Home
Menu

Đuối sức vì chồng quá bừa bộn

Tôi cảm thấy mình giống như người giúp việc hơn là bạn đồng hành, vừa mệt vừa buồn.
Vợ chồng tôi sống với nhau hơn sáu năm, có bé gái gần ba tuổi. Mọi thứ giữa hai vợ chồng nhìn chung hòa thuận, nhưng có một chuyện khiến tôi nhiều lần cảm thấy mệt mỏi: chồng tôi rất bừa bộn.
Tôi không đòi hỏi nhà cửa lúc nào cũng phải như khách sạn, nhưng ít nhất những thứ dùng xong nên để lại chỗ cũ. Vậy mà quần áo thay ra thì vứt mỗi nơi một cái, từ phòng ngủ đến phòng tắm, có khi còn vắt luôn lên ghế sofa. Cốc uống nước để rải rác khắp nhà, có cái để mấy ngày mới mang đi rửa. Tôi đã nhắc nhiều lần, nhẹ nhàng có, càu nhàu có, thậm chí giận dỗi cũng có, nhưng chỉ được vài hôm rồi lại đâu vào đấy.
Có hôm tôi đi làm về, con quấy khóc, bếp thì bừa bộn, xoong nồi chồng nấu mì cũng không rửa, bát đũa ăn xong để chỏng chơ. Tôi cảm thấy mình giống như người giúp việc hơn là bạn đồng hành, vừa mệt vừa buồn. Không phải tôi mong chồng làm hết việc nhà, chỉ cần anh sống có trách nhiệm, nghĩ cho người ở cùng chút thôi.
Tôi biết chồng không phải người xấu hay vô tâm cố ý, chỉ là anh sống đơn giản, xuề xòa quen rồi. Nhưng tôi cũng là con người, cũng biết mỏi, biết nản. Chỉ mong anh hiểu, sự chia sẻ không chỉ là những lời nói yêu thương mà còn nằm trong hành động nhỏ mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần anh tự giác treo lại chiếc khăn tắm, hay rửa cái cốc vừa dùng là tôi đã thấy được trân trọng lắm rồi.
Phương Ly 04/06/2025

Bạn trai bừa bộn cả khi qua phòng tôi chơi

Áo khoác anh vắt ghế, cốc cà phê uống dở nằm chỏng chơ, tất đôi này lạc khỏi đôi kia, còn sách mở sẵn như chờ ai đó đọc tiếp.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một bài về chuyện ở bẩn của người yêu. Nhưng có lẽ khi yêu, người ta có thể chịu đựng những điều nhỏ nhặt nhất vì vẫn còn thương.
Tôi đọc bài "Mệt mỏi vì sống cùng bạn gái quá sạch sẽ, không chia sẻ tình... Đọc thêm

Kiệt sức vì gồng mình nuôi bốn miệng ăn

Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm.
Tôi 38 tuổi, sống trong guồng quay cuộc sống khá bận rộn và áp lực. Công việc chính của tôi ổn định, nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, tôi phải làm thêm vào ban đêm. Việc này khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức, nhưng trách nhiệm với gia đình khiến tôi không thể ngừng... Đọc thêm

Con tôi đuối sức khi học ở trường cấp ba tốt

Thầy cô bắt đầu gọi và gây áp lực cho phụ huynh, rằng con theo không nổi, yêu cầu phụ huynh tìm môi trường khác cho con.
Tôi 45 tuổi, là viên chức nhà nước, đơn thân, có cậu con trai đang học lớp 10. Con hiền lành, chịu học nhưng không thông minh, tư duy hơi chậm. Ngay từ những năm còn nhỏ đi học, tôi nhận thấy con nhận thức ở mức đạt, chậm. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ kèm cặp con... Đọc thêm

Mệt mỏi vì mẹ chồng nấu bữa tối quá muộn

Nhiều lúc bụng đói cồn cào rồi mà vẫn chưa được ăn, nói với mẹ chồng thì khó lắm, bà tôi không phải người dễ tiếp nhận ý kiến.
Tôi mới sinh con được năm tháng. Nhà tôi hay ăn muộn, khoảng tám chín giờ tối mới ăn. Nhiều lúc tôi cho con bú để ngủ nhưng lại phải dậy ăn cơm cùng gia đình làm em bé muốn ngủ cũng dậy theo. Bé muốn ngủ từ lúc 7h hoặc 7h30 hàng ngày. Ăn cơm xong,... Đọc thêm

Chạy ăn từng bữa, chồng vẫn muốn làm nông tháng hai triệu đồng

Công việc làm nông của chồng tôi không đủ để trang trải cuộc sống cho mình anh, cụ thể tháng khoảng hai triệu đồng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương của cha và mẹ. Từ lúc sinh ra, tôi ở với mẹ và anh trai, đến khi học lớp hai, mẹ qua đời. May mắn trong suốt thời niên thiếu và đến hiện tại, tôi có được tình thương và bảo bọc của bà ngoại, dì (chị của... Đọc thêm