Biết bạn thân yêu thầm, tôi làm tổn thương cô ấy rồi giờ hối hận
Cuối cùng, chúng tôi không chơi với nhau nữa, đôi lúc tôi nhớ cô ấy, tiếc vì đánh mất người bạn, day dứt không biết cô ấy sống ổn không.
Tôi là cô gái 23 tuổi, có việc làm ổn định. Nhìn bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi cá tính. Tôi để tóc ngắn, thường mặc áo sơ mi rộng, quần jeans, giày thể thao và gần như không bao giờ mặc váy. Tôi thích cách ăn mặc thoải mái ấy từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ nó liên quan đến chuyện mình thích đàn ông hay phụ nữ. Thời đại học, tôi từng có một cô bạn rất thân.
Chúng tôi học cùng lớp, sau đó thuê chung một phòng trọ nên gần như ngày nào cũng ở cạnh nhau. Hai đứa có rất nhiều điểm hợp nhau, từ chuyện học hành đến sở thích ăn uống, xem phim. Tôi luôn coi cô ấy như người thân. Vì thân thiết nên tôi chẳng bao giờ giữ khoảng cách. Hai đứa có thể khoác vai nhau khi đi ngoài đường, nằm cạnh nhau xem phim, thậm chí những hôm lạnh còn đắp chung chăn. Với tôi, đó chỉ là sự vô tư giữa hai người bạn gái. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến một tối cách đây vài năm.
Hôm ấy cả hai đều uống một chút rượu trong buổi sinh nhật bạn. Về phòng, chúng tôi nằm nói chuyện rồi ngủ quên. Gần sáng, tôi tỉnh giấc vì cảm thấy cô ấy có những cử chỉ khác thường. Ban đầu tôi tưởng bạn mình say nên không để ý, nhưng khi nhận ra ánh mắt và cách cô ấy nhìn mình, tôi bỗng thấy bất an. Tôi hỏi thẳng, cô ấy im lặng rất lâu rồi mới thừa nhận đã thích tôi từ trước. Tôi sững người. Trong đầu tôi chưa từng nghĩ tình bạn giữa hai đứa lại có thể mang một ý nghĩa khác với cô ấy. Tôi chưa bao giờ có tình cảm như vậy và cũng không muốn cô ấy tiếp tục hy vọng.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu giữ khoảng cách. Thế nhưng càng né tránh, cô ấy càng muốn nói chuyện với tôi. Có lần sau một buổi liên hoan, cô ấy khóc rồi hỏi tôi có từng rung động với cô ấy hay không. Tôi nói không. Cô ấy lại hỏi nếu tôi thử cho cô ấy một cơ hội thì sao. Tôi đã nói những câu rất lạnh lùng. Lúc ấy tôi nghĩ chỉ cần làm cô ấy đau một lần thì mọi chuyện sẽ dễ chấm dứt. Thế nhưng cô ấy vẫn không ngừng dành tình cảm cho tôi.
Tôi nhìn nhận lại bản thân, thấy mình cũng có lỗi. Tôi vô tư đến mức không nhận ra những hành động thân mật của mình có thể khiến cô bạn hiểu lầm. Tôi ôm cô ấy, dựa vào vai cô ấy, kể mọi chuyện riêng tư mà không nghĩ gì. Rồi khi biết cô ấy có tình cảm, tôi nên nói chuyện rõ ràng và đặt giới hạn, thay vì cố tình dùng những lời khó nghe để đẩy cô ấy ra xa.
Cuối cùng, chúng tôi không còn chơi với nhau nữa. Đôi lúc tôi vẫn nhớ cô ấy, tiếc vì đã mất đi một người bạn. Tôi day dứt không biết cô ấy sống có ổn không? Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy nhưng thật lòng rất quan tâm về người bạn này. Tôi không biết mình có nên tìm cách nói một lời xin lỗi hay cứ để mọi chuyện ngủ yên? Tôi phải làm sao, mong được các bạn chia sẻ.Quỳnh Nguyễn 15/09/2026Vì thương anh từng bị thần kinh nên tôi cố lấy, giờ hối hận
Tôi còn thương anh nhưng nhìn lại chuỗi ngày ở bên anh, cả khi chưa kết hôn, chỉ thấy mình ngập trong nước mắt.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng gần ba năm. Tôi làm công chức, thường phải làm thêm ngoài giờ vào những tháng cuối năm. Chồng tôi làm trong một công ty nhà nước. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm và ngày cuối tuần. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm...
Đọc thêmSau tổn thương vì biết crush có bạn gái, tôi nhận lời yêu bạn thân
Tôi từng nghĩ mình khá lý trí trong chuyện tình cảm, cho đến khi mọi thứ xảy ra theo cách mà chính tôi không ngờ tới.
Tôi từng thích một người đàn ông trong khoảng thời gian không ngắn. Sự quan tâm vừa đủ, những cuộc trò chuyện hợp gu và cảm giác rung động rất thật khiến tôi tin rằng có lẽ mình đã tìm được người phù hợp. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh ấy đã có bạn...
Đọc thêmKhông dám hủy hôn, giờ tôi hối hận dù được chồng yêu
Tôi cố gắng cắt đứt liên lạc với người cũ, cố gắng để yêu chồng nhưng mọi nỗ lực dường như vô nghĩa.
Tôi 28 tuổi, yêu anh từ khi học đại học. Tình yêu của chúng tôi kéo dài 5 năm, trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, những kỷ niệm. Chúng tôi yêu nhau bằng tất cả những đắm say, nồng nhiệt của tuổi đôi mươi. Cả hai có những điểm khác biệt nhưng vẫn hạnh phúc, chỉ cần...
Đọc thêmVợ thường xuyên làm tổn thương tôi nhưng nhà cô ấy vẫn khuyên đừng ly hôn
Vợ tôi luôn kéo dài căng thẳng, cằn nhằn chuyện nhỏ, dọa dẫm khi tôi muốn ly hôn.
Tôi và em cưới được hai năm; từ khi cưới nhau, chưa lúc nào chúng tôi thực sự ổn và có cảm giác hạnh phúc lâu dài. Thỉnh thoảng tôi lại nghi ngờ về hạnh phúc mình đang có. Em hay cằn nhằn về những chuyện nhỏ nhặt không đáng một chút nào. Không dừng lại ở việc đó, em còn tỏ thái độ kéo dài một...
Đọc thêmTôi không hề vội vàng khi nhận lời yêu bạn thân sau tổn thương
Từ lâu tôi đã biết rõ gia cảnh của bạn trai và tôi yêu anh ấy thật lòng, không phải rung động nhất thời.
Tôi là tác giả của bài viết "Sau tổn thương vì biết crush có bạn gái, tôi nhận lời yêu bạn thân". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đọc kỹ chứ không phải qua loa. Tôi gửi lời cảm ơn đến những người xa lạ đã chúc tôi và bạn trai mới có một cái kết viên mãn, hạnh...
Đọc thêm