Mẹ không chấp nhận anh làm rể dù chúng tôi đã bàn chuyện cưới xin
Mẹ tôi nói cho anh thời gian thay đổi nhưng anh vẫn chưa thay đổi, thái độ xem thường bà.
Ở đây có ai trong hoàn cảnh bị gia đình cấm cản khi chuẩn bị kết hôn không?Chúng tôi quen nhau bốn năm. Trước đây anh đi làm xa nhà nên ít tiếp xúc với ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi thương và quý mến anh. Mọi người nói chuyện bình thường. Nhưng mấy tháng gần đây, khi hai bên người lớn đã gặp mặt để nói chuyện cưới thì mẹ tôi và anh xảy ra mâu thuẫn.
Gia đình tôi cho hai đứa căn nhà làm ăn dù chưa cưới. Anh mở tiệm kinh doanh tại nhà tôi nên va chạm với mẹ tôi mỗi ngày. Tính anh dễ cọc nhưng sống tình cảm, không để bụng, cọc lúc đó rồi thôi. Tính mẹ tôi nóng, nhạy cảm, muốn người khác làm theo ý mình nhưng cũng sống rất tình cảm, hay đi làm từ thiện. Mẹ tôi giỏi kinh doanh. Ba tôi không thích tính cách cộc cằn của anh nhưng gần đây tôi thấy ba thông cảm cho anh (chắc do đàn ông nên dễ hiểu cho nhau). Mẹ tôi dù buồn nhưng vẫn nấu cơm, phụ giúp anh bán quán và cố gắng nhịn.
Nhưng mỗi ngày lại phát sinh mâu thuẫn một chút, đến hôm qua mẹ tôi tức nước vỡ bờ, bà nói không chấp nhận anh làm rể. Bà nói cho anh thời gian thay đổi nhưng anh vẫn chưa thay đổi, thái độ xem thường bà. Vài tháng trước, mẹ tôi giận và anh xin lỗi, mẹ bỏ qua nhưng chắc còn để trong lòng. Hôm nay mẹ lại giận bỏ về quê, tức nước vỡ bờ. Bạn trai tôi cái gì cũng được, chỉ có tính nóng và cộc cằn (anh cũng biết). Anh không rượu bia, không hút thuốc, không lăng nhăng, biết lo làm ăn kiếm tiền, quan tâm gọi điện cho ba mẹ hai bên. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hải My 27/02/2026Bất chấp để cưới trai đẹp, giờ anh như ban ơn mỗi khi làm chuyện ấy
Khi chồng thờ ơ, tôi không biết làm sao, anh luôn lấy lý do mệt, chê bai tôi, chuyện đó chỉ xảy ra khi anh muốn, coi như ban ơn.
Tôi và chồng từng có hơn 3 năm yêu nhau, hai năm sống thử và kết hôn được gần hai năm. Hiện tại, chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh, vợ chồng đều là dân tỉnh lẻ vào thành phố học và làm việc. Tôi làm văn phòng, chồng vất vả hơn. Thời gian yêu nhau, tôi biết...
Đọc thêmBạn trai không chấp nhận tôi nói chuyện với người khác giới
Tôi là mẹ đơn thân, có hai con một gái một trai, ly hôn được ba năm; bạn trai hiện tại ly hôn năm năm trước.
Theo lời bạn trai chia sẻ, vợ cũ ngoại tình nên cả hai ly hôn. Tôi không kiểm chứng vì không quan tâm lắm đến chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm, đang tính chuyện lâu dài. Anh đã nói chuyện với bố mẹ hai bên và muốn hai gia đình gặp nhau. Tôi thấy anh rất nghiêm...
Đọc thêmChia tay vì bạn trai không chấp nhận chuyện tôi ngủ dậy muộn
Bạn trai bảo rằng nếu lấy anh ấy, tôi phải dậy sớm vì bố mẹ anh đều dậy từ 6-7 giờ nấu ăn sáng.
Tôi và người yêu vừa chính thức kết thúc 4 năm bên nhau, chỉ vì một chuyện tưởng như rất nhỏ: quan điểm "dậy sớm hay không dậy sớm". Nghe thì buồn cười thật nhưng lại là giọt nước tràn ly. Tôi nói rằng ở nhà, bố mẹ vẫn cho tôi ngủ đến 9-10 giờ sáng, miễn trưa dậy nấu cơm...
Đọc thêmBạn trai không chấp nhận chuyện tôi bị lợi dụng trong quá khứ
Bạn trai bị ám ảnh quá khứ của tôi, đòi chia tay; tôi rất buồn, hối hận vì chuyện quá khứ nhưng đâu thể quay lại để làm tốt hơn.
Tôi 29 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi quen một người qua mạng xã hội. Khi đó bố mới mất nên tôi sống khép mình, chỉ trò chuyện online với người đó. Chúng tôi trò chuyện hơn một năm tôi mới đồng ý gặp mặt. Lúc đó tôi tin tưởng anh là người tốt và cũng có...
Đọc thêmKhó chấp nhận chuyện bạn gái từng cặp kè đàn ông có vợ
Tại sao một người con gái xinh đẹp, giỏi giang, được hàng trăm người theo đuổi như cô ấy lại làm chuyện trái với đạo đức, pháp luật như vậy.
Tôi sinh năm 1993, sống một mình và làm việc ở Sài Gòn, được đánh giá có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt, kinh tế tốt. Ba năm qua, tôi không yêu chính thức cô gái nào dù được nhiều người quan tâm, theo đuổi, chỉ dừng ở mức tìm hiểu....
Đọc thêm