Home
Menu

Lỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa

Quen nhau hai năm, em nấu cho tôi vài bữa cơm, tôi bảo chưa hợp lắm thì em bỏ hẳn.
Tôi và em quen nhau được hơn hai năm, em 26 tuổi, còn tôi 30, đều là dân tỉnh lên thành phố sống, có công việc và thu nhập ổn định, đã đi qua giới hạn. Tết vừa rồi, tôi dẫn em về ra mắt gia đình và cũng ghé nhà em chơi mấy hôm. Hai bên gia đình không có ý kiến gì.
Tôi cũng tới tuổi cưới xin rồi nên tôi đã nhắn tin thống nhất với em vài vấn đề như: chuyện nội trợ, con cái, tôi sẽ làm khi em bận hoặc đi làm về trễ, còn những lúc có hai đứa, tôi sẽ phụ em chứ không thể làm chính được, vì tôi là đàn ông không thể lúc nào cũng làm. Tuy nhiên em không đồng ý. Quen nhau hai năm, em nấu cho tôi vài bữa cơm, tôi bảo chưa hợp lắm thì em bỏ hẳn dù những lúc qua phòng tôi, tôi luôn phải chạy ra chợ mua đồ ăn rồi về nấu nướng, em chỉ phụ nhặt rau hay nấu cơm khi tôi yêu cầu.
Thứ hai là chuyện ăn mặc, người yêu tôi muốn ăn mặc thoải mái, xuề xòa, ở nhà hay đi chơi đều như vậy. Những lúc đi chơi, đi tiệc, tôi muốn em mặc đồ mới mẻ, tinh tươm, thậm chí còn dẫn em đi mua sắm váy mới hay trang sức dây chuyền, nhẫn (có món tôi trả tiền, có món em trả) nhưng em bảo không thích và bảo làm vậy làm gì.
Chuyện tài chính hai bên thì gia đình tôi khó khăn hơn. Trước giờ tôi chủ yếu lo cho gia đình và chỉ dành dụm đủ tiền cưới, dư ra tầm 200 triệu đồng. Còn em làm bao nhiêu, bố mẹ cho em để riêng hết nên có lẽ dư gấp đôi tôi. Công việc thì tôi được về sớm tầm 3h chiều, còn công việc của em mệt hơn, trực đêm nhiều nên sau này có thể tôi sẽ có thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Em rất lười nhắn tin rủ nhau đi chơi hay chuyện trò quan tâm, chủ yếu là tôi chủ động. Tôi có chơi thể thao và muốn em theo cùng nhưng em bảo làm mệt nên thôi, tôi cũng hiểu cho em.
Tôi có nhắn tin trình bày những vấn đề trên nhưng em không đồng ý với những yêu cầu của tôi và nói em không thể chia tay, mong tôi tôn trọng sở thích riêng của em. Tôi suy nghĩ rất mệt và rất buồn khi em không có ý muốn xây dựng để mối quan hệ tốt lên.
Mạnh Cường 17/03/2024

Vợ chụp món ăn tôi nấu để khoe với người tình về sự đảm đang

Ngoài ra, tôi thấy thật bạc bẽo khi những lời ngọt ngào vợ nói với người tình mà chưa giờ nói với tôi.
Vợ chồng tôi không có thói quen cầm máy điện thoại của nhau. Một ngày vợ để quên điện thoại trên bàn ăn, tôi tò mò mở zalo, lướt đến một bạn lạ, mở ra xem toàn những lời lẽ tình cảm, hỏi han nhau, dặn dò nhau sức khỏe, giữ ấm, ngủ ngon.
Mấy năm nay vợ hay cáu gắt hơn... Đọc thêm

Ngày nào bạn trai cũng ăn ba bữa cơm mẹ nấu

Đọc bài: "Bạn trai đón tôi đi chơi nhưng toàn ăn cơm trước ở nhà", thấy giống hoàn cảnh mình ở hiện tại.
Bạn trai tôi cũng 33 tuổi, đang làm giáo viên THCS, dạy hợp đồng cho trường, tính tình hiền lành, chất phác, giản dị nhưng khá tiết kiệm. Anh toàn ở nhà ăn cơm mẹ nấu trước khi đi chơi với tôi. Khi đi chơi thường chỉ mời tôi cà phê, xem phim hoặc dạo phố rồi ngồi ghế đá. Số... Đọc thêm

Chồng trách tôi bốn giờ sáng không dậy nấu cơm cho bố mẹ chồng

Chồng nói tại sao mẹ anh có con dâu mà bà vẫn phải làm những việc như thế?
Tôi và chồng có bé gái được hơn một tuổi, rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Vợ chồng tôi cưới được ba năm nhưng hiện tại tôi không thấy bản thân yêu hay muốn gắn bó với chồng nữa. Khi mới cưới, chồng và tôi chia sẻ việc nhà với nhau nhưng từ khi mẹ chồng biết con trai phải rửa bát, nấu cơm thì bà rất khó... Đọc thêm

Nhóm bạn của người yêu thường chê tôi không hợp với anh

Dù tin bạn trai nhưng nghĩ tới bạn bè anh là tôi lại lo cho anh, không biết họ có ý cản trở anh và tôi đến với nhau?
Bạn trai tôi hướng ngoại, quen rất nhiều bạn bè trong đó chơi thân với một nhóm bạn. Trong nhóm, có một cặp vợ chồng hay rủ cả nhóm về quê vợ anh ta chơi nhân dịp lễ tết. Tôi về chung với anh 3 lần, vì bị say xe nên không thường xuyên về, chỉ anh hay về.
Tôi không... Đọc thêm

Vợ cũ chê tôi nghèo nên không muốn tái hợp

Cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không.
Tôi là tác giả bài viết: "Vợ cứ muốn ở nhà ngoại vì cho rằng kinh tế tôi không ổn định". Sau khi đăng bài, khoảng chừng hơn hai tháng sau, chúng tôi ra tòa. Vợ là người đưa đơn sau khi cô ấy và nhà ngoại lên nói chuyện về việc cô ấy không quay lại nữa. Tôi cứ níu... Đọc thêm