Gần 40 tuổi tôi vẫn chưa sẵn sàng tìm người đàn ông của đời mình
Làm thế nào để vượt qua cảm giác ngại hẹn hò, mở lòng mà vẫn giữ được sự tỉnh táo khi lựa chọn bạn đời?
Tôi 39 tuổi, đang độc thân, chưa từng có một mối tình đúng nghĩa. Ngoại hình tôi bình thường, công việc ổn định với mức thu nhập tầm 20 triệu đồng mỗi tháng, đủ để tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi thích học tiếng Anh, dù trình độ cũng chỉ ở mức trung bình. Tôi không phải người quá xuất sắc hay có điều gì nổi bật, nhưng tự nhận thấy mình sống tử tế, biết suy nghĩ và có trách nhiệm với bản thân.
Ở tuổi này, đôi khi nhìn bạn bè, đồng nghiệp ổn định gia đình, con cái đề huề, tôi cũng chạnh lòng. Không phải tôi không mong có một người bên cạnh, càng không phải tôi muốn sống cô độc đến cuối đời, bản thân luôn mong có một tổ ấm nhỏ, có người đồng hành. Thế nhưng khi nghĩ đến chuyện hẹn hò với một người đàn ông, tôi lại thấy ngại ngần, thậm chí có chút sợ hãi.
Tôi cũng không hiểu rõ vì sao mình lại như vậy. Có lẽ vì đã độc thân quá lâu nên tôi quen với cuộc sống tự do, tự quyết định mọi thứ mà không cần phải để ý đến cảm xúc hay thái độ của ai. Tôi có thể làm những điều mình thích và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư. Cuộc sống tuy đôi lúc buồn tẻ nhưng tương đối bình yên. Bây giờ, nếu có người bên cạnh, tôi lại lo mình sẽ phải thay đổi thói quen, học cách nhường nhịn, chia sẻ và thích nghi với một người vốn xa lạ.
Một lý do khác khiến tôi dè dặt là những gì tôi chứng kiến trong cuộc sống. Tôi từng thấy có những đôi yêu nhau tha thiết, nhưng sau khi kết hôn lại dần xa cách vì nhiều lý do. Có gia đình kinh tế khá giả hơn thì nảy sinh những bất đồng, có gia đình chật vật vì cơm áo gạo tiền rồi thường xuyên cãi vã. Những câu chuyện ấy khiến tôi tự hỏi, liệu tình yêu có đủ sức giữ hai người ở lại bên nhau khi cuộc sống quá nhiều thứ phải lo toan? Hôn nhân vốn nhiều điều khó đoán, giờ lại bắt đầu ở tuổi gần 40, liệu tôi có đủ thời gian và sự kiên nhẫn để xây dựng một mối quan hệ bền vững?
Tôi biết mình không còn trẻ. Ở tuổi 39, việc bắt đầu một mối quan hệ mới có lẽ không đơn giản như thời đôi mươi. Tôi không muốn hẹn hò chỉ để giải quyết nhu cầu bản thân, càng không muốn kết hôn vì áp lực tuổi tác hay vì sợ người khác dị nghị. Nếu lựa chọn một người đồng hành, tôi mong gặp được một người đàn ông độc thân, chưa từng có gia đình, trưởng thành, có công việc tương đối ổn định và thực sự nghiêm túc với chuyện hôn nhân. Tôi không cần người giàu có, chỉ mong cả hai biết tôn trọng, chân thành và cùng nhau vun đắp cuộc sống.
Có phải tôi đang tự dựng lên những rào cản khiến bản thân mất nhiều cơ hội? Có khi nào vì sợ tổn thương mà tôi chưa cho ai cơ hội bước vào cuộc đời mình? Hay vì quen với sự an toàn nên tôi ngại đối diện với những thay đổi?
Mong được nghe chia sẻ từ những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Có ai gần 40 tuổi mới bắt đầu yêu và vẫn tìm được hạnh phúc không? Làm thế nào để vượt qua cảm giác ngại hẹn hò, mở lòng mà vẫn giữ được sự tỉnh táo khi lựa chọn bạn đời? Mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người. Xin cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của tôi.Quỳnh Thư 20/10/2026Sau vụ va quệt xe, tôi tìm được người đàn ông của đời mình
Năm 2025 này, nếu tôi ế tiếp thì đúng là tròn 10 năm ế chỏng chơ nhưng may thay, kỳ tích ấy đã không xảy ra.
Nhân dịp năm mới, mến chúc tất các anh chị, các bạn và gia đình nhiều sức khỏe, thắng lợi và thành công; riêng các bạn trên con đường tìm kiếm một nửa sẽ sớm gặp được định mệnh của mình. Tôi xin chia sẻ niềm vui nho nhỏ, hy vọng phần nào đó giúp các bạn có niềm tin hơn...
Đọc thêmYêu 5 năm chưa sẵn sàng 'dâng hiến', tôi có bất thường
Chẳng hiểu sao, mỗi lần anh đụng vào người là tôi rất sợ, đẩy anh ra; mấy lần đi chơi xa, anh luôn chủ động trong chuyện này.
Tôi và bạn trai quen nhau gần 5 năm rồi, từng là bạn thân hồi cấp 3, lên đại học chính thức là một cặp. Với tôi, anh là người hoàn hảo. Anh khá đẹp trai, lại rất chiều bạn gái. Hiện anh ấy start up cũng khá suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tôi thích gì chỉ...
Đọc thêmSau hai lần anh 'lùi bước', đến lượt tôi chưa sẵn sàng tiến tới
Tình cảm sau bao năm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn nhưng mãi mãi chỉ là kỷ niệm đẹp và sự tôn trọng cho nhau.
Hơn bốn năm trước, tôi lang thang trên mạng và vào mục Tâm sự, thấy bài viết của anh trên mục Hẹn hò. Khi ấy anh vừa ly hôn cùng với trái tim đầy tan vỡ. Bài viết của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tôi gửi thư nhưng không nghĩ sẽ được hồi đáp, bởi biết giữa mình...
Đọc thêmBạn trai nói chưa sẵn sàng làm cha khi tôi lỡ có thai
Tôi từng nói nếu cần, tôi sẽ tự sinh và tự nuôi con, không làm phiền anh nhưng anh vẫn phản đối.
Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi vừa phát hiện mình mang thai gần hai tháng. Tôi và bạn trai yêu nhau hơn một năm, vẫn nghĩ còn nhiều thời gian để tính chuyện tương lai nên chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Anh sắp vào TP HCM làm việc, còn tôi đang đi nộp hồ sơ xin việc. Mấy...
Đọc thêmLy thân hai năm nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ chồng
Chồng và nhà nội đang nuôi bé thứ hai, tôi sợ giờ chia tay anh sẽ gây khó dễ trong việc thăm con nên tôi chưa dám.
Tôi 33 tuổi, có hai bé, ly thân với chồng hơn hai năm, bé gái lớn 9 tuổi đang ở với tôi, bé trai 7 tuổi ở với bố và nhà nội. Công việc của tôi hiện tại cũng tạm ổn với mức lương 25 triệu đồng sau thuế. Tôi sống ở tỉnh lẻ, biết hai ngoại ngữ, mặc dù không quá giỏi...
Đọc thêm