Home
Menu

Chồng hay dạy con không cần mẹ, chỉ bố mới lo được cho các con

Cứ hễ hai vợ chồng cãi nhau là anh lại đòi ly hôn, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi 34 tuổi, trước làm nhân viên văn phòng nhưng từ khi sinh con thứ hai thì nghỉ ở nhà chăm con. Chồng tôi 37 tuổi, làm kinh doanh tự do. Hai vợ chồng có ba con, một bé học lớp bốn, một bé học lớp một và một bé mới 20 tháng tuổi. Bình thường cuộc sống cũng ổn, chồng là người kiếm tiền chính, đi làm về vẫn phụ tôi cho con ăn, tắm rửa. Nhưng cứ hễ hai vợ chồng cãi nhau là anh lại đòi ly hôn, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Có lần đang lúc tôi dọn cơm, anh còn bảo tôi thu dọn đồ về nhà ngoại, anh trả tôi "về nơi sản xuất". Tôi tức đến phát khóc nhưng vì con nên lại nhịn.
Gần như lần nào tôi cũng là người xuống nước trước. Trước đây tôi từng nghĩ nếu ly hôn sẽ giành nuôi cả ba con nhưng giờ tôi lại sợ. Tôi không có việc làm, cũng chẳng có tiền tiết kiệm, nhà cửa không có (nhà đang ở là của chồng tôi được bố mẹ chồng cho trước khi cưới), đưa ba con về nhà ngoại thì càng không ổn. Tôi thương con lắm, chúng đều ngoan và còn nhỏ. Nhưng cứ sống trong cảnh mỗi lần bố mẹ cãi nhau là các con lo sợ, bố lại hay gieo vào đầu con suy nghĩ là chỉ có bố mới lo được cho các con, không cần mẹ nữa, tôi càng thấy không ổn. Tôi nên làm gì đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.Thanh Thủy 18/09/2026

Các anh em mắng tôi 'nông cạn' muốn đi xa dạy học

Người thân không hiểu mơ ước của tôi, dù chỉ sống một ngày vẫn muốn sống có ích, được đứng trên bục giảng.
Tôi là nữ, 45 tuổi, cái tuổi bờ dốc bên kia của cuộc đời rồi nhưng chưa từng nản lòng, chưa từng từ bỏ ước mơ. Tôi vốn là giáo viên cấp 3, đã dạy 21 năm nhưng lòng yêu nghề chưa từng giảm sút. Cuộc đời vô thường khi tôi đối mặt với cuộc hôn nhân tan vỡ, lý do... Đọc thêm

Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con

Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là... Đọc thêm

Chồng cần bạn đời, không cần người làm việc nhà

Anh trân trọng việc tìm thấy tôi, một người tri kỷ, hiểu được anh và biết rõ về anh.
Tôi là tác giả bài: "10 năm chồng luôn yêu thương và xin lỗi dù tôi sai". Đọc bình luận của mọi người, tôi thấy rất thú vị, muốn chia sẻ thêm đôi chút, đặc biệt câu hỏi về việc chồng làm thế nào vừa dành thời gian cho gia đình vừa chăm lo cho sự nghiệp. Trong bài này tôi sẽ chia sẻ rộng hơn về... Đọc thêm

Có lẽ nào phải chờ các chị lập gia đình, tôi mới lấy được vợ

Tuy nhiên tôi sợ đến lúc các chị lấy chồng, có khi bạn gái tôi cũng... theo người khác rồi.
Đây có vẻ là một chuyện khó khăn dành cho các bạn nam khi mới bắt đầu lập nghiệp, đó là khi các bạn nữ đòi kết hôn sớm. Tôi chuẩn bị sang tuổi 25, em kém một tuổi, quen nhau 3 năm từ lúc còn đi học. Cả hai cùng thuận lợi khi ra trường đã có ngay việc làm tại công ty thực tập, không nhưng... Đọc thêm

Chồng tôi được dạy rằng 'vợ chồng chỉ là cái áo mặc vào cởi ra'

Tôi ôm con ly thân cho chồng thời gian đánh giá lại câu nói truyền đời đó của ông bà.
Tôi và chồng từng suýt ly hôn vì nhà chồng có truyền thống dạy đàn ông trong dòng họ rằng: "Anh em mới là máu mủ ruột rà, còn vợ chồng chỉ là cái áo mặc vào cởi ra". Tôi ôm con ly thân cho chồng thời gian đánh giá lại câu nói truyền đời đó của ông bà.
Một ngày, chồng tôi bị bệnh nặng, chưa kịp... Đọc thêm