Tôi càng mách bố mẹ, chồng càng ngang nhiên đi dịch vụ không lành mạnh
Có những hôm anh còn không về nhà, ngủ ở đâu với ai tôi không biết vì chồng đổi mật khẩu và chặn hết liên hệ của tôi.
Người ngoài thường nhận xét tôi có gia đình hạnh phúc, một người chồng cũng gọi là thành đạt và có địa vị trong xã hội cùng 3 người con rất ngoan ngoãn và dễ thương. Tuy nhiên "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ba năm trước, tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage và karaoke tay vịn. Có lúc đi để phục vụ sếp, có lúc là anh hứng lên rủ mọi người trong cơ quan đi chứ không phải do ai bắt buộc. Hai vợ chồng cãi nhau, thậm chí còn xô xát đánh nhau rồi những lời hứa không tái phạm nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn như cũ.
Đỉnh điểm là 6 tháng gần đây, anh liên tục đi nhậu nhẹt rồi tăng hai, tăng ba. Có những hôm anh còn không về nhà, ngủ ở đâu với ai tôi không biết vì chồng đổi mật khẩu và chặn hết liên hệ của tôi. Anh trách móc, nói giận tôi vì tôi gọi điện về quê mách ông bà hai bên. Càng mách anh càng lầy lội, không thèm về nhà cũng chẳng còn coi lời nói của vợ ra gì. Giờ mà ly hôn, tôi không sẵn sàng vì còn phụ thuộc tài chính, nhưng ở cùng thì hơn địa ngục.
Nói thêm một chút về bản thân, tôi được sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện vật chất nên từ bé đã được chiều chuộng. Tôi chưa được chăm chỉ, chưa giỏi trong việc quán xuyên gia đình. Làm vợ hay làm mẹ thú thực tôi cũng chưa tròn vai. Nhưng cứ nghĩ đến những giây phút bị phản bội, tôi lại càng cảm thấy không muốn thay đổi bản thân. Có lẽ cũng vì tôi bướng bỉnh và cứng đầu. Nhờ các cô, các bác và các chị cho tôi xin chút lời khuyên, bản thân nên làm gì để thay đổi được việc này? Ly hôn hay nhẫn nhục chịu đựng?Kim Oanh 28/08/2026Khi làm ra tiền, chồng ngang nhiên ngoại tình, về đánh đập tôi
Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ.
Tôi 36 tuổi, công việc ở mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra có thêm chút khoản ngoài hơn ba triệu đồng. Tôi có hai con gái, sáu tuổi và 12 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, có mức thu nhập gấp ba lần tôi, công việc vừa làm thuê vừa làm chủ. Anh cặp...
Đọc thêmVợ chồng tôi có nên vay tiền mua xe chạy dịch vụ
Tôi đi làm công nhân, còn việc kinh doanh của chồng dạo này kém quá, có khi cả tháng không bán được cái gì.
Vợ gàn tôi kiếm tiền trên sàn giao dịch tài chính
Khi hỏi vợ, em bảo: "Đi làm bục mặt ra còn không có tiền, không dễ ăn mấy đồng tiền ảo trên mạng đâu".
Gần đây tôi được một người bạn rủ chơi trên sàn giao dịch tài chính. Người ấy chơi cũng lâu rồi nên có kinh nghiệm và muốn giới thiệu tôi vào chơi để kiếm tiền. Vợ không đồng ý tôi đầu tư theo kênh này. Tôi cũng chưa biết nhiều về sàn giao dịch này nhưng bạn ấy hứa sẽ...
Đọc thêmCàng lớn tuổi, bố tôi càng buồn khi không có con trai
Càng lớn tuổi, tôi thấy ông càng nghĩ ngợi nhiều hơn, tiếc vì không còn ai mang họ của mình, sau này mất ai là người thờ cúng.
Bố tôi ngoài 60 tuổi, có ba con gái đều đã lập gia đình. Cuộc sống của mấy chị em tôi không giàu sang, thành đạt, chỉ đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là cháu đích tôn của dòng họ, nhà ông bà nội chỉ có mình bố là trai, còn lại ba người con khác là gái. Thời của...
Đọc thêmCàng ngày vợ càng không thể khiến tôi vừa lòng
Vợ không thể đáp ứng được những kỳ vọng của tôi, cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết sau 8 tháng chung sống.
Tôi 25 tuổi, cưới được 8 tháng. Khi còn học đại học, những buổi chiều ngồi trong thư viện, tôi và cô ấy vô tình chạm mặt nhau. Cô ấy rất trầm lặng, khác hẳn với những cô gái khác trong lớp. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ cô ấy là một người nghiêm túc, dần dần nhận ra sự...
Đọc thêm