Home
Menu

Cùng chồng trả xong nợ cờ bạc 3,5 tỷ, anh bỏ tôi theo người mới

Anh đã bỏ được cờ bạc nhưng lại không về với vợ con mà xác định tương lai với người khác.
Chồng nghiện lô đề, nợ nần, bỏ đi nơi khác và lấy vợ mới, đòi ly hôn với tôi. Bản thân tôi đã chấp nhận được sự thật này nhưng vẫn rất suy sụp. Tôi phải làm sao? Mong độc giả cho tôi lời khuyên.
Tôi 35 tuổi, chồng hơn một tuổi, yêu nhau từ thời sinh viên được bốn năm thì tiến tới hôn nhân, khi cả hai chưa có công việc ổn định. Chúng tôi cưới nhau được gần 12 năm và có hai con trai. Anh làm trong cơ quan nhà nước, công việc không quá bận rộn, lại thích tự do nên hay đi chơi thể thao, đi nhậu, uống nước với bạn bè. Tuy vậy, anh vẫn làm tròn trách nhiệm chăm sóc, đưa đón con đi học, tắm rửa, cơm nước, việc nhà, vì tôi đi làm công ty nên thường về muộn.
Từ ngày cưới nhau, anh có chơi lô đề, từ tiền cưới, tiền thai sản... Sau những lần nhỏ nhặt ấy, cứ vài năm anh lại báo nợ gia đình. Rồi số nợ ngày càng lớn, càng dày hơn. Tổng số nợ gia đình phải bỏ ra trả cũng tầm 3,5 tỷ đồng. Lần gần nhất, gia đình quyết định không trả nữa và cho anh nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, đi xa làm ăn với hy vọng anh sẽ thay đổi, trở thành người bình thường, quay về quê hương chăm sóc con cái.
Nhưng sự thật phũ phàng: mới chỉ có năm tháng xa nhà, bốn tháng trước anh còn liên lạc, hứa hẹn yêu thương vợ con. Vậy mà chỉ trong một tháng trở lại đây, anh đã có người mới và nói rằng muốn xác định tương lai với người ta, không muốn trở về, đồng thời quyết định chấm dứt với tôi. Hiện tôi đưa hai con về bên ngoại ở. Bản thân rời đi không có một chút tài sản. Ông bà nội đã yếu nhưng thương yêu cháu và có điều kiện nên hỗ trợ tôi phần nào về kinh tế để nuôi hai con.
Tôi tự nhận mình là mẫu người phụ nữ của gia đình, luôn yêu chồng thương con. Nhưng vì anh không cho tôi cảm giác an toàn nên tôi hay có tính dò xét, nghi ngờ, kìm kẹp khiến anh ở bên tôi cảm thấy không được tự do. Tôi cứ nghĩ mình đồng cam cộng khổ, trả nợ cùng anh rồi một ngày anh bỏ được lô đề, trở về sống hạnh phúc bên tôi. Vậy mà không, anh bảo anh bỏ được thật rồi nhưng lại xác định tương lai với người khác.
Phương Thủy 20/10/2025

Chưa trả nợ xong cho vợ lại biết cô ấy cặp bồ

Nếu ly dị, tôi sợ con khổ, còn tiếp tục sống với vợ thì tôi và gia dình không chấp nhận được.
Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm, con gái đầu lòng 4 tuổi nhưng do công việc nên vợ chồng gửi con cho bên ngoại chăm lo. Chúng tôi cũng về thăm con mỗi ngày rồi lại về nhà nội. Vợ đi làm giờ hành chính, tôi đi làm ca xoay tua nên vợ chồng ít có thời gian với nhau. Vợ nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nay... Đọc thêm

Cưới xong mới biết chồng thứ hai phá nhiều tỷ đồng

Tôi rất xấu hổ nếu lại bỏ chồng lần nữa nhưng sống với kẻ chơi bời nợ nần còn khổ hơn.
Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn đã ổn định gia đình, con cái đủ đầy. Tôi sống ở Hưng Yên, đã có bằng thạc sĩ. Gia cảnh tôi có thể nói là khá vì bố mẹ làm cơ quan nhà nước ổn định, anh trai có nhà riêng và em bé.
Với tôi, sao tình yêu truân chuyên quá. Tôi quen một người làm ở... Đọc thêm

Bạn gái giận khi tôi muốn dành tiền xây nhà xong mới cưới

Bạn gái không nói em nghĩ gì, muốn gì nhưng tôi biết đó là cưới.
Tôi 26 tuổi, kinh doanh online, thu nhập khá so với mặt bằng chung. Bạn gái 23 tuổi. Chúng tôi quen và yêu được gần một năm, đã tính đến chuyện kết hôn. Nếu nhanh, cuối năm sau chúng tôi tổ chức, còn muộn hơn thì đầu năm kế tiếp. Nhanh hay chậm vì tôi đang kiếm tiền xây nhà. Nhà tôi nghèo nên trước khi kết hôn, tôi muốn... Đọc thêm

Lần nào đánh tôi xong chồng cũng xin lỗi

Vợ chồng tôi nhiều khi bất đồng quan điểm, anh đánh tôi tàn nhẫn, bản thân cảm thấy bị tổn thương tinh thần và thể xác.
Tôi quen anh 12 năm, cưới được 3 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tôi bị chồng đánh nhiều lần, rất buồn và sốc. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình và anh không hợp nhau. Đôi lúc tôi muốn từ bỏ nhưng không bỏ được, đau khổ lắm.
Vợ chồng tôi nhiều khi bất đồng... Đọc thêm

Đánh tôi xong, chồng cũng không đồng ý những việc vợ đề xuất

Tôi bảo sẽ không về lại nhà chồng, anh phải mua hoặc thuê nhà gần nhà ngoại để tôi được bảo vệ nhưng anh từ chối.
Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm, con bé gái 5 tuổi. Thời điểm chuẩn bị cưới cũng là lúc anh xây lại nhà, chúng tôi ở cùng với bố mẹ anh. Lương tôi 12 triệu đồng, lương anh cao gấp hai ba lần tôi. Anh hơn tôi hai tuổi, công việc ổn định, không vướng tệ nạn,... Đọc thêm