Home
Menu

Tôi định hỏi người yêu cũ của bạn trai để biết sự thật về anh

Có người nói họ chia tay vì anh từng có mối quan hệ mập mờ với một cô gái ở Việt Nam trong thời gian họ vẫn còn yêu nhau.
Tôi 29 tuổi, người yêu 31 tuổi, quen nhau khi cùng học thạc sĩ tại Australia. Anh sang trước tôi một năm nên đã tốt nghiệp và về Việt Nam làm việc. Tôi mới tốt nghiệp và dự định ở lại Australia làm việc thêm khoảng 2-3 năm. Dù yêu xa, chúng tôi khá hòa hợp. Cả hai luôn cố gắng sắp xếp công việc để nói chuyện với nhau mỗi ngày, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Gia đình anh ở TP HCM, còn gia đình tôi ở Hà Nội. Trong những lần về Việt Nam trước đây, hai đứa đã sang thăm nhà nhau. Dù chưa chính thức bàn chuyện cưới, cả hai đều ngầm hiểu rằng có thể sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm sau hoặc năm kế tiếp.
Mọi chuyện tưởng như rất ổn cho đến khi tôi vô tình trò chuyện với một bạn nam trong nhóm du học sinh. Đây là nhóm bạn chơi với người yêu tôi từ những ngày đầu anh sang Australia. Trong lúc nói chuyện, bạn ấy vô tình nhắc đến việc người yêu cũ của anh là một bạn nữ cũng ở trong chính nhóm này. Hai người đã chia tay một thời gian rồi tôi và anh mới quen nhau. Cả nhóm đều biết chuyện này, chỉ duy nhất tôi không biết. Mọi người lại mặc định rằng anh đã kể với tôi từ lâu. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất khó chịu vì nhớ lại những lần cả nhóm gặp nhau, đặc biệt là những cuộc trò chuyện giữa tôi và cô bạn ấy. Tôi rất quý cô ấy, thấy cô ấy thông minh, giỏi giang và luôn xem như một người bạn trong nhóm. Vậy mà tôi hoàn toàn không hề biết giữa cô ấy và người yêu mình từng có mối quan hệ.
Bạn nam đó còn kể rằng theo lời cô gái kia, lý do hai người chia tay là vì anh từng có mối quan hệ mập mờ với một cô gái ở Việt Nam trong thời gian họ vẫn còn yêu nhau. Hiện tại tôi sống cùng thành phố với một người bạn đại học của anh. Qua người bạn này, tôi nghe thêm rằng trong lúc yêu xa với tôi, anh đang tán tỉnh vài cô gái khác ở Việt Nam. Lúc này tôi thực sự rất hoang mang. Những người kể chuyện với tôi đều nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là thông tin từ một phía và khuyên tôi nên xác minh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nhưng tôi không biết phải xác minh bằng cách nào. Quê hai đứa khác nhau, bạn bè cũng gần như không có sự giao nhau. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống hiện tại của anh ở Việt Nam để kiểm chứng những điều mình vừa nghe.
Ngoài những tin đồn về chuyện ngoại tình, điều khiến tôi tổn thương nhất là việc mình là người cuối cùng biết chuyện người yêu và bạn gái cũ từng yêu nhau ngay trong nhóm bạn mà mình vẫn thường xuyên gặp. Tôi có cảm giác mình như "trò cười", trong khi mọi người đều biết còn mình thì không. Tôi cũng buồn vì anh chưa từng chủ động kể để tôi có sự chuẩn bị tâm lý hoặc biết cách cư xử phù hợp khi gặp cô ấy. Còn về những thông tin anh từng ngoại tình trước đây hoặc đang tán tỉnh người khác, tôi thật sự không biết nên tin hay không.
Tôi đang phân vân: Tôi có nên trực tiếp liên hệ với bạn của anh ở Việt Nam để hỏi thêm và nhờ xác minh không? Hoặc tôi nên nhắn cho người yêu cũ của anh để hỏi rõ câu chuyện năm xưa? Hay em chỉ nên nói chuyện thẳng thắn với người yêu trước? Tôi đang rất rối. Thời gian quen nhau bên này, anh rất tốt, chăm sóc và lo lắng cho tôi nhiều. Nhưng chỉ riêng việc mình là người biết mọi chuyện sau cùng đã khiến tôi tổn thương đến mức muốn dừng mối quan hệ này. Nhưng nếu chia tay mà không biết sự thật về những lời đồn ngoại tình có đúng hay không, tôi sợ sau này mình sẽ luôn day dứt và không thể buông bỏ hoàn toàn. Tôi rất mong nhận được góc nhìn và lời khuyên từ mọi người. Nếu là anh chị, trong hoàn cảnh này, anh chị sẽ làm gì?Phương Chi 04/08/2026

