Chồng mặt dày xin tôi đồng ý để cô bồ làm vợ bé
Anh còn mặt dày xin tôi chấp nhận cô ta là vợ bé, hứa sẽ không bao giờ để mẹ con cô ta ảnh hưởng tới mẹ con tôi.
Cách đây hơn sáu năm, chồng tôi ngoại tình với một bạn nữ vừa ra trường, đang thử việc, kém anh khá nhiều tuổi. Vì chồng tôi giữ vị trí quản lý nên hai người có nhiều thời gian tiếp xúc nhau. Tôi từng gặp cô ấy vài lần trong những buổi công ty tổ chức, thấy cô ấy còn trẻ, lễ phép, ngây thơ nên không hề nghi ngờ. Vào một ngày, có người đồng nghiệp ở công ty anh quen tôi báo cho tôi biết chuyện mập mờ giữa hai người họ, bảo tôi lưu ý. Tôi tìm hiểu mới biết cô ta đã sinh con một năm và được nhận vào công ty làm việc chính thức. Tất cả là do chồng tôi sắp xếp, nâng đỡ.
Chồng tôi thẳng thắn thừa nhận đứa trẻ là con anh và anh phải có trách nhiệm với con. Anh nói anh có lỗi với cô ấy, làm lỡ dở cuộc đời cô ấy nên cần có trách nhiệm. Tôi hỏi anh khi cô ta đến với anh có biết anh đã có vợ con không. Anh bảo có nhưng vì không kiềm chế được tình cảm mà hai người lỡ phạm sai lầm rồi không thể dứt nhau ra được. Tôi đã tự hỏi mình thiếu điều gì. Tôi có công việc ổn định, tự chủ kinh tế, biết giữ gìn vẻ ngoài chỉn chu, chăm sóc chồng con và hai bên nội ngoại. Suốt nhiều năm, tôi gần như không để chồng phải lo những việc trong nhà. Vậy mà anh vẫn lừa dối sau lưng tôi.
Tôi không tâm sự chuyện này với người thân trong nhà. Với mọi người, gia đình tôi vẫn hạnh phúc, là niềm mơ ước của nhiều người. Hai con đang tuổi dậy thì, thay đổi tâm sinh lý nên dù đau đớn, uất ức, tôi vẫn tỉnh táo để không làm to chuyện. Nhưng khi chuyện chưa được giải quyết triệt để, việc hai vợ chồng mâu thuẫn, thậm chí cãi nhau thường xuyên xảy ra, nhiều lần bị các con bắt gặp. Chồng xin tôi tha thứ nhưng nói anh không thể bỏ mặc mẹ con cô ấy. Anh bảo đó là con mình, anh phải có trách nhiệm.
Tôi đề nghị anh chấm dứt với cô ta, chỉ chu cấp cho con riêng nhưng anh không đồng ý, bảo anh khiến cô ấy dang dở thì phải có trách nhiệm. Tôi nói nếu thế thì ly hôn, anh cũng không chịu, nói sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai, tới con cái và hai bên gia đình. Anh còn mặt dày xin tôi chấp nhận cô ta là vợ bé, hứa sẽ không bao giờ để mẹ con cô ta ảnh hưởng tới mẹ con tôi. Tất nhiên tôi không đồng ý và chúng tôi ly thân tới nay. Tôi rất muốn ly hôn đơn phương cho khuất mắt nhưng anh ta nói đúng, việc này ảnh hưởng khá lớn tới công việc, con cái và gia đình hai bên. Vậy nên tôi tạm gác lại, chưa nghĩ tới vội.
Nhưng trong thời gian đó, anh ta có trách nhiệm tốt đến mức có với cô ta thêm một đứa con nữa. Giờ cô ta mang thai, anh càng không thèm che dấu tôi, qua lại thường xuyên. Còn cô ta khoe có thai, khoe đi ăn đi chơi sang chảnh, khoe hạnh phúc trên mạng xã hội, tất nhiên giấu mặt chồng tôi. Tôi rất khó chịu, gần như sắp hết sức chịu đựng. Năm nay con lớn học năm cuối đại học, con thứ hai học lớp 12, đều chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Tôi không biết có cố gắng bình thản được tới lúc các con thi xong không. Mong nhận được chia sẻ của mọi người để tôi có thể vững vàng hơn. Cảm ơn quý độc giả.Thanh Yên 01/10/2026Làm việc tới đau dạ dày trả nợ giúp bạn trai, anh lại tán tỉnh người khác
Anh nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái chung chỗ làm, hoặc khi có tiền thì chè chén bạn bè, sẵn sàng bỏ cuộc hẹn đã hứa trước với tôi.
Tôi 28 tuổi. Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn bốn năm. Trong bốn năm này, gần như kinh tế của anh khó khăn và có hai năm mắc nợ 110 triệu đồng. Trong hai năm đó, tôi đã cố gắng đi làm 10-12 tiếng một ngày, bán hết vàng dành dụm để trả nợ cho anh. Kết...
Đọc thêmĐồng nghiệp của chồng bảo anh về dạy lại tôi và mẹ
Mẹ chồng tôi đi theo bảo chị ta đứng lại để nói chuyện, chị ta vung tay đùng đùng bỏ đi, bảo không có gì để nói với bà.
Hôm nay là thứ hai nhưng tôi không đến văn phòng làm việc do ốm mệt. Sau khi sinh mổ hai lần liên tiếp, sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, cộng thêm gần 10 năm làm việc không biết mệt mỏi trong nhà máy khiến tôi cảm nhận rõ sự đi xuống của bản thân dù mới ngoài...
Đọc thêmSợ chồng 'dạy dỗ' nên mua túi hơn một triệu, tôi nói 300 nghìn đồng
Anh không cấm tôi mua sắm, nhưng mỗi lần tôi có đồ mới, anh đều hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?", "Có cần thiết không?".
Tôi 33 tuổi, kết hôn được bảy năm, có con gái sáu tuổi. Trước khi lấy chồng, tôi là người khá thoải mái trong chi tiêu. Mỗi khi thích một chiếc váy hay đôi giày, tôi sẽ mua nếu thấy hợp lý và vừa túi tiền. Nhưng từ ngày lập gia đình, mọi khoản chi tiêu đều được...
Đọc thêmCảm ơn cộng đồng người khiếm thính đã dạy tôi bài học quý giá
Tôi sẽ cố nói lời yêu thương, không nói lời ác ý, vì ngoài kia cả triệu người không có khả năng quý giá tôi đang có: nghe và nói.
Chiều hôm nay tôi được tham dự buổi giao lưu của người khiếm thính TP HCM với người điếc ở Anh. Trước giờ tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng người khiếm thính, thật sự một cảm xúc khó tả khi tôi đến nơi này. Từ bạn tiếp đón ngay cửa ra...
Đọc thêmXin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi...
Đọc thêm