Home
Menu

Ngày nào bạn trai cũng ăn ba bữa cơm mẹ nấu

Đọc bài: "Bạn trai đón tôi đi chơi nhưng toàn ăn cơm trước ở nhà", thấy giống hoàn cảnh mình ở hiện tại.
Bạn trai tôi cũng 33 tuổi, đang làm giáo viên THCS, dạy hợp đồng cho trường, tính tình hiền lành, chất phác, giản dị nhưng khá tiết kiệm. Anh toàn ở nhà ăn cơm mẹ nấu trước khi đi chơi với tôi. Khi đi chơi thường chỉ mời tôi cà phê, xem phim hoặc dạo phố rồi ngồi ghế đá. Số lần đi cà phê không nhiều, thường đến nhà tôi rất muộn, khoảng 21h, một tuần một lần vào cuối tuần, ngồi chơi luôn tại phòng khách nhà tôi. Tôi có thắc mắc sao không rủ bạn gái đi ăn như các cặp đôi khác (ăn bún, phở cũng được) để tăng tình cảm? Bạn trai bảo đồ ăn ngoài bẩn, không vệ sinh, ngày đi dạy anh cũng về ăn cơm với mẹ đủ ba bữa. Anh giải thích 21h mới đến nhà tôi chơi được vì đi làm về ăn cơm xong còn rửa bát, nhà chúng tôi cách nhau tầm 20 phút di chuyển.
Một tuần một lần chúng tôi mới gặp nhau mà anh vẫn ăn cơm nhà, không hề mời bạn gái đi ăn tối. Cả tuần anh không nhắn tin hỏi thăm tôi, cuối tuần đúng lịch đến nhà tôi chơi. Ngày lễ anh cũng không hề có hoa, quà; tôi phải nhắc khéo mới có hoa. Anh không chủ động mua quà bất ngờ bao giờ. Anh giải thích là không có thói quen tặng hoa quà, sẽ thay bằng việc đi chơi, đi ăn, cà phê. Thực tế, anh rất ít đi chơi, theo kiểu không thích đi (người thân cũng nhận xét thế), hỏi thì anh bảo bận việc trên trường, vì thế ngày lễ tôi cũng ít được rủ đi chơi, kiểu có bạn trai như không.
Tôi thấy anh cũng rất tiết kiệm, đi xe máy cũ bố cho từ thời sinh viên, anh bảo xe cổ nhưng vẫn dùng tốt, nhà có máy giặt anh vẫn giặt tay.. Theo tôi tìm hiểu thêm, anh hiền lành, thật thà, mộc mạc nhưng vẫn chưa tự lập, còn dựa vào bố mẹ, chưa tự mình quyết định được các việc trong cuộc sống. Nếu kết hôn, tôi sẽ ở chung với nhà chồng, anh không muốn ra ở riêng. Nhà anh rộng nhưng bố mẹ thích can thiệp vào cuộc sống con cái, hay dạy bảo, muốn con phải nghe lời. Tôi băn khoăn nếu lấy người chồng như này sẽ vất vả vì tính cách anh chưa trưởng thành và sống quá tiết kiệm, như thế có đúng không?
Hiền Hòa 30/05/2024

Cưới bốn năm, tôi chưa biết bữa cơm vợ nấu là thế nào

Ngày thường vợ đi làm, còn ngày nghỉ, mẹ chồng nấu, bà có việc thì vợ mua đồ ăn sẵn hay sang ngoại ăn cơm.
Tôi là tác giả bài viết Vợ ỷ vào việc trông con nhỏ, để mẹ chồng làm hết việc nhà. Khi bài viết này được đăng tải, vợ chồng tôi ít nhiều đã thống nhất được vấn đề mâu thuẫn, nhưng dứt điểm hay không thì chưa rõ. Ở cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều là... Đọc thêm

Chồng thường xem điện thoại suốt bữa cơm, chẳng nói lời nào

Bàn ăn chỉ có hai người, vậy mà nói chuyện với nhau còn khó hơn nói với một người lạ.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chồng 36 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi cưới nhau được năm năm, chưa có con và đang chạy chữa tìm con. Trước đây, khi còn yêu nhau, anh nói chuyện rất nhiều, hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi luôn nghĩ sau này về chung một nhà,... Đọc thêm

Mệt mỏi vì mẹ chồng nấu bữa tối quá muộn

Nhiều lúc bụng đói cồn cào rồi mà vẫn chưa được ăn, nói với mẹ chồng thì khó lắm, bà tôi không phải người dễ tiếp nhận ý kiến.
Tôi mới sinh con được năm tháng. Nhà tôi hay ăn muộn, khoảng tám chín giờ tối mới ăn. Nhiều lúc tôi cho con bú để ngủ nhưng lại phải dậy ăn cơm cùng gia đình làm em bé muốn ngủ cũng dậy theo. Bé muốn ngủ từ lúc 7h hoặc 7h30 hàng ngày. Ăn cơm xong,... Đọc thêm

Lỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa

Quen nhau hai năm, em nấu cho tôi vài bữa cơm, tôi bảo chưa hợp lắm thì em bỏ hẳn.
Tôi và em quen nhau được hơn hai năm, em 26 tuổi, còn tôi 30, đều là dân tỉnh lên thành phố sống, có công việc và thu nhập ổn định, đã đi qua giới hạn. Tết vừa rồi, tôi dẫn em về ra mắt gia đình và cũng ghé nhà em chơi mấy hôm. Hai bên gia đình không có ý kiến gì.
Tôi cũng tới tuổi cưới xin rồi nên tôi... Đọc thêm

Con ốm, tôi sốt, nhưng mẹ chồng chỉ hỏi sao không nấu cơm tối

Tôi nằm ôm con trên giường, mệt đến không nhấc nổi người, chẳng ai hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên kế toán cho một công ty vận tải, lấy chồng năm 27 tuổi, sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở Hà Nội. Chúng tôi có hai con nhỏ, cuộc sống nhìn bên ngoài có vẻ yên ổn.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ, biết điều, sẽ được ghi nhận. Ngày tôi mới... Đọc thêm