Không còn lối thoát sau 6 năm trả nợ cho ba
Tháng thứ hai sau khi đi làm, ba nhờ tôi đứng ra vay hộ 30 triệu đồng, giờ nghĩ lại, tôi có thể đã bước vào vũng lầy từ đó.
Tôi không biết khi chia sẻ những dòng này là đúng hay sai nhưng thật sự bế tắc và đã có ý nghĩ dại dột nhiều lần. Tôi 25 tuổi, có chồng nhưng chưa có con. Tôi đi làm từ năm 19 tuổi. Nhà khó khăn từ bé nên tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng mau lớn, phụ giúp ba mẹ. Nhà chỉ có hai chị em, em gái kém tôi 12 tuổi. Năm tôi học lớp 12, em gái chỉ mới vào lớp một. Tôi nhận thấy gia đình quá khó khăn nên xin ba nghỉ học đi làm. Khi vừa ra trường đời, tôi cứ nghĩ phụ được gia đình bao nhiêu thì phụ, dù gì tôi cũng không tiêu xài gì.
Minh họa AI
Tháng thứ hai sau khi đi làm, ba nhờ tôi đứng ra vay hộ 30 triệu đồng ở ngân hàng. Giờ suy nghĩ lại, tôi có thể đã bước vào vũng lầy từ lúc đó. Tiếp theo là hàng loạt cuộc vay mượn và hốt hụi để chạy tiền đưa ba. Năm năm sau tôi lấy chồng nhưng nợ vẫn ở nguyên đó, người nhà không phụ giúp được gì, còn chính ba cũng không lo nổi cho ba. Có lúc tôi cũng không nghĩ là mình sẽ đi đến bước đường không lối thoát này. Bây giờ, khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, tôi đã nghĩ không tích cực, mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hạnh
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
14/07/2026Con bảo 'mẹ hãy tự giải thoát' sau 30 năm tôi chịu đựng người chồng gia trưởng
Những đứa con tôi sống trong cảnh như vậy đã hiểu và không chấp nhận cho tôi tiếp tục sống với chồng nữa.
Tôi có chồng và hai con, hôm nay thật sự mệt mỏi và chỉ muốn tâm sự. Chồng tôi rất gia trưởng, độc đoán và hay ghen tuông vớ vẩn. Chúng tôi sống với nhau gần 30 năm nhưng nói thật tôi chưa một ngày được hạnh phúc. Mọi người nói sao tôi giỏi chịu đựng thế, tôi vẫn chấp...
Đọc thêmGóp 100 triệu xây nhà trên đất người tình để 'thoát' cảnh làm ôsin cho con?
Anh muốn dẫn tôi về quê - nơi anh có bốn công đất trồng cam và dừa, sống cùng anh tuổi già, không cần đăng kí kết hôn.
Tôi 54 tuổi, là mẹ đơn thân đã 24 năm. Chồng mất khi con trai út của tôi mới ba tuổi. Tôi đưa con gái và con trai vào Sài Gòn sống. Trải qua hơn 10 công việc rất vất vả từ bán xôi đến dọn dẹp nhà theo giờ và tiết kiệm tối đa, tôi mua một căn nhà nhỏ 38 mét vuông và...
Đọc thêm16 năm phấn đấu học và làm để thoát nghèo
Tôi có niềm hy vọng duy nhất là phải thoát cảnh nghèo khổ, đúng như câu nói: "Chỉ cần bạn không từ bỏ, mọi thứ sẽ đến với bạn".
Tôi là chàng thanh niên mới bước sang tuổi 25, độ tuổi có rất nhiều sự lựa chọn và sự chênh vênh đang chờ đón phía trước như sự nghiệp, tương lai, mối quan hệ... Sinh ra trong một gia đình có 11 anh chị em, lớn lên ở trên miền núi, tôi luôn thấu hiểu...
Đọc thêmMuốn giải thoát cho chị dâu
Tôi là nữ, hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình; một ngày cách đây 4 năm, tôi gặp và cảm mến chị dâu họ của mình.
Tôi và chồng chị là bà con xa đầu ông, trước kia nhà tôi giỗ thì anh tôi không tới. Những năm gần đây năm nào tới giỗ nhà tôi, anh đều đến với chị. Trước mặt mọi người, anh tôi tỏ vẻ là người thành đạt, xài tiền rất thoáng, ra vẻ cưng chiều vợ. Mỗi lần anh tỏ...
Đọc thêmChiếc thang thoát hiểm 43 triệu đồng và sự bội tín của con trai chủ nhà
Tôi thuê nhà kinh doanh, góp tiền làm thang thoát hiểm, khi trả nhà, chủ mới nuốt lời, viện cớ để không hoàn tiền.
Tôi thuê nhà để kinh doanh khách sạn, hợp đồng đến hết năm 2026. Tuy nhiên, đầu năm 2024, do hoàn cảnh riêng, chúng tôi thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm vào cuối năm. Giữa năm, chủ nhà thông báo đã bán căn nhà cho con trai. Người con này mong muốn lấy lại nhà trước hạn,...
Đọc thêm