Chưa trả nợ xong cho vợ lại biết cô ấy cặp bồ
Nếu ly dị, tôi sợ con khổ, còn tiếp tục sống với vợ thì tôi và gia dình không chấp nhận được.
Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm, con gái đầu lòng 4 tuổi nhưng do công việc nên vợ chồng gửi con cho bên ngoại chăm lo. Chúng tôi cũng về thăm con mỗi ngày rồi lại về nhà nội. Vợ đi làm giờ hành chính, tôi đi làm ca xoay tua nên vợ chồng ít có thời gian với nhau. Vợ nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nay đã 32 tuổi nhưng bản tính cô ấy luôn sống hướng ngoại, thích được chiều chuộng, hay sống ảo, ngược hoàn toàn với tôi.
Tôi rất thương vợ con. Vợ chồng tôi lương ai người đó tự chi tiêu, phần của vợ để lo cho con và chi tiêu cá nhân cô ấy. Lương của tôi lo một phần cho con và nội ngoại hai bên, rồi trả ơn nghĩa các mối quan hệ xã hội, còn dư tôi tích góp để trong tài khoản phòng sau này.
Vừa qua tôi biết vợ gây nợ vì lối chi tiêu và đua đòi, thiếu tiền nên xã hội đen đến nhà đòi. Tôi và gia đình rất sốc, vợ làm ảnh hưởng tới gia đình hai bên. Tôi từng nghĩ tới việc ly hôn nhưng vì con nên chấp nhận bỏ qua, tha thứ cho vợ, đứng ra giải quyết nợ nần, vợ chồng cùng làm để trả nợ. Vợ cũng hứa với tôi này nọ, không tái phạm, thế nhưng chưa đầy một tháng sau tôi phát hiện vợ ngoại tình, nhắn tin yêu thương với người khác.
Tôi gần như sụp đổ, không biết phải làm sao. Nếu ly dị, sợ con khổ, còn tiếp tục sống với vợ thì tôi và gia dình không chấp nhận được. Tôi không biết phải như thế nào, mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Nam 31/05/2025Anh trai đi làm xa trả nợ cho vợ, chị dâu ở nhà cặp ông chủ
Tôi nghĩ đây có lẽ là biến cố giúp anh mình có thể thoát khỏi người đàn bà này.
Tôi có người anh họ nhưng không khác gì anh ruột vì tôi thân với anh từ nhỏ, nhà anh đối diện nhà tôi. Anh đẹp trai, hiền lành, chịu khó, không có bất cứ tật xấu nào. Cuộc sống cứ bình yên như vậy cho đến khi anh cưới vợ. Chị có vẻ ngoài xông xáo, nhanh nhẹn, khéo nói, được cả mồm miệng lẫn tay...
Đọc thêmNửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi
Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi...
Đọc thêmCưới xong mới biết chồng thứ hai phá nhiều tỷ đồng
Tôi rất xấu hổ nếu lại bỏ chồng lần nữa nhưng sống với kẻ chơi bời nợ nần còn khổ hơn.
Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn đã ổn định gia đình, con cái đủ đầy. Tôi sống ở Hưng Yên, đã có bằng thạc sĩ. Gia cảnh tôi có thể nói là khá vì bố mẹ làm cơ quan nhà nước ổn định, anh trai có nhà riêng và em bé.
Với tôi, sao tình yêu truân chuyên quá. Tôi quen một người làm ở...
Đọc thêmGần gũi với tôi xong, bạn trai cũ từ chối quay lại
Tôi cố chấp tới mức qua đêm với anh ta; đau nhất là xong việc, anh ta nói yêu cô gái đó, cô ấy không có lỗi.
Tôi 26 tuổi, có mối tình khá dài, chia tay rồi quay lại nhiều lần. Tôi muốn có thể lấy nhau dù chưa có nhà, xe, chưa giàu nhưng sẽ cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, chúng tôi chia tay đều vì lý do kinh tế chưa đủ để cưới. Trong thời gian yêu, việc chủ động mời về nhà hay mở lời...
Đọc thêmNâng cấp bản thân xong tôi có nên tán lại người từng từ chối mình
Tôi có nên làm một việc gì đó thay lời tạm biệt rồi im lặng một thời gian để phát triển bản thân nhưng khiến bạn ấy không quên tôi?
Tôi là chàng sinh viên năm ba với bao hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình và cả công việc tại công ty nữa. Trong quá trình học tập, tôi có thích một bạn nữ cùng lớp, bạn có một số điểm...
Đọc thêm