Home
Menu

Có nên lui về hậu phương khi hiệu quả kinh doanh liên tục giảm?

Thu nhập của tôi giảm sút xuống còn khoảng 30 triệu mỗi tháng và có thể còn giảm hơn nữa.
Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con, gia đình rất hạnh phúc, hiếm khi xích mích. Chồng làm nhà nước, tôi kinh doanh ngoài, vợ chồng tự lập hoàn toàn, hai bên gia đình không hỗ trợ gì, kể cả về tài chính lẫn chăm sóc các cháu. Dù vậy chúng tôi rất yêu thương và hiếu thuận với hai bên. Tình cảm gia đình rất tốt đẹp. Sau mười năm tự phấn đấu, tổng tài sản của vợ chồng tôi là tám tỷ đồng, trong đó sáu tỷ là bất động sản và hai tỷ tiền mặt. Con số này đến từ 90% công việc kinh doanh.
Chồng tôi thu nhập trung bình, trước là 10 triệu đồng và giờ là 15 triệu đồng mỗi tháng nhưng anh có hỗ trợ tôi một phần trong công việc kinh doanh. Ngoài ra, anh là người đàn ông tuyệt vời và tôi may mắn mới được làm vợ anh. Mọi người tiếp xúc đều tôn trọng và quý mến chồng tôi. Thu nhập trước đây của tôi rơi vào khoảng 80 triệu mỗi tháng. Hiện tại kinh tế khó khăn hơn nhiều, thu nhập của tôi giảm sút xuống còn khoảng 30 triệu mỗi tháng và có thể còn giảm hơn nữa.
Khi thu nhập cao, tôi chi tiêu bình thường nên hiện tại không bị sốc chi tiêu và vẫn đảm bảo được cuộc sống như trước, hầu như không phải cắt giảm nhiều. Tuy nhiên, khi thu nhập giảm sút, công việc ít đi, tôi bị rơi vào trạng thái mất phương hướng và chênh vênh suốt nhiều tháng qua. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì, cảm thấy bản thân vô dụng với khối thời gian rảnh quá nhiều. Sáng anh cho con dậy, đưa con đi ăn sáng và đi học. Tôi ngủ tới 8h mới dậy, chiều lại ngủ thoải mái, anh đi làm về sẽ đón con. Chồng yêu chiều tôi và bảo tôi cứ nghỉ ngơi, anh không bao giờ nặng lời với tôi, luôn động viên rằng tôi đã quá vất vả và thời gian này hãy thư giãn.
Tôi tự nhận thức được bản thân đang rất sướng nhưng lại không thể cân bằng tâm trí mình. Trước đây, tôi làm việc với cường độ cao, thậm chí lên đến 14 tiếng một ngày. Tôi sinh cả hai bé đều không kiêng cữ gì, sinh xong lao vào làm việc ngay. Tôi bị đau dạ dày do những ngày tháng ăn uống không đúng giờ nhưng sự rảnh rỗi này khiến tôi cảm thấy lo lắng bản thân sẽ bị thui chột đi. Hơn nữa, với mức tài chính như trên, tôi chưa thể đảm bảo được cuộc sống trong tương lai.
Hiện tại chúng tôi ở trong căn nhà cũ nhỏ, cần phải xây lại. Tôi cũng muốn mua một chiếc ôtô. Như vậy hai tỷ tiền mặt kia chỉ vừa đủ cho hai khoản này. Tôi không có lương hưu. Ngoài ra, cha mẹ hai bên không khó khăn nhưng quan điểm cổ hủ, sĩ diện. Chúng tôi dù không chiều theo tất cả yêu cầu của ông bà, nhưng cũng tốn kém và mệt mỏi nhiều. Hiện tại còn vui vẻ là do chúng tôi vẫn chu cấp được phần nào. Còn nếu tôi không làm ra được nữa đồng nghĩa với việc cắt hết những khoản đó thì tôi chưa chắc.
Điểm sáng nhất là giờ chồng tôi có lương cố định 15 triệu đồng mỗi tháng. Ba năm nữa sau khi hoàn thành khóa học, anh sẽ có mức lương là 25-30 triệu đồng. Điều này là chắc chắn. Anh khuyên tôi không cần lo nghĩ gì, sau này "đổi vai" lại, anh sẽ lo cho tôi và con. Tôi đã cố gắng nghe nhiều điều tích cực, động viên bản thân nhưng trong tôi vẫn luôn có hai luồng suy nghĩ đối lập. Một là hãy buông xuống, dành thời gian nghỉ ngơi và cố gắng giữ tâm trí bình an, cuộc sống bình đạm. Hai bên gia đình tôi giúp được tới đâu thì giúp, không thì thôi. Lương hưu nếu cần thì bán một mảnh đất đi cho vào sổ tiết kiệm là cũng có lương như người ta. Hai là tôi muốn đứng dậy, sôi nổi lên, đầu tư ở một mảng khác và cố gắng cải thiện thu nhập bằng mọi giá. Ngành tôi làm hiện đang suy thoái, không thể phát triển được nữa. Vì thế nếu theo hướng này, ở tuổi 35, tôi sẽ học lại một ngành mới từ con số không.
Ưu điểm của tôi là có tệp khách hàng dày, khoảng 5000 khách. Tôi không ngại khó ngại khổ nhưng đang chưa biết bắt đầu từ đâu, hơn nữa cũng lo sức khỏe không còn được như trước. Thêm cạnh tranh với các bạn trẻ giỏi công nghệ cũng rất đuối. Tôi định hướng mở gian hàng thương mại điện tử hoặc buôn bán cây hoa cảnh, hoặc trái cây.... Số vốn tầm 500 triệu đồng để bắt đầu mảng mới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi tâm sự và xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn này gần bốn tháng rồi. Tôi nên làm gì, định hướng thế nào?
Minh Nguyệt 17/05/2024

