Sai lầm lớn khi để vợ nghỉ việc về phụ tôi kinh doanh
Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà.
Tôi kể ra câu chuyện của mình, khi gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Tôi và vợ quen nhau 13 năm rồi, lúc mới ra trường lương tôi cao hơn vợ gấp hai lần. Tôi làm trong môi trường tốt, có nhiều mối quan hệ nên sau 5 năm tôi cũng tự kinh doanh riêng. Công việc kinh doanh khá thuận lợi. Vợ đi làm công ty bình thường. Mọi chuyện rất hạnh phúc cho tới lúc chúng tôi cưới nhau. Sau khi cưới, vợ tự ý nghỉ việc và không muốn đi làm công ty nữa, vợ muốn ở nhà và phụ tôi kinh doanh. Tôi kịch liệt phản đối, phân tích đủ kiểu mà cô ấy không nghe. Tôi chỉ cần cô ấy đi làm, lương không quan trọng, tôi sẽ lo được cho gia đình, nhưng vợ nhất định không chịu nghe.
Vợ nói không hợp môi trường đi làm công sở, muốn làm cho tôi. Tôi không cho vợ làm cùng, vợ lầm lỳ, giận dỗi, không nói chuyện cũng hai tháng trời. Thời gian đó tôi stress kinh khủng. Sau một thời gian đấu tranh, tôi không chịu nổi. Rồi cũng có vài lời khuyên, thay vì thuê ngoài cũng trả lương thì để vợ mình phụ cũng đâu sao. Tôi đã đồng ý để vợ mình làm chung.
Khi vợ chồng làm chung, vô vàn việc xảy ra. Tôi nói gì vợ cũng cãi lại. Vợ chồng suốt ngày gặp nhau, cô ấy luôn muốn chứng minh mình giỏi, tôi nói gì cũng không nghe, tần suất cãi nhau nhiều hơn, riết rồi việc chung việc riêng làm tôi mệt kinh khủng. Nhiều khi trong công việc, tôi chửi hay nói nặng nhẹ là vợ giận, về nhà cũng giận, tình cảm sứt mẻ dần, trong khi đã làm cho tôi thì không thể tránh khỏi mấy cái đó.
Cãi nhau và giận vợ nhiều quá khiến tôi chai sạn cảm xúc, thực sự thấy chán vô cùng, nhiều khi đi làm xong không muốn về nhà. Tôi không chịu nổi nữa, đòi ly dị, cô ấy khóc lóc, níu kéo, tôi thương con quá lại thôi. Mọi việc cứ kéo dài cho tới tận bây giờ, càng lún sâu càng làm tôi mệt mỏi. Điều tôi lăn tăn nhất là chúng tôi có một con chung. Con trai tôi được 6 tuổi, tôi rất yêu con, sáng nào cũng là người dậy sớm để lo cho con đi học. Tôi không biết khi ly dị sẽ như thế nào nữa. Chúng tôi có tài sản chung tầm 30 tỷ đồng, nếu ly dị sẽ chia đôi, còn con, làm sao tôi có thể giành được quyền nuôi con đây.
Quang Lâm 13/05/2025Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là lấy chồng
Tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn bảy năm, chẳng thể hiểu sao ngày đó tôi lại ngu ngốc yêu anh.
Anh thất nghiệp, mãi đến khi tôi sinh con anh mới đi làm. Anh đi làm không mang được tiền về nhà, còn báo nợ tôi nhiều lần. Một mình tôi làm đủ thứ nghề để nuôi con. Không may mắn, con tôi bị tự kỷ, chi phí học tập rất cao, trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Anh hiện tại không đi làm, chỉ nội trợ...
Đọc thêmPhụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?
Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết...
Đọc thêmXấu hổ khi bạn trai kinh doanh sản phẩm về tình dục
Tôi biết anh bán mỗi ngày lãi tiền triệu nhưng lại không thích người mình lấy làm chồng đi bán hàng như vậy.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn hai năm, anh 32 tuổi, còn tôi 28, dự định cưới vào cuối năm nay. Trước đây, anh làm trưởng phòng của một công ty với mức thu nhập tốt. Tuy nhiên vào cuối năm ngoái, công ty anh phải đóng cửa do kinh doanh không hiệu quả, anh cũng nghỉ việc. Tôi và anh đã...
Đọc thêmKhó xử khi được bạn bè mời tham gia kinh doanh đa cấp
Ai tham gia loại hình kinh doanh này đều với tâm lý đổi đời rất lớn, cho rằng đây là cánh cửa mở ra thu nhập tốt, bền vững.
Tôi có nhiều người bạn đang làm kinh doanh đa cấp. Vì những người bạn ấy mời gọi nên tôi có tìm hiểu qua về loại hình kinh doanh này. Tôi không bài xích bất kỳ loại hình kinh doanh nào miễn nó hợp pháp, nhưng lại cảm thấy hơi phiền hà, khó xử vì các bạn hay...
Đọc thêmCó nên lui về hậu phương khi hiệu quả kinh doanh liên tục giảm?
Thu nhập của tôi giảm sút xuống còn khoảng 30 triệu mỗi tháng và có thể còn giảm hơn nữa.
Tôi 35 tuổi, có chồng và hai con, gia đình rất hạnh phúc, hiếm khi xích mích. Chồng làm nhà nước, tôi kinh doanh ngoài, vợ chồng tự lập hoàn toàn, hai bên gia đình không hỗ trợ gì, kể cả về tài chính lẫn chăm sóc các cháu. Dù vậy chúng tôi rất yêu thương và hiếu thuận với hai bên. Tình cảm gia...
Đọc thêm