Home
Menu

Chồng cùng hưởng hai căn nhà tôi mua nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu

Tôi cảm thấy rất bực bội vì bao lâu nay tài sản mình tạo dựng, vợ chồng hưởng chung, nhưng anh có lương cao thì giữ toàn bộ.
Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có với nhau hai bé, một trai một gái ngoan ngoãn, dễ thương. Chồng hơn tôi năm tuổi, khá điềm đạm, kỹ lưỡng và chi li. Tôi mất mẹ từ nhỏ, ba ở vậy nuôi con, ba làm nông nuôi ba chị em tôi ăn học trưởng thành nên nói chung gia đình khá nghèo. Đám cưới của tôi, ba không có của hồi môn. Nhà chồng khá giàu, bố mẹ có tiền dư gửi ngân hàng lấy lãi và có đất cho thuê. Vợ chồng tôi lấy nhau tay trắng tạo dựng. Dù nhà chồng giàu nhưng cha mẹ chồng chưa bỏ ra đồng nào cho hai đứa làm ăn. Bên cạnh đó, nhà chồng khá trọng giàu khinh nghèo.
Ngày mới về làm dâu, vì tôi nghèo không có của hồi môn nên bố mẹ chồng và em chồng khinh ghét lên mặt. Tôi biết mình không có tiền, ở nhà người ta không có tiếng nói. Vì vậy sau một năm tôi bắt đầu nghỉ làm công ty, ở nhà kinh doanh. May mắn tôi kinh doanh tốt, thu nhập ngày càng tăng. Ngày đó chồng tôi làm lương rất thấp, 6-8 triệu đồng, anh đưa tiền cho tôi giữ để chi tiêu gia đình. Còn tiền tôi kiếm thì để dành tích lũy, được ba năm tôi mua căn nhà đầu tiên.
Lúc đó tôi kiếm được gấp mười lần chồng. Tôi nghĩ tiền vợ cũng như tiền chồng, không giấu giếm, cũng không phân bì ai lương nhiều lương ít. Chồng tôi nhiều lần tự động lấy tài khoản của tôi để chuyển tiền cho cô chú bạn bè anh mượn (không hỏi tôi). Sau này kiểm tra, tôi hỏi, anh mới nói. Hai năm sau, tôi mua được căn nhà thứ hai, lương anh tăng lên 15-18 triệu đồng, nhưng mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu đồng để chi tiêu. Tất nhiên 10 triệu không đủ chi tiêu, tôi toàn chi bằng tiền của tôi và không đòi hỏi anh thêm.
Lúc mua căn nhà thứ hai, vì thiếu tiền nên bố mẹ chồng cho chúng tôi vay 600 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi 3,5 triệu đồng. Lương của chồng tôi được tăng lên 20-22 triệu nhưng anh vẫn chỉ đưa tôi 10 triệu để chi tiêu. Tôi đòi hỏi anh đưa tiền để tôi giữ nhưng anh không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau, tôi có nói tiền hai căn nhà tôi bỏ, tôi mua làm tài sản chung anh có hưởng trong khi đưa vợ chỉ có 10 triệu (tiền học cho con đã 7 triệu, chưa tính tiền ăn uống, tiền sữa, quần áo). Từ đó tôi tức giận, bảo anh tự trả nợ cho bố mẹ anh, tôi không trả. Nhưng tới giờ đã hai năm, chồng tôi không trả được nợ, càng ngày anh càng giấu mọi tài khoản riêng tư từ ngân hàng, mạng xã hội... Chuyện gì anh cũng về kể với cha mẹ chồng. Tết cho tiền cha mẹ mà không nói gì đến tôi. Đám cưới em gái anh cũng cho 10 triệu đồng, không nói tới tôi một lời.
Tôi cảm thấy rất bực bội vì bao lâu nay tài sản mình tạo dựng, vợ chồng hưởng chung, nhưng anh có lương cao thì giữ toàn bộ. Hiện tại tiền mỗi người tự giữ, vợ chồng không có khoản chung nào. Tôi làm vợ cảm thấy mất niềm tin và không biết làm cách nào mới là tốt. Vì tôi sợ cứ như thế này, gia đình nhỏ của mình không thể trụ nổi. Sau này còn cần các khoản tiền lớn con cái học hành, chi tiêu nhiều, mà vợ chồng không đồng thuận tiền bạc như vậy, sợ con cái khổ. Nói thêm là mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng không tốt đẹp. Chồng cũng xem gia đình anh quan trọng hơn vợ. Tôi không biết làm thế nào để chồng thay đổi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Mai Phương 20/05/2024

