Anh rể cả luôn khiến chị em tôi bức xúc mỗi khi gặp mặt
Gia đình tôi có bốn chị em gái, nhưng chỉ vì anh rể cả mà những buổi đoàn tụ trở nên nặng nề.
Tôi là em út trong nhà có bốn chị em gái. Ai cũng đã yên bề gia thất, mỗi người một nơi, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen quây quần vài lần trong năm trong những dịp giỗ, lễ. Thế nhưng, dường như mỗi lần có mặt anh rể cả, không khí lại chẳng trọn vẹn niềm vui.
Anh là người ít nói, sống khép kín và hơi bảo thủ. Trong mọi cuộc bàn bạc chung, anh hầu như không góp ý gì, chỉ lặng im để mọi người tự sắp xếp. Vậy mà đến khi bắt đầu thực hiện, anh lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Như lần cả nhà rủ nhau đi nghỉ cuối tuần ở ngoại ô, anh không phản đối, nhưng sáng hôm đi lại cau có, cằn nhằn, mắng chị tôi rằng: "Đi chơi cũng phải có chừng mực, việc nhà còn ngổn ngang". Trên đường đi, mọi người im phăng phắc, chẳng ai dám cười đùa nữa.
Một lần khác, chúng tôi mua tặng sinh nhật mẹ máy massage cổ. Ai cũng nghĩ món quà thiết thực, nhưng anh lại gắt lên: "Vẽ chuyện, mua đồ này phí tiền". Chị cả cúi đầu, tôi nhìn chị mà thấy thương. Chị vốn hiền, sống vì gia đình, lúc nào cũng cố giữ thể diện cho chồng. Trong các buổi gặp mặt, anh rể thường tỏ ra xa cách. Chỉ cần ai nói điều gì không hợp ý, anh lại lạnh mặt, buông vài lời khiến người khác chạnh lòng. Tôi nhớ có lần chị hai góp ý nhẹ nhàng, anh liền bỏ dở bữa cơm, ném đũa rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhà tôi thương chị cả nên thường mời hai vợ chồng về ăn cơm, có khi chỉ là bữa giỗ nhỏ, có khi là cuối tuần sum họp, thế nhưng anh hiếm khi sang. Lúc đầu mẹ tôi còn nhắc, gọi điện mời, về sau thôi vì ngại bị từ chối. Ấy vậy mà khi không còn ai mời nữa, anh lại quay sang trách chị: "Nhà em coi thường anh, có bữa nào gọi đâu". Chị tôi phiền lòng lắm. Tôi nên góp ý như nào với anh rể để mỗi lần anh chị em gặp nhau vui vẻ, thoải mái?
Hồng Hoa 07/10/2025Có phải tôi yêu khi chưa gặp mặt khiến anh chán
Mọi thứ đều rất ổn, còn mấy tuần nữa anh đi công tác về thì lại im lặng, tôi nhắn tin hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Có ai từng thích một người chưa gặp mặt lần nào như tôi không? Tôi quen anh qua Hẹn hò. Trong rất nhiều bức thư được gửi đến, tôi có ấn tượng rất tốt về bức thư anh gửi. Ngay bức thư đầu tiên anh gửi, tôi đã cảm nhận thấy anh như mảnh ghép còn thiếu...
Đọc thêmBực vì chồng nói sống không hạnh phúc, tôi đánh anh tới tấp
Nói nhưng chồng cứ trơ mặt ra, tôi điên lên lao tới đánh cắn cho bõ tức, lấy dép quăng đánh anh.
Chúng tôi quen nhau khi cùng làm ở công ty cũ trên Sai Gòn. Sau này tôi theo chồng về quê anh xin việc. Vì làm ở quê nên lương tôi chỉ hơn 10 triệu đồng, cộng với việc sinh con, con ốm tôi toàn nghỉ để chăm nên việc thăng tiến gần như không có hy vọng. Chồng về quê làm lương cao hơn, cơ hội...
Đọc thêmTha thứ cho vợ nhưng không thể quên những bức ảnh nhạy cảm
Tôi luôn ám ảnh về những tấm ảnh vợ hôn anh ta, thà khuất mắt còn đỡ, lỡ nhìn những tấm ảnh đó rồi nên tôi chẳng thể quên.
Tôi 37 tuổi, vợ 30 tuổi, quen rồi cưới được 5 năm, đang kế hoạch nên chưa có con. Em học giỏi từ nhỏ, nghị lực, ý chí và có nhiều điểm tương đồng với tôi. Em cũng mến tôi bởi ý chí, nghị lực. Trong cuộc sống gia đình, do thấy em mới ra trường, đi...
Đọc thêmBực bội khi em chồng thường ở lại nhà tôi
Em chồng (làm việc cách nhà chúng tôi 20 km) lúc hết việc hay về nhà tôi ở lại rồi rủ chồng tôi đi nhậu khiến tôi thấy khó chịu.
Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có nhà riêng bốn năm nay, có bé gái 6 tuổi và đang bầu bé thứ hai. Chồng tôi lo làm ăn, thương con. Lúc chưa có nhà, do công việc nên vợ chồng tôi ở nhà ngoại để thuận tiện đi làm. Anh làm lương gấp đôi tôi, việc nhà con cái...
Đọc thêmBực bội khi làm lính của người sếp kém năng lực
Chị ấy không hướng dẫn, định hướng được công việc của team, không giỏi chuyên môn lẫn cách quản lý.
Tôi là nhân viên, làm việc tại một công ty lớn. Đầu năm nay, tôi được chuyển qua một phòng khác mới thành lập. Ban đầu vì tôi quý chị sếp bên đó, tôi không tương tác công việc, chỉ tiếp xúc thấy chị vui vẻ, thân thiện và mời tôi qua làm cùng). Tuy nhiên, đường dài mới biết...
Đọc thêm