Home
Menu

16 năm phấn đấu học và làm để thoát nghèo

Tôi có niềm hy vọng duy nhất là phải thoát cảnh nghèo khổ, đúng như câu nói: "Chỉ cần bạn không từ bỏ, mọi thứ sẽ đến với bạn".
Tôi là chàng thanh niên mới bước sang tuổi 25, độ tuổi có rất nhiều sự lựa chọn và sự chênh vênh đang chờ đón phía trước như sự nghiệp, tương lai, mối quan hệ... Sinh ra trong một gia đình có 11 anh chị em, lớn lên ở trên miền núi, tôi luôn thấu hiểu mọi hoàn cảnh, gian nan và sự thiếu thốn mà quê nhà hiện tại của mình đang có. Vì thế trong suốt hơn 16 năm đi học và đi làm, tiếp xúc với xã hội bên ngoài, tôi không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện bản thân, tích lũy kiến thức, học tập liên tục với hy vọng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và lo được cho tương lai, cuộc sống của mình sau này. Cho đến hiện tại, tôi có công việc ổn định tại Sài Gòn, chưa lập gia đình.
Đến giờ tôi đã lo được cho bản thân, gia đình, kể cả những người bạn của mình khi họ cần sự trợ giúp của tôi. Khi những người xung quanh họ nhìn tôi và nói: "Tôi đúng là người may mắn, có được mọi thứ nhiều người ao ước. Cuộc sống chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi". Nhưng tôi luôn nói với bản thân rằng: "Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, bởi vì thế giới luôn thay đổi và xã hội ngày càng phát triển. Mọi thứ mình có chỉ là tạm thời". Sau khi có được mọi thứ, tôi vẫn luôn tìm cách và làm một điều gì đó để giúp ích được cho cộng đồng, phụng sự cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời không may mắn như tôi ngày xưa, để truyền thêm ngọn lửa, cảm hứng cho họ có thể tiếp tục xây dựng ước mơ của mình giống như tôi.
Thanh Nam 16/12/2024

Chồng luôn gắp phần ngon đãi khách, phần dở để cho vợ con

Cả mâm cơm có con cá, ông gắp khúc giữa cho khách, còn đầu và đuôi ông bảo vợ con: "Chúng mày ăn đi".
Vợ chồng tôi ngoài 60 tuổi, trước đây đều là công chức nhưng đã về hưu non lâu rồi. Chúng tôi trồng cây ăn quả, lao động suốt ngày. Tôi vẫn trèo lên đỉnh cây mít để hái quả, chồng chở mỗi lần gần hai tạ quả đi xa 10 km bằng xe máy để bán. Một vụ thu hoạch chỉ khoảng 10 ngày... Đọc thêm

Có ôtô và chỗ ở ổn định khiến tôi không còn động lực phấn đấu

Chỉ với vỏn vẹn nguồn tích lũy hiện tại, nhỡ có việc gì cần cho con cái, ba mẹ thì sao, có phải tôi đang chủ quan quá hay không?
Tôi 35 tuổi, sống cùng vợ và con gái 5 tuổi tại TP HCM. Trước đây tôi luôn là một người giàu nghị lực và nỗ lực trong cuộc sống, qua 7 năm làm việc tại công ty tôi cũng tích lũy được khoảng 2 tỷ đồng. Tôi có ôtô riêng, cả gia đình đang sống trong nhà của... Đọc thêm

Làm sao để thoát khỏi mối quan hệ với người đã có gia đình

Bao nhiêu đêm tôi giằng xé, giày vò nhưng không vượt qua nỗi bản thân để rồi lúc nào cũng canh cánh bên mình một nỗi buồn nặng trĩu.
Tôi 45 tuổi, quê miền Trung, là cán bộ công chức, 22 năm trước tôi theo chồng vào Nam làm việc, có một bé trai hiện học lớp 9. Rồi vợ chồng tôi ly hôn cách đây 10 năm, anh để lại nhà cửa cho hai mẹ con, ra nước ngoài làm việc. Tôi ở vậy nuôi con, dần ổn... Đọc thêm

Vì nghèo, ít học, tôi bị cấp trên chèn ép, quỵt lương 4 triệu đồng

Bốn triệu đồng là công sức gần 20 ngày làm, mỗi ngày 12 giờ, tôi cảm thấy nghẹn ngào, chua xót cho thân phận người làm công bị chèn ép.
Tôi 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Vì gia đình nghèo và đông anh em, tôi chỉ học hết cấp ba, không có nghề nghiệp hay công việc ổn định. Tôi chỉ làm những công việc phổ thông, lương thấp, đủ để trang trải cuộc sống. Mọi người có thể... Đọc thêm

Làm sao phân biệt cô gái làm cao hay họ muốn từ chối tình cảm

Tôi 26 tuổi, công ăn việc làm ổn định, trước giờ chưa từng quen ai nên không biết về tâm lý của con gái bây giờ.
Tôi đang theo đuổi một cô bé ít hơn mình 4 tuổi, nếu mọi việc suôn sẻ sẽ chẳng có gì để nói, ngặt nỗi tâm lý cô bé đó thất thường quá. Chúng tôi nhắn tin nói chuyện, tầm nữa giờ sau em mới trả lời, cũng có lúc trả lời ngay, nhưng lần nào cũng đều do tôi chủ... Đọc thêm