Chị chồng muốn độc chiếm con tôi
Biết tính chị, tôi vẫn chia sẻ con mình để chị vui nhưng lại bị trách móc, mang tiếng xấu ích kỷ.
Tôi lấy chồng xa, gia đình chồng đạo đức, giàu có. Nhà anh có một anh và chị gái, anh lớn thì vợ không sinh được, chị chồng nay hơn 40 tuổi vẫn chưa có người yêu dẫn về nhà, nhiều người đoán chị đồng tính hoặc bị tổn thương thời đi học trong một lần tiệc tùng say xỉn khiến chị thành nạn nhân của nhóm bạn. Tôi không hỏi kỹ vì chị có vẻ sống khép kín, không chia sẻ nhiều. Khi chồng muốn cưới tôi, chị là người khuyên chồng tôi ký hợp đồng hôn nhân để lỡ sau này có ly dị cũng không phải chia gia sản lớn với tôi. Tôi luôn nói thân thiện, kêu chị là chị em nhưng có vẻ chị chưa chấp nhận tôi vì nghĩ tôi đẳng cấp không tương xứng với chồng.
Khi đám cưới, chị theo về tận quê tôi. Tôi không "ăn cơm trước kẻng", sau hai năm cưới mới chịu có con. Khi tôi sinh con, cha mẹ chồng cũng lo lắng mua đủ thứ và cho nhiều tài sản khi biết tôi có con; chị chồng chạy xuống nhà riêng của tôi cách hai tiếng thăm suốt dù trước đây không hề ghé. Con trai tôi dễ thương, giống nhà nội nhiều, lanh lợi nên bên nội ai cũng thương. Chị chồng như bị cuồng con tôi, suốt ngày đòi giữ, dẫn đi chơi rồi đòi ru ngủ luôn.
Những lần đầu, thấy cũng tội chị không chồng con nên tôi để chị ngủ chung vài lần nhưng giờ con gần bảy tuổi, mỗi lần vào dịp lễ, gia đình du lịch bên nhau chung nhà lớn, chị luôn muốn con tôi ngủ ở phòng chị, mỗi lần chị xuống thăm cũng đòi con tôi ngủ chung. Con tôi còn nhỏ nên ai chiều, ngọt, cho đồ chơi thì thích bám theo nên giờ tôi có quy tắc không cho ngủ chung nữa và hạn chế cho chị giữ con cả ngày, chỉ chơi vài tiếng rồi về nhà riêng. Nhưng chị nói tôi làm khó, dùng con để gây khó chị và gia đình chồng, trừng phạt họ. Sinh nhật chị, chị bắt con tôi qua nhà ngủ chung, tôi không cho đi thì chị nhắn tin cho chồng tôi nói là buồn và không thích cách tôi dùng con điều khiển cả nhà chồng.
Tôi không biết mình sai gì mà chị nói như tôi là người ác nhân ác đức lắm. Chồng đứng về phía tôi, tôn trọng vợ nên mỗi lần con đi đâu với nhà nội là phải tôi cho mới được đi. Ba mẹ chồng muốn đưa đón con tôi cũng phải hỏi tôi trước, đó là quyền làm mẹ của tôi nên họ rất tôn trọng, chỉ có chị chồng như vậy. Hình như chị bị vấn đề về tâm thần phải không mọi người? Tôi nghĩ chị có tiền, có thể làm IVF có con riêng của mình. Chị mà có con, tôi đừng hòng đụng vào. Biết tính chị, tôi vẫn chia sẻ con mình để chị vui nhưng lại bị trách móc, mang tiếng xấu ích kỷ. Có ai cùng hoàn cảnh như tôi không và cách cư xử của tôi có quá đáng?
Lan Chi 22/04/2024Cô ruột kiện anh em tôi để chiếm căn nhà bố để lại
Cô nói ba tôi đã bán nhà cho cô bằng giấy tờ tay trước khi mất khoảng 10 ngày.
Sau thời gian sống chung, mẹ tôi là trụ cột kinh tế thường xuyên bị đánh đập nên quyết định ly hôn. Ba mẹ tôi ly hôn, mẹ có sáu công đất ruộng trước hôn nhân do ông bà ngoại cho, nhưng ly hôn ba đòi ba công và một căn nhà là tài sản chung mới chịu ký đơn. Mẹ chấp nhận chia tài sản vốn dĩ của mình để...
Đọc thêmVợ bố chiếm đoạt nhà tôi thừa kế
Bà nói rằng vì bố tôi đi cặp bồ với mẹ tôi, có con riêng là tôi, bà phải làm thế để giữ lại tài sản cho con của bà.
Tôi là cô gái 23 tuổi. Cách đây 25 năm, bố khi ấy đã có vợ con nhưng đi công tác xa nên có tình cảm với mẹ tôi. Sau đó mẹ có bầu và sinh ra tôi. Khi tôi được hai tuổi, bố quay về với vợ con, mẹ một mình nuôi tôi. Năm 18 tuổi tôi lên Hà Nội học đại học, vợ...
Đọc thêmBị chiếm quyền sử dụng mạng xã hội rồi tán tỉnh sếp
Đến khi vợ sếp biết, chị ấy xúc phạm và đặt điều đủ thứ chuyện tình công sở cho tôi, tôi giải thích nhưng không ai hiểu cho.
Tôi là nữ, 25 tuổi, gặp một vấn đề mà mấy hôm nay rất mệt. Tôi có một tài khoản facebook, không đăng gì nhiều, chỉ để hình đại diện và kết bạn với những người trong gia đình, đồng nghiệp. Tôi rất ít truy cập, cả tuần hoặc nửa tháng tôi mới vào...
Đọc thêmTôi là giám đốc nhưng vợ chỉ cho vài triệu đồng tiêu xài
Tôi phải cân từng cốc cà phê khi mời khách, đưa mẹ vài triệu đồng cũng bị chê bai.
Tôi 33 tuổi, vợ 32, con gái một tuổi. Cuộc sống của tôi hiện tại khá bế tắc mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ rất hạnh phúc. Tôi làm giám đốc bộ phận, lương hơn trăm triệu đồng. Vợ mới đi làm lại với mức lương 15 triệu đồng sau 5 năm ở nhà nội trợ. Tôi không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, biết...
Đọc thêmTôi sai khi nghĩ chỉ cần xinh đẹp, giỏi giang, độc thân cũng được
Không lẽ phụ nữ độc thân dù xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng không bằng cưới được người chồng tử tế, giàu có hay sao?
Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và thường nổi bật giữa đám đông nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi từ thời học sinh. Tôi được mọi người nhận xét là hiền lành, tính cách dễ thương với giọng nói ngọt ngào nên nhiều người yêu quý. Trước khi nói...
Đọc thêm