Biết mẹ có bồ nhưng bố vẫn lờ đi
Nhìn thấy bố mà tôi thương xót, một người vì con cái mà vất vả, giờ bị vợ cắm cho "cái sừng" rõ dài.
Tôi 35 tuổi, đã có vợ và hai con, cuộc sống khá ổn. Chuyện là vợ tôi phát hiện mẹ chồng cặp bồ với một người gần nhà, kiểu xóm trên xóm dưới. Bố tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi phát hiện, tôi đã cảnh báo và yêu cầu mẹ chấp dứt việc đó nhưng không được. Sau cùng tôi đành nói cho bố biết. Điều đáng buồn là bố tôi giống như quá hiền và lành tính, không dám quát mẹ tôi, đánh đập hay làm bất kỳ gì khi nghe được chuyện động trời đó. Có lúc tôi đưa bố ra nhà riêng của mình ở nhưng ông trầm tư, không thể ở được nổi 24 tiếng. Ông thất thần, chán ăn, mệt mỏi, tôi đành đưa về nhà ở cùng mẹ.
Tình trạng hiện tại vẫn tiếp diễn, mẹ vẫn ở cùng bố và lừa dối ông. Dù bố tôi biết nhưng ông tin vào tình yêu mù quáng nên khi mẹ nói "không phải như thế", bố đều tin. Tôi có cảm giác bố không muốn chấp nhận sự thật hay xử lý việc đó. Bố coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi là con trai, dưới tôi còn một em gái. Giờ tôi không biết phải làm thế nào? Nếu lờ đi thật khó chịu. Nhìn thấy bố mà thương xót, một người vì con cái lam lũ, giờ bị vợ cắm cho "cái sừng" rõ dài. Bố tôi sinh năm 1965, mẹ sinh năm 1970, không quá già và cũng không còn trẻ.
Các độc giả có ai gặp phải trường hợp như tôi chưa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nếu để bố về ở với tôi, bố không thể chịu nổi khi thiếu mẹ. Có lẽ là ông quá dại hoặc quá si tình, không muốn đụng tới vợ. Còn nếu để như vậy, tình trạng cứ tiếp diễn. Ở vị trí là người con, tôi không biết phải làm gì. Trong lòng tôi luôn cảm thấy khi một người vợ đã như vậy, còn đâu yêu thương chồng con. Theo quý độc giả, tôi phải làm gì? Xin cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết này.
Thanh Hải 17/10/2024Nhiều lần bị bùng tiền nhưng tôi vẫn không biết cách từ chối
Tôi chẳng rút ra được bài học nào cho bản thân, hễ bạn nào kêu khó khăn rồi mượn tiền là tôi lại tiếp tục cho vay.
Thời buổi kinh tế khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao nên đẩy không ít người vào hoàn cảnh khó khăn. May mắn tôi có công việc mang lại nguồn thu ổn định nhưng cũng lao tâm lao lực rất nhiều. Một số ít bạn bè thân thiết của tôi lại không được như vậy. Trong đó có...
Đọc thêmBiết mẹ có bồ nhưng bố vẫn lờ đi
Nhìn thấy bố mà tôi thương xót, một người vì con cái mà vất vả, giờ bị vợ cắm cho "cái sừng" rõ dài.
Tôi 35 tuổi, đã có vợ và hai con, cuộc sống khá ổn. Chuyện là vợ tôi phát hiện mẹ chồng cặp bồ với một người gần nhà, kiểu xóm trên xóm dưới. Bố tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi phát hiện, tôi đã cảnh báo và yêu cầu mẹ chấp dứt việc đó nhưng không được. Sau cùng tôi...
Đọc thêmBiết sẽ chia tay nhưng vẫn nhận lời yêu anh
Giờ kinh tế của tôi tạm ổn, có thể cũng nên mở lòng nhưng không dám liên lạc với anh vì không biết anh đã có gia đình chưa.
Tôi là tác giả bài: "Tin nhắn của mẹ bạn trai khiến tôi quyết đinh chia tay", tôi đã đọc hết bình luận của mọi người. Cám ơn các bạn, những người bạn xa lạ cho tôi nhiều lời khuyên, giúp tôi nhìn nhận lại bản thân. Có hơn phân nửa bình luận nghĩ rằng tôi...
Đọc thêmTôi biết con không phải máu mủ nhưng vẫn nuôi dạy suốt 30 năm
Một ngày, tôi nghe được câu nói từ người yêu cũ của vợ tôi: "Chúc mừng ông tậu được cả trâu lẫn nghé".
Tôi 65 tuổi, thợ cơ khí về hưu. Tôi sống giản dị, làm việc cần cù, chưa bao giờ nghĩ có ngày phải gánh một nỗi đau mà chẳng biết giãi bày cùng ai. Hơn 30 năm trước, tôi kết hôn với người phụ nữ mình yêu tha thiết. Lúc đó tôi không có gì ngoài đôi bàn tay lao động và trái...
Đọc thêmĐến giờ tôi vẫn chưa biết vì sao anh yêu nhưng lại im lặng rời đi
Suốt mấy tháng, tôi tự trải qua cơn bão cảm xúc và sự vụn vỡ của niềm tin, anh thật tàn nhẫn với tôi.
Các bạn độc giả thân mến, đọc bài viết "Tôi chọn cách sống khiến chẳng cô gái nào có thể ở lại" được đăng trên quý báo ít ngày, tôi có linh cảm rất rõ ràng rằng đó là anh, người đàn ông tôi yêu và đang cố quên. Mọi thông tin về anh và cả cách nghĩ, cách sống của anh đều...
Đọc thêm