Liên tục kinh doanh thua lỗ khiến vợ muốn xuống tóc quy y

Vợ chồng tôi cùng 42 tuổi, được hai con 15 tuổi và chín tuổi, cuộc sống quá nhiều thăng trầm nghịch cảnh.
Năm 2010, tôi chạy xe tải gây tai nạn giao thông phải đền bù điều trị, chi phí thuốc thang hết gần 300 triệu đồng. Sau đó phải bán xe chuyển sang làm bất động sản. Năm 2012, tôi vay tiền ngân hàng mua đất và nhà đất lại rơi vào khủng hoảng đóng băng, tôi thua lỗ gần một tỷ... Đọc thêm

Xấu hổ khi bạn trai kinh doanh sản phẩm về tình dục

Tôi biết anh bán mỗi ngày lãi tiền triệu nhưng lại không thích người mình lấy làm chồng đi bán hàng như vậy.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn hai năm, anh 32 tuổi, còn tôi 28, dự định cưới vào cuối năm nay. Trước đây, anh làm trưởng phòng của một công ty với mức thu nhập tốt. Tuy nhiên vào cuối năm ngoái, công ty anh phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả, anh cũng nghỉ việc. Tôi và anh đã... Đọc thêm

Khó xử khi được bạn bè mời tham gia kinh doanh đa cấp

Ai tham gia loại hình kinh doanh này đều với tâm lý đổi đời rất lớn, cho rằng đây là cánh cửa mở ra thu nhập tốt, bền vững.
Tôi có nhiều người bạn đang làm kinh doanh đa cấp. Vì những người bạn ấy mời gọi nên tôi có tìm hiểu qua về loại hình kinh doanh này. Tôi không bài xích bất kỳ loại hình kinh doanh nào miễn nó hợp pháp, nhưng lại cảm thấy hơi phiền hà, khó xử vì các bạn hay... Đọc thêm

Sai lầm lớn khi để vợ nghỉ việc về phụ tôi kinh doanh

Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, khi gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Tôi và vợ quen nhau 13 năm rồi, lúc mới ra trường lương tôi cao hơn vợ gấp hai lần. Tôi làm trong môi trường tốt, có nhiều mối quan hệ nên sau 5 năm... Đọc thêm

Nản lòng khi bỏ phố về quê bạn gái kinh doanh

Giờ tôi không bị trải qua cảm giác "giá như" nhưng lại ở ngưỡng không biết nên làm gì, phải làm gì tiếp theo, thật khó chọn.
Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhưng vì nhiều lý do mà hiện tại tôi sống tại một thành phố biển nhỏ ở phía Bắc. Hiện tôi kinh doanh nhưng mặt hàng cứ đến mùa hè sẽ gặp nhiều khó khăn. Năm nay là năm đầu tiên tôi ở đây nên ít nhiều bị... Đọc thêm