Mẹ chồng muốn bán nhà, mua căn khác để sống cùng bạn trai

Mẹ chồng đã dọn ra ngoài ở trọ vài tuần nay, tuyên bố nếu không ai ủng hộ, bà sẽ tự quyết.
Tôi 34 tuổi, sống ở TP HCM, lập gia đình được bảy năm, có hai con nhỏ. Mẹ chồng 62 tuổi, là người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo và khá hiện đại. Bố chồng tôi mất sớm, bà ở vậy nuôi ba người con ăn học nên người. Gần đây, gia đình tôi rơi vào cảnh xào xáo chỉ vì một chuyện không ai... Đọc thêm

Nên đưa chồng con về quê ở căn nhà bỏ không của mẹ đẻ?

Tôi định về ngoại, sống trong căn nhà bỏ không của mẹ.
Tôi và chồng đi làm xa quê và thuê trọ, tổng thu nhập mỗi tháng tầm 20 triệu đồng, không dư dả gì nhiều. Tôi có hai con trai, một bé ở cùng tôi đi học mẫu giáo và sắp tới vào lớp một, còn bé ba tuổi đang ở quê nhờ bác ba giữ hộ, mỗi tháng tôi gửi về quê năm triệu đồng tiền sữa và giữ bé. Mỗi tháng vợ chồng về thăm con... Đọc thêm

Chồng mua bảo hiểm nhưng người thụ hưởng không phải mẹ con tôi

Thay vì giải thích, anh chỉ lảng tránh, nói rằng "chuyện đó không quan trọng" hay "sẽ nói sau".
Cách đây không lâu, khi dọn phòng, sắp xếp lại giấy tờ trong tủ, trên kệ sách, tủ quần áo, tôi thấy bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chồng mua từ vài năm trước, giá trị khá cao. Xem kỹ hơn, tôi giật mình khi thấy người thụ hưởng chính không phải là tôi hay con cái mà là một tên khác tôi... Đọc thêm

Vợ mua bảo hiểm nhưng người thụ hưởng không phải tôi

Tôi không cần nhận tiền bảo hiểm từ vợ nếu chẳng may có điều gì xảy ra, nhưng biết điều này khiến tôi không khỏi hụt hẫng.
Tôi 31 tuổi, cưới vợ được khoảng hơn một năm, có một con nhỏ. Vì lo nghĩ cho tương lai sau này cũng như những bất trắc có thể xảy đến bất ngờ, cộng với đó là mong muốn của vợ, tôi mua dự phòng một gói bảo hiểm nhân thọ và để tên người thụ... Đọc thêm

Vợ chồng có 5 căn nhà nhờ nguyên tắc 'mua vàng, đổi đất'

Chúng tôi kiếm tiền bằng cách lặp đi lặp lại những nguyên tắc rất cũ: làm việc, tiết kiệm, mua vàng, tích đủ lại đổi sang đất.
Tôi gặp em vào một buổi cắm trại năm 2007, trong một nhóm sinh viên tình nguyện. Khi đó chúng tôi chỉ là những người trẻ tuổi sống trọn vẹn với lý tưởng và lòng nhiệt huyết. Không ngờ rằng, đó lại là mối nhân duyên đưa tôi đến với người phụ nữ... Đọc thêm