Home
Menu

Mẹ chồng muốn bán nhà, mua căn khác để sống cùng bạn trai

Mẹ chồng đã dọn ra ngoài ở trọ vài tuần nay, tuyên bố nếu không ai ủng hộ, bà sẽ tự quyết.
Tôi 34 tuổi, sống ở TP HCM, lập gia đình được bảy năm, có hai con nhỏ. Mẹ chồng 62 tuổi, là người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo và khá hiện đại. Bố chồng tôi mất sớm, bà ở vậy nuôi ba người con ăn học nên người. Gần đây, gia đình tôi rơi vào cảnh xào xáo chỉ vì một chuyện không ai ngờ tới: mẹ chồng đòi mua nhà riêng để đón bạn trai về sống cùng.
Chúng tôi biết bà quen người đó từ hơn một năm trước, qua lớp dưỡng sinh. Ban đầu, bà chỉ nhắc thoáng qua là có người bạn cùng tuổi hay tâm sự, sau thì thẳng thắn nói đó là người yêu. Chúng tôi sốc nhưng cố giữ thái độ tôn trọng. Bà bảo cô đơn quá lâu, giờ muốn sống thật với cảm xúc, các con đã trưởng thành, bà cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Chúng tôi im lặng nhưng vài tuần trước, bà tuyên bố muốn bán căn nhà cha mẹ chồng để lại, đang cho thuê, để mua một căn nhỏ hơn, gần trung tâm, tiện đi lại, quan trọng là đủ riêng tư để bà và bạn trai sống chung. Lúc ấy mọi chuyện bùng nổ. Hai anh chồng tôi phản đối kịch liệt, cho rằng như vậy là mất mặt. Mẹ chồng giận, mắng con trai cổ hủ, ích kỷ, chỉ nghĩ đến tài sản thừa kế mà không nghĩ đến đời sống tinh thần của mẹ. Còn các anh cho rằng mẹ đang bị dụ dỗ, lo bà bị lợi dụng rồi mất hết tài sản.
Tôi là con dâu, không dám nói nhiều. Tôi hiểu phần nào sự cô đơn của mẹ chồng. Bà đã hy sinh cả tuổi xuân, giờ muốn sống thật với bản thân cũng chẳng sai. Tôi cũng từng thử hỏi mẹ chồng rằng nếu bà thích thì lấy lại căn nhà đang cho thuê và chuyển qua đó sống riêng (bà đang ở cùng vợ chồng anh cả) nhưng bà không chịu. Bà bảo căn nhà đó là nơi bà từng sống với bố chồng tôi nên không muốn đưa người khác về đó sống. Nghe bà nói vậy, tôi cũng thấy hợp lý. Chồng tôi cũng giận mẹ, nhưng là giận vì thương, vì lo. Còn mẹ chồng đã dọn ra ngoài ở trọ vài tuần nay, tuyên bố nếu không ai ủng hộ, bà sẽ tự quyết.
Tôi chỉ mong sao mọi người có thể ngồi lại, nói chuyện đàng hoàng. Chuyện này nếu xử lý không khéo, có thể đánh đổi bằng cả sự đổ vỡ tình thân. Tôi viết ra đây chỉ mong những ai từng ở hoàn cảnh tương tự chia sẻ, rằng trong tình huống này, liệu chúng tôi nên làm gì là hợp lý nhất? Cảm ơn mọi người.
Hồng Vân 22/06/2025

Chồng cùng hưởng hai căn nhà tôi mua nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu

Tôi cảm thấy rất bực bội vì bao lâu nay tài sản mình tạo dựng, vợ chồng hưởng chung, nhưng anh có lương cao thì giữ toàn bộ.
Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có với nhau hai bé, một trai một gái ngoan ngoãn, dễ thương. Chồng hơn tôi năm tuổi, khá điềm đạm, kỹ lưỡng và chi li. Tôi mất mẹ từ nhỏ, ba ở vậy nuôi con, ba làm nông nuôi ba chị em tôi ăn học trưởng thành nên nói chung gia đình... Đọc thêm

Mẹ muốn một mình đứng tên căn nhà đang ở cùng bạn trai

Ba chị em tôi không tranh giành, chỉ sợ tài sản có một phần công sức của cha sau này bị người ngoài tìm cách lấy.
Ba tôi mất năm 2019, gia đình còn bốn người (mẹ và ba chị em gái). Tôi là con gái giữa, đã kết hôn cách nhà 10 km. Gần đây mẹ kêu chị cả đang làm việc ở thành phố và tôi về ký giấy đất sang tên từ cha qua mẹ đứng tên. Nếu khoảng ba năm về trước, chúng tôi sẽ đồng... Đọc thêm

Chồng xin được sống cùng con riêng trong căn nhà tôi xây

Tôi không muốn đẩy anh ra đường, càng không muốn nhìn tài sản cá nhân của mình để người khác sử dụng.
Tôi định cư ở nước ngoài nhiều năm, sau dịch Covid mới về nước, quen và lấy chồng, người từng qua một lần đò như mình. Những tưởng mọi thứ an yên nhưng sóng gió từ đây trải dài không có hồi kết. Kết hôn lần hai, tôi hiểu cái khó của một người từng tổn thương. Mọi thứ... Đọc thêm

Bế tắc khi không mua nổi căn nhà nhỏ cho vợ con ở

Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng cỏn con ở Sài Gòn, ngày càng cảm thấy mệt mỏi với con đường lương lai mờ mịt của mình.
Tôi là người rất tầm thường trong xã hội, tự thấy mình cái gì cũng ở mức trung bình, không có tài làm ăn kinh doanh, chỉ biết làm công ăn lương thôi. Trong công việc, tôi khá hoạt bát, là trưởng nhóm một bộ phận trong công ty, lương tầm 12 đến 15 triệu đồng.... Đọc thêm

Cắn rứt khi để chồng nuôi con người khác

Đứa bé càng lớn, tôi càng cảm thấy hoang mang, đôi mắt, dáng đi, thậm chí cả giọng nói đều gợi nhắc đến người kia.
Cuộc sống hiện tại của tôi dường như hoàn hảo trong mắt mọi người. Tôi có công việc ổn định, gia đình yên ấm với chồng và hai con, một trai một gái. Chồng tôi hiền lành, trách nhiệm, không rượu chè, không cờ bạc. Chúng tôi lấy nhau sau ba năm yêu xa, khi tôi còn... Đọc thêm