Có phải tôi yêu khi chưa gặp mặt khiến anh chán
Mọi thứ đều rất ổn, còn mấy tuần nữa anh đi công tác về thì lại im lặng, tôi nhắn tin hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Có ai từng thích một người chưa gặp mặt lần nào như tôi không? Tôi quen anh qua Hẹn hò. Trong rất nhiều bức thư được gửi đến, tôi có ấn tượng rất tốt về bức thư anh gửi. Ngay bức thư đầu tiên anh gửi, tôi đã cảm nhận thấy anh như mảnh ghép còn thiếu mà tôi cần tìm.
Chúng tôi cùng hoàn cảnh, đều từng đổ vỡ hôn nhân, cùng sinh ra tại một vùng quê, gần nhà nhau và cùng làm việc tại một thành phố. Ngày đầu anh gửi thư cho tôi, sau đó một tuần anh đi công tác, vậy là tôi xa anh từ đó. Sau thời gian đó, chúng tôi nói chuyện bình thường, vui vẻ, cùng kể cho nhau nghe về những vui buồn trong cuộc sống.
Thời gian trôi đi, mọi thứ đều rất ổn, còn mấy tuần nữa anh đi công tác về thì anh im lặng hoàn toàn. Tôi không hiểu tại sao, đã có nhắn tin hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Hay do tôi không tốt? Bao nhiêu suy nghĩ xấu hiện ra trong đầu tôi. Trong quá trình tìm hiểu, nói chuyện, chắc do tôi đã để anh biết mình thích anh, không cơ thử thách nên anh nhanh chán? Có phải con gái khi bước vào giai đoạn tìm hiểu sẽ phải kiêu, chảnh không?
Tính tôi rất đơn giản, không yêu cầu, đòi hỏi nên hễ rơi vào tình yêu là chỉ biết sống thật, không dối trá, có phải vậy nên tôi không có được tình yêu? Tôi phải làm sao đây, cứ nghĩ đã tìm được anh nhưng chắc tôi ảo tưởng quá rồi. Mong các anh chị cho lời khuyên để tôi tìm được lối đi cho mình.
Ngọc Hà 17/02/2025Chán nản vì 30 tuổi vẫn chưa có tiền, chưa từng yêu ai
Khi đã 30 tuổi, tôi vẫn chưa có gì trong tay, chưa có tiền, chưa có người yêu, thậm chí chưa có mối tình chính thức nào.
Tôi 30 tuổi, sinh ra trong gia đình không phải hộ nghèo nhưng cũng chẳng phải con nhà giàu. Dù gia đình không có điều kiện lắm nhưng may mắn lại được thương yêu và ủng hộ. Học hết cấp ba, tôi ở nhà làm công việc bản thân yêu thích và đam mê là sản xuất hàng thủ...
Đọc thêmSau hai năm yêu chưa gặp mặt, bạn trai muốn chia tay
Tôi không đành lòng khi chứng kiến mối tình online hai năm nay kết thúc như thế, càng không tin nó là sự thật.
Tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò từ tháng 11 năm 2022. Tôi 24 tuổi, anh nhỏ hơn hai tuổi và lúc đó đang còn là học viên tại Hà Nội. Tôi sinh sống và làm việc tại TP HCM. Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý từ tính cách, sở thích tới quan điểm sống, nói chuyện...
Đọc thêmCầm cố nhà để cứu 'người yêu' chưa một lần gặp mặt
Tôi đã bị người đàn ông quen qua mạng lừa cả tình lẫn tiền, đến khi vướng số nợ khổng lồ tôi mới tỉnh ngộ.
Tôi là nữ, 37 tuổi, đang ở TP HCM, lứa tuổi tưởng chừng đã trải qua mọi vấp ngã trong đời, nhưng không phải vậy. Tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, ít va chạm cuộc sống, chỉ đi làm rồi về nhà lo con cái và gia đình nhỏ, ấy vậy mà điều đó cũng không hề...
Đọc thêmYêu người đàn ông chưa từng gặp mặt
Chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau khi anh về nước, rất háo hức và mong chờ, đến lúc anh về Việt Nam lại không thấy đâu.
Tôi từng viết bài hẹn hò cách đây khá lâu. Thật may mắn vì qua bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý độc giả, cùng hàng trăm thư làm quen. Đặc biệt là từ anh, người cách xa tôi gần một ngày bay. Tất cả mail tôi đều phản hồi hết, kèm lời cảm ơn...
Đọc thêmMấy tháng không thể quên anh, người chưa từng gặp mặt
Tôi thật ngốc, xung quanh cũng có người muốn lập gia đình với tôi, nhưng tôi không thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ.
Anh và tôi quen nhau trên mạng, cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn, anh là người tôi sẽ gặp mặt. Rồi anh rời đi trong im lặng. Tháng hai anh đi công tác về, chắc anh đã quên tôi là ai. Chắc trong suy nghĩ của anh, tôi không có giá trị gì. Cũng đúng thôi, tôi không có gì, đã qua một lần lầm...
Đọc thêm