Gần 10 năm, bố mẹ tôi không ăn cơm cùng nhau
"Anh trai tôi không chịu được nên đã ra ngoài ở khi tốt nghiệp đại học, tôi thì ở với bố mẹ đến khi kết hôn rồi ra ở riêng".
Nhiều cuộc hôn nhân nằm trên bờ vực tan vỡ nhưng người trong cuộc vẫn chọn cách giữ lại gia đình để con cái có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, dù họ chẳng còn tình cảm với nhau và không quan tâm, để ý đến nhau nữa. Sau đây là chia sẻ của vài độc giả từng trải qua hoàn cảnh như vậy.
Gần 10 năm, bố mẹ tôi không ăn cơm cùng nhau
Bố mẹ tôi chán nhau nhưng không ly hôn. Gần 10 năm liền từ khi bố mẹ hục hặc là cả nhà không ăn tối với nhau nữa, mẹ ngồi ăn thì bố không ngồi, bố ngồi thì mẹ bỏ đi chỗ khác. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Anh trai tôi không chịu được nên đã ra ngoài ở khi tốt nghiệp đại học, tôi thì ở với bố mẹ đến khi kết hôn rồi ra ở riêng. Đến khi tôi lấy vợ, bố mẹ mới chịu ly dị nhau, đường ai nấy đi. (Comment Dạo)
Vì con, chúng tôi sống cùng nhau như tình đồng chí
Tôi có hai con, tám tuổi và năm tuổi. Mỗi lần phải tách hai đứa vài hôm, chúng nó đã kêu nhớ nhau, nhớ mẹ nên chúng tôi quyết định ở với nhau như hai đồng chí, không can thiệp cuộc sống của nhau, mọi việc sinh hoạt hàng ngày vẫn như bình thường. Tối thấy hai con chơi với nhau vui vẻ, lúc đùa với bố lúc đùa với mẹ, tôi cũng thấy vui, không phải trả lời mấy câu hỏi của con là: tại sao bố mẹ không ở với nhau, con muốn ở với em, sao nhà mình không ở cùng nhau như xưa... Chuyên gia bảo sống như vậy ảnh hưởng đến tâm lý của con nhưng tôi nghĩ bố mẹ ly hôn còn ảnh hưởng đến tâm lý của con hơn qua mấy câu hỏi của con tôi. (Thành Lê)
Là con, tôi không cần sống trong gia đình duy trì hạnh phúc giả tạo
Tôi từng là đứa con sống trong gia đình có cha mẹ như vậy. Hậu quả là khi lớn lên, tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Cha mẹ không còn tình cảm nên ly hôn để tránh ảnh hưởng lâu dài đến con cái. Con cái ở trong môi trường như vậy sẽ dễ trở nên trầm cảm và đầy rẫy những tổn thương. Một gia đình duy trì cái vỏ bọc mà sống trong thời gian dài như vậy, làm sao có được hạnh phúc, êm đềm bên trong. Không có hạnh phúc, làm sao tạo ra được đứa trẻ có khái niệm về hạnh phúc? Con cái nhìn vào cha mẹ sẽ nhầm tưởng hôn nhân là địa ngục, từ đó tiềm thức của đứa trẻ được ghi dấu những khái niệm sai lầm trong tình yêu và hôn nhân.
Ly hôn mà cha mẹ vẫn ở có mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy con sẽ lành mạnh và tốt đẹp hơn nhiều so với việc duy trì hôn nhân nguội lạnh, mỗi người một chí hướng, thậm chí là bồ bịch, lãnh cảm. Đừng nhân danh con cái, con cái không cần bạn duy trì hạnh phúc giả tạo. Chẳng qua cha mẹ không đủ bản lĩnh ly hôn thôi chứ con cái chúng tôi không cần sống trong vỏ bọc ảo đó. (Quyen An Nguyen)
04/08/2024Mẹ chồng gần 70 tuổi hàng ngày vẫn 'cơm bưng nước rót' cho chồng tôi
Mỗi ngày trôi qua tôi thấy mình càng căng thẳng hơn, sợ không thể kiên nhẫn sống để chờ được đến ngày ra ở riêng.
Tôi là nữ, 34 tuổi, ai nhìn vào cũng nghĩ hoàn cảnh của tôi khá lý tưởng. Trong khi bao nhiêu người còn ở nhà thuê, chật vật với mức thu nhập bấp bênh thì tôi không phải thuê nhà, làm công việc quản lý với lương tháng trung bình 30 triệu đồng. Tôi xuất thân từ nông...
Đọc thêmChồng nhai cơm tôi nhìn cũng thấy ghét
Tôi hiểu vì sao mình làm dâu khổ, mẹ chồng cay nghiệt, phần lớn là do hai đứa con trai hư hỏng của bà.
Tôi kết hôn năm 2011, lấy chồng xa, cách nhà đẻ 150 km. Chồng tôi công tác xa nhà, giờ có thời gian ngắn anh về gần nhà. Tôi có 9 năm sống chung với bà nội, bố mẹ, em trai của chồng; đó là những tháng ngày tôi không muốn nhắc tới chút nào. Tôi là công chức, bố mẹ chồng về hưu lương...
Đọc thêmNgày nào bạn trai cũng ăn ba bữa cơm mẹ nấu
Đọc bài: "Bạn trai đón tôi đi chơi nhưng toàn ăn cơm trước ở nhà", thấy giống hoàn cảnh mình ở hiện tại.
Bạn trai tôi cũng 33 tuổi, đang làm giáo viên THCS, dạy hợp đồng cho trường, tính tình hiền lành, chất phác, giản dị nhưng khá tiết kiệm. Anh toàn ở nhà ăn cơm mẹ nấu trước khi đi chơi với tôi. Khi đi chơi thường chỉ mời tôi cà phê, xem phim hoặc dạo phố rồi ngồi ghế đá. Số...
Đọc thêmChồng vụng về, bê mâm cơm cũng làm đổ
Liệu tôi có nên bỏ qua những sự vụng về ấy và chỉ tận hưởng những giây phút yêu thương, hay phải tìm cách để anh thay đổi?
Tôi 36 tuổi, làm trong ngành tài chính, thu nhập ổn định, công việc vất vả nhưng mang lại cho bản thân cảm giác tự hào. Chồng tôi 34 tuổi, làm kĩ sư xây dựng. Anh chăm chỉ, tận tụy với công việc, có một nhược điểm lớn của anh mà tôi luôn phải đối mặt là...
Đọc thêmCãi nhau với bạn trai vì tôi không muốn mua nhà gần nhà anh
Bạn trai muốn mua nhà gần nhà bố mẹ anh, vì anh là con trai một, sau này còn chăm sóc cha mẹ.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 31 tuổi, yêu được gần hai năm, đã tính chuyện cưới xin. Hai bên gia đình đều sống tại thành phố nhưng ở hai phía cách nhau khoảng hơn 20 km. Gần đây, khi bắt đầu bàn tính cưới xin, hai đứa cùng ngồi tính toán chuyện mua nhà. Cả tôi và anh đều có công việc ổn định, gia đình...
Đọc thêm