Khi làm ra tiền, chồng ngang nhiên ngoại tình, về đánh đập tôi
Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ.
Tôi 36 tuổi, công việc ở mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra có thêm chút khoản ngoài hơn ba triệu đồng. Tôi có hai con gái, sáu tuổi và 12 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, có mức thu nhập gấp ba lần tôi, công việc vừa làm thuê vừa làm chủ. Anh cặp bồ gần một năm nay với người phụ nữ đang ly thân và nuôi một con trai sống cùng làng. Vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng.
Ban đầu tôi níu kéo và tha thứ cho chuyện ngoại tình của chồng nhưng anh chỉ tử tế được khoảng nửa tháng khi bố mẹ người phụ nữ kia biết chuyện. Sau đó hai người lại tiếp tục mối quan hệ cho đến nay. Chồng tôi ngày càng quá đáng hơn, khi về nhà xa lánh, hắt hủi vợ, ít quan tâm con cái. Tôi biết chồng mong muốn một đứa con trai. Càng tệ hơn là chồng còn đánh đập tôi rất ác, mỗi khi tôi nặng lời hay to tiếng. Bố mẹ chồng lúc đầu có nói con trai họ nhưng về sau lại bênh vực, chỉ cần tôi mắc một lỗi gì dù rất nhỏ cũng lấy đó làm cái cớ để nói tôi.
Cuộc sống của tôi giờ thật kinh khủng khi phải về ngôi nhà đó. Tôi chỉ biết dựa vào hai đứa con, bạn bè, đồng nghiệp làm chỗ dựa, vì nhà mẹ đẻ cách hơn 100 km. Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ. Ai cũng khuyên "cứ ở đó mà nuôi con, nó đi với ai kệ nó" nhưng tôi không làm được. Trước đây chồng nói không bao giờ để tôi nuôi hai con nếu ly hôn nên tôi không đồng ý ly hôn, nhưng giờ anh ta lại đồng ý và hàng tháng sẽ chu cấp ở mức tối thiểu. Như thế tôi sẽ phải dọn về nhà bố mẹ đẻ ở.
Thật lòng tôi cũng muốn thoát khỏi người chồng tệ bạc này nhưng chỉ sợ nếu anh ta không thực hiện đúng lời hứa chu cấp đều đặn, mẹ con tôi sẽ khó khăn, vì hai con ngày càng lớn, ăn học cần nhiều tiền, rồi ốm đau bệnh tật, trong khi đó mức thu nhập của tôi sợ không đảm bảo cho con được. Tôi biết hai con có tình cảm với bên ngoại rất nhiều dù sống bên nội. Cuộc sống của tôi hiện tại thật sự rất tệ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn.
Thu Hoài 04/04/202430 tuổi mới biết yêu nhưng gặp tình cảm ngang trái
Đồng nghiệp ủng hộ tôi, còn bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ để lấy chồng và bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này.
Đến tận năm 30 tuổi tôi mới biết rung động và yêu một người. Trước đó tôi chẳng để ý đến ai. Vài người tán tỉnh, tôi hơi thích nhưng cũng không đi vào mối quan hệ chính thức. Đến nỗi đồng nghiệp cũ phải hỏi tôi có less không, gần 30 tuổi mà...
Đọc thêmLàm ăn có tiền, chồng đánh đập rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà
Nhà cửa, khách sạn có, con không được ở, phải theo mẹ rong ruổi ở những căn phòng trọ chật chội, nóng nực.
Lúc viết lên dòng tâm sự này, tim tôi đau thấu tận trời xanh. Hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 12, chồng bài bạc, vũ phu, rượu chè và độc miệng mỗi lần chửi bới vợ. Rất nhiều người nói sao không bỏ đi, nhưng tôi còn yêu còn thương và mong muốn con có đủ cha mẹ. Những...
Đọc thêmSợ hãi khi bị chồng cũ đánh đập, đòi xâm hại
Tôi thực sự rất sợ, giờ sống trong tâm trạng bất an khi nhà chỉ có hai mẹ con.
Tôi ly hôn gần hai năm nay. Trước đây chồng cũ của tôi hay rượu chè, cờ bạc, nóng tính và từng vũ phu. Tôi đã vài lần bị đánh. Sau nhiều lần chịu đựng, tôi chọn dừng lại vì không muốn con lớn lên trong cảnh đó. Từ ngày ly hôn, anh ta thỉnh thoảng xuống thăm con. Mỗi lần xuống, anh ta chỉ ngồi chơi với...
Đọc thêmBạn gái ghen tuông vô lý, đánh đập tôi
Cô ấy chửi mắng, đánh đập tôi nhiều lần, tôi không phản kháng lại, không nói gì.
Chúng tôi là sinh viên, yêu được năm tháng, đang yêu xa, một người ở Hàn Quốc và một người chuẩn bị qua Hàn, khoảng sáu tháng nữa là được gặp nhau. Khi còn ở Việt Nam, chúng tôi sống thử. Mới đầu, bạn gái rất tháo vát, tranh làm việc nhà với tôi. Tôi yêu ít thôi và không từng trải nhiều, còn quá...
Đọc thêmĐập tan món quà từng làm tặng em, tôi khó có cơ hội được tha thứ
Tôi xin lỗi và mong em cho cơ hội, em bảo sợ không được như trước kia.
Tôi và em chưa ai nói chia tay nhưng mối quan hệ của cả hai không được như trước. Chúng tôi bỏ mặc nhau ba tháng nay, không hẳn là không nói chuyện nhưng dường như đã không còn là của nhau. Sau cái tối định mệnh ấy, dường như đưa tôi ra xa em. Một phút không suy nghĩ, tôi đập tan món quà từng tự tay làm tặng em, khiến...
Đọc thêm