Cô đơn khi nghỉ làm để ở nhà kinh doanh, làm sao vượt qua?
Tôi buồn chán vì ở nhà lâu ngày, không có môi trường giao tiếp, chủ yếu làm một mình, có vài bạn hỗ trợ từ xa, khá cô đơn.
Tôi là nữ, 28 tuổi, trước đây từng làm văn phòng nhưng chán môi trường gò bó và thu nhập không được như mong muốn. Tôi nghỉ hẳn ở nhà để kinh doanh tự do được 5 tháng nay. Thời gian đầu công việc khá khó khăn nhưng giai đoạn hiện tại tiến triển tốt hơn. Tôi chưa có người yêu và đang sống cùng bố mẹ. Tôi làm ở nhà, một tuần sẽ ra cà phê làm việc 3-4 buổi, đi tập gym 2-3 buổi. Cuộc sống có vẻ êm đềm nhưng gần đây tôi có cảm giác buồn chán vì ở nhà lâu ngày, không có môi trường để giao tiếp, chủ yếu làm việc một mình, có vài bạn hỗ trợ từ xa nên khá cô đơn.
Tôi không có nhiều bạn bè, thỉnh thoảng mới tụ tập, cũng không thích tán gẫu hay nói chuyện phiếm trên mạng với người khác. Công việc của tôi không thể chia sẻ nhiều với bạn bè hay người thân. Khi khó khăn, tôi tự tìm cách vượt qua, khi có thành quả cũng tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ rồi lại động viên mình phải cố gắng hơn. Dù thu nhập từ kinh doanh tốt hơn đi làm văn phòng nhưng thỉnh thoảng tôi lại có suy nghĩ đi làm văn phòng trở lại cho có môi trường giao tiếp, gặp gỡ mọi người, như thế cuộc sống bớt lặng lẽ và nhiều màu sắc hơn.
Năm nay tôi chưa có nhu cầu kiếm người yêu, không biết phải làm gì để cuộc sống trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn. Con người sống thu mình lâu ngày liệu có bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần không? Mong được anh chị tư vấn.
Hòa Thành 24/03/2026Muốn vợ nghỉ làm, ở nhà kinh doanh và chăm con cùng tôi
Vợ vừa có công việc, vừa có thu nhập, mà vẫn có thời gian với con.
Tôi là người viết bài "Vợ quyết không chịu nghỉ làm chăm con dù kinh tế tôi lo được". Trước tiên xin cảm ơn ý kiến đóng góp của tất cả cô chú, anh chị. Trong bài viết trước có một số thông tin chưa có hoặc chưa rõ, nay tôi xin bổ sung thêm:
Về vấn đề công việc. Ý kiến vợ nghỉ việc không hẳn là nghỉ hẳn, mà...
Đọc thêmSai lầm lớn khi để vợ nghỉ việc về phụ tôi kinh doanh
Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, khi gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Tôi và vợ quen nhau 13 năm rồi, lúc mới ra trường lương tôi cao hơn vợ gấp hai lần. Tôi làm trong môi trường tốt, có nhiều mối quan hệ nên sau 5 năm...
Đọc thêmCó nên lui về hậu phương khi hiệu quả kinh doanh liên tục giảm?
Thu nhập của tôi giảm sút xuống còn khoảng 30 triệu mỗi tháng và có thể còn giảm hơn nữa.
Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con, gia đình rất hạnh phúc, hiếm khi xích mích. Chồng làm nhà nước, tôi kinh doanh ngoài, vợ chồng tự lập hoàn toàn, hai bên gia đình không hỗ trợ gì, kể cả về tài chính lẫn chăm sóc các cháu. Dù vậy chúng tôi rất yêu thương và hiếu thuận với hai bên. Tình cảm gia...
Đọc thêmLàm sao vượt qua mặc cảm gia đình để tìm bạn đời
Tài sản người mẹ quá cố để lại đủ để thanh toán số nợ mẹ từng gây ra, thế nhưng nợ miệng đời tôi không có khả năng trả.
Mẹ tôi gây nợ nần rồi nghĩ quẩn và đã ra đi mãi mãi, để lại số nợ khiến tôi phải chịu trách nhiệm liên đới trả cho người mẹ đã mất, dựa trên tài sản mẹ để lại. Vấn đề là tôi quá mặc cảm, không dám đối diện với hàng xóm, bạn bè, không...
Đọc thêmLàm sao để vượt qua nỗi sợ hãi nợ nần
Nhìn lại năm vừa qua, khoản nợ đã lên gần 300 triệu đồng, trong đó chủ yếu vay người thân, khoảng 30 triệu đồng vay tín chấp ngân hàng.
Tôi có xưởng sản xuất quảng cáo và nội thất nhỏ, có vợ và con nhỏ 10 tháng tuổi, thu nhập hàng tháng 30-40 triệu đồng. Vợ tôi chăm con nhỏ nên không giúp được gì trong công việc và tài chính, một mình tôi bươn chải. Do tính chất công việc lúc nào...
Đọc thêm