỳ, tôi hay đau lưng và mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi nên hay giữ khoảng cách với chồng. Nhiều khi anh muốn gần gũi, tôi lại...
Đọc thêm