Biết ơn bạn gái của người cũ đã cho tôi biết sự thật năm xưa

Chị bảo tôi là động lực sống của anh những ngày tệ nhất trong đời vì một mắt mất thị lực, đa chấn thương.
Tôi bị viêm phổi nên phải nhập viện. Ở viện, bác sĩ không cho phép tôi làm việc bằng laptop nên tôi đem mấy cuốn sách và điện thoại lên, tình cờ vào mục Tâm sự lại thấy tâm sự của chị. Tôi có cảm giác nhiều người buộc tội chị và thương hại chị. Là phụ nữ, tôi... Đọc thêm

Anh em tôi chưa biết cách mở lời hỏi ba vì sao đuổi mẹ khỏi nhà

Hiện giờ, mẹ muốn làm rõ với ba thông qua các con vì mẹ không muốn bản thân bị oan ức.
Tôi là tác giả bài viết "Ba tôi đuổi mẹ tôi 79 tuổi ra khỏi nhà". Xin cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả. Vì có rất nhiều bạn hiểu lầm rằng 9 người con không nuôi nổi mẹ nên tôi xin đính chính và làm rõ để quý độc giả hiểu rõ hơn.
Tôi 45 tuổi, xa cha mẹ đã 26 năm. Từ khi đi... Đọc thêm

Bạn trai và gia đình muốn hỏi cưới tôi nhưng âm thầm qua lại với tình cũ

Sau hai lần bị phản bội, giờ tôi không khóc, không một giọt nước mắt nào được tuôn ra, có lẽ tôi đã quá già để đau khổ.
Mối tình đầu năm 19 tuổi kéo dài hơn 8 năm, để rồi anh ta cảm nắng cô bạn trong nhóm. Tôi đau đớn đến gục ngã, gia đình anh liên lạc với tôi nhưng tôi chọn thông báo cho họ biết anh đã có người mới, chúng tôi đã chia tay. Sau đó tôi cắt hoàn toàn liên lạc... Đọc thêm

Tôi lo cho mẹ đủ thứ vẫn không bằng lời hỏi thăm của anh trai hư hỏng

Những gì tôi dành cho mẹ lại không được ghi nhận, không bằng lời nói của con trai.
Tôi 31 tuổi, lấy chồng được sáu năm. Bố tôi mất sớm từ khi tôi 8 tuổi và anh trai 10 tuổi. Từ đó mẹ tôi nuôi hai anh em khôn lớn đến giờ này. Nhà tôi ở gần bên ngoại, khó khăn cũng nhờ các cậu, dì bên ngoại. Ngoài ra nhà tôi ở cùng một dì không lấy chồng, không có con cái. Vậy là nhà tôi có bốn... Đọc thêm

Mọi người bảo anh quá tốt, chỉ tôi biết sự thật

Ngày mai vẫn vậy, tôi vẫn gánh, anh vẫn tiêu, gia đình vẫn bảo “quá tốt rồi”; trong căn nhà này, tôi vẫn một mình lo tất cả.
Chồng tôi gần 50 tuổi, sau khi về hưu anh làm ở một công ty phụ tùng ôtô. Anh có hai khoản lương, lương hưu anh đưa tôi giữ, lương công ty anh giữ. Cái nguyên tắc ấy không biết bắt đầu từ khi nào, ban đầu tôi thấy cũng ổn, tôi giữ một khoản lo cho nhà, anh có... Đọc thêm