Home
Menu

Chồng chỉ thích mang tiền về cho gia đình anh

Tôi cảm nhận chồng không yêu mình, chỉ thích chơi chim cảnh, thích mang tiền về cho gia đình và không yêu công việc.
Tôi 36 tuổi, có hai con, kết hôn được tám năm. Khi cưới, tôi có kinh doanh nên không bận tâm đến chồng có tiền hay không. Tôi mải miết với công việc, đến khi có con, cũng vừa chăm con vừa buôn bán. Sau khi kết hôn khoảng một năm, chồng nghỉ việc lên Sài Gòn phụ tôi buôn bán. Anh không giỏi, lại thích thể hiện trước mặt nhân viên, hay nạt nộ vợ. Tôi vì cửa hàng, vì khách, vì con nên cho qua hết từ năm này tới năm nọ.
Tôi có kinh tế rất ổn định, nếu không làm nữa thu nhập cũng đủ cho ba mẹ con sống. Nhiều người ngưỡng mộ gia đình tôi. Nhưng đi đến đây, tôi lại muốn bỏ chồng. Tôi không biết phải làm thế nào vì giờ tôi không còn hạnh phúc nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn yêu chồng. Khi cưới, chồng tôi không có tiền, vàng cưới thì mẹ chồng đã lấy lại. Chồng được cha mẹ cho miếng đất, anh muốn để riêng của anh, đừng hỏi tới. Giờ gia đình chồng rất ngọt ngào với tôi nhưng cứ mượn tiền chồng tôi không trả mà cũng không hỏi qua ý kiến tôi. Chồng tệ nên chỉ khi tôi phát hiện mới nhận thôi.
Hiện tôi nuôi con nhỏ, còn chồng trông cửa hàng, nhưng anh thường xuyên đi chơi, giao cho nhân viên trông coi dù không quản lý được. Tôi cảm nhận chồng không yêu mình, chỉ thích chơi chim cảnh, thích mang tiền về cho gia đình và không yêu công việc. Trong khi tôi yêu cửa hàng như con mình. Tôi có quá ích kỷ không khi đòi hỏi quá nhiều. Tôi phải làm gì đây khi mọi chuyện không vừa ý mình cứ lặp đi lặp lại. Tôi có nên ly hôn không?
Minh Thư 21/09/2024

Tôi thích cái gì mà vợ không thích là y rằng có chuyện

Vợ hay giận, khó chịu, cái tôi rất cao, không bao giờ chịu xuống nước, tôi nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng nghĩ đến các con lại không nỡ.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, có hai con trai, bé bốn tuổi và bé sáu tháng. Từ khi yêu đến khi cưới, tính tôi khá nhẹ nhàng, ít khi chấp nhặt hay giận hờn vợ. Ngược lại, vợ tôi hay giận, chỉ cần điều gì không vừa ý là cô ấy khó chịu, mặt nặng mày... Đọc thêm

Chỉ cần gia đình không thích, tôi lập tức tránh né người mình yêu

Nhiều khi tôi cảm thấy chán ghét chính mình vì không có sự kiên định, chính kiến riêng, cứ để mọi thứ tụt trong vô vọng, tiếc nuối
Tôi 24 tuổi, hơi hướng nội và rất ít nói, ngại đám đông, thiếu tự tin dù có ngoại hình được cho là ổn. Cuộc sống của tôi bình thường như bao người nhưng sao thấy áp lực quá. Tới năm 18 tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng đến năm 20... Đọc thêm

Sau nhiều tổn thương từ gia đình, tôi chỉ thích ở một mình

Tôi rất thương bố mẹ nhưng cũng ngấm ngầm đổ lỗi cho họ đã nuôi nấng mình theo kiểu không nhất quán.
Tôi 40 tuổi, trải qua rất nhiều vấp ngã, tổn thương, vụn vỡ của bản thân và đang loay hoay tìm cách chữa lành tâm hồn. Từ một thanh niên hướng ngoại hoạt ngôn, sau mỗi lần tổn thương từ khi trưởng thành đến nay, tôi ngày càng thu mình, ít nói, sợ giao tiếp, cảm thấy thoải mái... Đọc thêm

Vợ hờ ham làm đẹp, thích sống ảo, bỏ mặc gia đình

Gần đây cô ấy còn thường xuyên nói những lời rất sát thương, không tôn trọng tôi.
Tôi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con riêng. Sau đó tôi gặp bạn gái hiện tại. Cô ấy cũng từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Lúc đầu hai người đến với nhau vì thấy cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ cùng nhau. Chúng tôi sống chung gần 3 năm nhưng chưa kết hôn, có một con chung với nhau, bé rất... Đọc thêm

Vợ tôi thích người chăm chỉ, cầu tiến hơn bố mẹ giàu sẵn

Vợ tôi khi đồng ý cưới và về ra mắt, thấy nhà tôi to rộng, ở mặt tiền đường lớn thì sượng một lúc và tỏ ra lo lắng.
Tôi là tác giả bài viết "Xuất phát điểm thấp, tôi vẫn cưới được vợ như ý". Vì sợ bài viết quá dài, tôi không kể chi tiết hoàn cảnh nên nhiều bạn nghi ngờ mục đích của vợ tôi khi chấp nhận tôi. Bởi vậy tôi xin kể rõ hơn.
Ngày trước, bố mẹ tôi lập... Đọc thêm