Home
Menu

Anh là trai tân, không đủ tự tin để cưới mẹ đơn thân như tôi

Anh bảo còn yêu tôi nhưng không đủ mạnh mẽ để chống lại gia đình, cũng sợ những năm tháng phía trước sẽ khó khăn.
Tôi và anh quen nhau chưa đầy một năm nhưng khoảng thời gian ấy đủ để tôi tin rằng mình có thể bắt đầu lại sau những đổ vỡ. Tôi từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và đang một mình nuôi con. Sau khi ly hôn, tôi gần như không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi sợ những lời dị nghị, sợ phải giải thích về quá khứ của mình và càng sợ con sẽ bị tổn thương nếu người đàn ông bước vào cuộc đời tôi rồi lại rời đi.
Anh xuất hiện vào lúc tôi không còn nhiều niềm tin vào tình yêu. Anh trẻ hơn tôi vài tuổi, chưa từng kết hôn. Chúng tôi làm cùng một nơi nên ban đầu chỉ nói chuyện về công việc. Sau những lần cùng làm chung dự án, rồi những bữa tối làm thêm và ăn tối cùng ở chỗ làm, ngồi kể nhau nghe chuyện gia đình, tôi dần nhận ra mình có tình cảm với anh. Tôi biết ngay từ đầu mối quan hệ này sẽ không dễ dàng.
Anh chưa lập gia đình, còn tôi đã có một đứa con. Anh có nhóm bạn thường xuyên đi chơi, thích tụ tập, còn cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh công việc và con. Những ngày cuối tuần, thay vì đi đâu đó cùng bạn bè, tôi tranh thủ đưa con đi học thêm, mua đồ dùng rồi về nhà. Có lần anh nói đùa rằng nếu sau này sống với nhau, chắc anh phải học cách quen với tiếng trẻ con và những buổi tối tôi bận rộn vì con. Tôi cười nhưng trong lòng rất xúc động. Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy anh thực sự nghiêm túc.
Anh từng nói với tôi rằng anh biết gia đình sẽ phản đối. Anh bảo tôi đừng sợ, chuyện của hai đứa cứ để anh tìm cách giải quyết. Chúng tôi từng ngồi tính nếu sau này cưới nhau sẽ dành dụm tiền, vài năm nữa có điều kiện thì mua nhà. Tôi không cần một đám cưới thật lớn, chỉ mong có một người chấp nhận cả tôi lẫn con. Vì thế, tôi đã đặt vào anh rất nhiều hy vọng. Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ anh phản đối gay gắt. Bà lo con trai lấy người từng đổ vỡ sẽ chịu thiệt, lại sợ con tôi sau này khó hòa hợp với anh. Một vài người thân còn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ vì anh vẫn còn trẻ, phía trước còn rất nhiều lựa chọn.
Anh không kể hết cho tôi nghe nhưng tôi nhận ra anh bắt đầu khác trước, những cuộc gọi ngắn dần, những buổi hẹn thưa hơn. Có hôm tôi hỏi bao giờ anh về, anh chỉ nói đang bận rồi tắt máy. Tôi không trách gì, hiểu anh đang đứng giữa người mình yêu và gia đình. Tôi vẫn cố gắng chờ xem anh sẽ có cách nào dung hòa giữa tình yêu và gia đình. Cho đến một tối, anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện. Nhìn vẻ mặt anh, tôi đã linh cảm có điều không ổn.
Anh bảo còn yêu tôi nhưng không đủ mạnh mẽ để chống lại gia đình. Anh cũng sợ những năm tháng phía trước sẽ khó khăn. Tôi hỏi vậy những gì anh đã hứa sẽ cố gắng thì sao? Anh không trả lời được. Tối hôm ấy về nhà, tôi thức rất khuya, chỉ biết khóc. Tôi cũng nghĩ mình không thể sống trong một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã bị cấm cản như vậy. Tôi còn có con, phải lo cho con nữa. Tôi có thể buồn, khóc, thậm chí có lúc muốn chạy đến níu anh lại, nhưng tôi không muốn một ngày nào đó anh lại nghĩ rằng vì tôi mà anh mất đi tình cảm gia đình anh.
Tôi từng nghĩ người phụ nữ đã qua một lần đò như mình sẽ không còn cơ hội gặp được tình yêu tử tế. Anh khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó. Anh cho tôi biết mình vẫn có thể rung động, vẫn có thể mong chờ một người nhắn tin hỏi hôm nay tôi có mệt không, vẫn có thể tưởng tượng về một căn nhà có tiếng cười. Thế nhưng đến giờ, chắc điều đó không thể được nữa rồi. Tôi cần phải quên anh, bắt đầu lại cuộc sống mới cho hai mẹ con, mong các bạn cho tôi xin chút động lực để vượt qua chuyện tình cảm này.Hà Thương 13/09/2026

Trai tân rời bỏ tôi để cưới gái tân

Tôi 42 tuổi, làm mẹ đơn thân 10 năm rồi, con gái 13 tuổi, giờ trái tim mình coi như đã chết.
Tôi từng viết hai bài tâm sự, nhờ các anh chị tư vấn, nhận được nhiều lời khuyên chân thành và đúng đắn, tiếc là tôi đã đi ngược lại và thất bại toàn tập. Giờ tôi nhận ra, mẹ đơn thân không bao giờ được thương yêu thật lòng, trừ khi bạn thật đẹp, thật giàu có, chứ một người mẹ... Đọc thêm

Tôi là trai tân, phải lòng bạn học cũ là mẹ đơn thân

Đây là người phụ nữ đầu tiên làm tôi rung động mạnh mẽ, tôi chưa từng có mối tình chính thức nào và rất sợ làm phiền người khác.
Vừa rồi tôi về quê vay một tỷ đồng để giải quyết việc gia đình nhưng gặp khó khăn trong việc giải ngân. Một người bạn học cấp hai đã giúp tôi liên hệ ngân hàng và tôi vay duyệt khoản vay đó. Tôi mời bạn đi cà phê cảm ơn nhưng bạn nói đang ở... Đọc thêm

Mẹ đơn thân 30 tuổi từ chối tình cảm dù tôi là trai tân

Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ là bạn bè hơi thân, em cũng biết tôi có tình cảm nhưng không phản ứng gì.
Tôi 32 tuổi, em 30 tuổi, nhà chỉ cách nhau 4-5 con hẻm. Chúng tôi làm chung công ty được 4 năm, em làm trước một năm và cũng kết hôn từ lúc ấy. Đến khi tôi vào làm rồi gặp mặt nói chuyện, như đồng nghiệp bình thường, mới biết hai người gần nhà nhau, trước kia không hề biết.... Đọc thêm

Mẹ đơn thân hai con từ chối tình cảm dù tôi là trai tân

Em nhận lời yêu hai tháng thì nói lời chia tay, lý do là không xứng với tôi, sợ tôi sẽ thiệt thòi nhiều vì em còn hai con nhỏ.
Tôi 31 tuổi, chỉ có việc làm nhưng lương không cao, nhà cửa chưa có, tài sản tích lũy cũng không có gì.Trước giờ tôi chưa từng có mối tình chính thức nào, dù nhiều người con gái cũng có tình ý với tôi. Nhìn bạn bè cùng lứa đã lập gia đình, tôi cũng chạnh lòng.... Đọc thêm

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm