Ly thân hai năm nhưng chưa sẵn sàng từ bỏ chồng
Chồng và nhà nội đang nuôi bé thứ hai, tôi sợ giờ chia tay anh sẽ gây khó dễ trong việc thăm con nên tôi chưa dám.
Tôi 33 tuổi, có hai bé, ly thân với chồng hơn hai năm, bé gái lớn 9 tuổi đang ở với tôi, bé trai 7 tuổi ở với bố và nhà nội. Công việc của tôi hiện tại cũng tạm ổn với mức lương 25 triệu đồng sau thuế. Tôi sống ở tỉnh lẻ, biết hai ngoại ngữ, mặc dù không quá giỏi cả hai nhưng luôn phấn đấu trau dồi thêm vì mục đích công việc.
Công việc hiện tại của tôi không có vấn đề gì nhưng tôi lo lắng chuyện tuổi tác, cũng muốn đẩy nhanh quá trình tích lũy kinh nghiệm để ứng tuyển vào công ty mong ước. Công việc đó yêu cầu ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm chuyên môn, vì thế tôi cảm thấy khá áp lực. Năm 2020 tôi mới bắt đầu đi làm lại do sinh hai bé khá gần và không có người trông.
Về cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy khá chênh vênh, dù chưa ly hôn nhưng cũng không còn tình cảm gì với chồng. Vì nhớ bé thứ hai nên tôi chưa dám dứt khoát vấn đề ly hôn, sợ sau chia tay sẽ khó gặp bé. Tôi đang ở cách xa bé nhỏ 100 km, biết bên nhà chồng và chồng vẫn muốn hàn gắn nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa.
Cưới gần 10 năm, đó cũng là thời gian vợ chồng xa nhau vì mỗi người làm một nơi. Tôi vừa đi làm vừa trông hai đứa nhỏ, sau khi đi làm lại tôi ở trọ. Lúc đầu đi làm lương thấp, 6-7 triệu đồng, ba mẹ con chi tiêu thật sự bí bách vô cùng. Chồng mỗi tháng góp một triệu đồng, nếu bảo đưa thêm anh lại càu nhàu, kêu ca không biết chi tiêu. Thực tế anh cũng không đưa thêm nên sau tôi quyết không nhận tiền từ chồng nữa. Mỗi tháng chồng sẽ về một hai lần, không mua gì cho con. Có lẽ từ đó tình cảm tôi dành cho chồng không còn nữa.
Mới nhất là trong đám cỗ, chồng say rượu, có xích mích nên đã cầm dao dọa nhà ngoại, vì thế tôi muốn chấm dứt tình cảm luôn. Giờ tôi đắn đo, nếu không dứt khoát việc ly hôn thì sau này bản thân sẽ như thế nào. Thực sự có rất nhiều lần tôi cảm thấy cô đơn, buồn, muốn tìm một ai đó để chia sẻ nhưng nhiều người bảo chỉ có thể tìm người đã ly dị hoặc vợ mất thì may ra mới được, còn không hãy chọn ở vậy. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không vì thực sự tôi không muốn tiếp tục, nhưng nếu chấm dứt tôi lại rất nhớ bé thứ hai. Chân thành cảm ơn các bạn.
Huyền Trâm 27/09/2025Sau hai lần anh 'lùi bước', đến lượt tôi chưa sẵn sàng tiến tới
Tình cảm sau bao năm của chúng tôi vẫn nguyên vẹn nhưng mãi mãi chỉ là kỷ niệm đẹp và sự tôn trọng cho nhau.
Hơn bốn năm trước, tôi lang thang trên mạng và vào mục Tâm sự, thấy bài viết của anh trên mục Hẹn hò. Khi ấy anh vừa ly hôn cùng với trái tim đầy tan vỡ. Bài viết của anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tôi gửi thư nhưng không nghĩ sẽ được hồi đáp, bởi biết giữa mình...
Đọc thêmYêu 5 năm chưa sẵn sàng 'dâng hiến', tôi có bất thường
Chẳng hiểu sao, mỗi lần anh đụng vào người là tôi rất sợ, đẩy anh ra; mấy lần đi chơi xa, anh luôn chủ động trong chuyện này.
Tôi và bạn trai quen nhau gần 5 năm rồi, từng là bạn thân hồi cấp 3, lên đại học chính thức là một cặp. Với tôi, anh là người hoàn hảo. Anh khá đẹp trai, lại rất chiều bạn gái. Hiện anh ấy start up cũng khá suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tôi thích gì chỉ...
Đọc thêmTôi sẵn sàng nâng cấp bản thân thay vì hạ tiêu chuẩn chọn vợ
Về cơ bản, tôi vẫn thích các bạn nữ ưa nhìn nhưng sẽ chỉ cảm thấy bị thu hút nếu các bạn đó thông minh và giỏi giang.
Gửi tác giả bài: "Tôi không hạ tiêu chuẩn chọn chồng dù đã 29 tuổi", khá lâu rồi tôi mới lại viết một bài trên VnExpress. Trong bài viết của bạn, tôi thấy hình bóng của mình đâu đây. Tôi là nam, lớn hơn bạn vài tuổi, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Tôi...
Đọc thêmMẹ sẵn sàng trả nợ cho anh trai nhưng bòn của tôi từng đồng
Tôi thoáng buồn vì bố mẹ đối xử bất công với tôi quá, lúc nào cũng chỉ lo cho anh trong khi anh chỉ toàn phá tiền của gia đình.
Tôi là con út trong gia đình có hai anh em, anh trai hơn hai tuổi. Trong ký ức của tôi, mẹ đối xử bất công, lúc nào cũng chỉ yêu thương anh trai, đối với tôi chỉ toàn chửi mắng. Tôi lập gia đình từ năm 18 tuổi. Từ khi có gia đình đến nay là 44 tuổi, từng ấy năm...
Đọc thêmKhông sẵn sàng góp 150 triệu đồng xây nhà thờ ở quê chồng
Khi các bác báo số tiền cần đóng góp, vợ chồng tôi choáng váng, không biết nói gì, số tiền quá lớn, chắc phải cả năm tích góp.
Chồng tôi là con út trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều đã mất. Bác trai của chồng (đã mất) có 7 người con trai. Gia đình tôi "thoát ly", sống nơi khác, làm công ăn lương, trong khi anh trai chồng và các anh con nhà bác buôn bán ở quê. Nói về kinh tế, nhà tôi...
Đọc thêm