Home
Menu

Phát hiện chồng tìm gái gọi hai năm nay

Cả đêm tôi không ngủ vì trong đầu toàn là những tin nhắn ghê tởm đó, nhưng không rơi giọt nước mắt nào cho kẻ tệ bạc, phản bội đó.
Tối qua, tôi phát hiện trong điện thoại phụ của chồng có rất nhiều tin nhắn làm quen và rủ gái đi khách sạn của chồng (khoảng hai năm nay). Lúc đó tôi bình tĩnh lạ thường, xem tất cả tin nhắn một lượt, sau đó mới lấy điện thoại ra chụp hết lại. Từ khi yêu nhau đến giờ, tôi chưa từng đụng vào điện thoại của chồng vì luôn tin tưởng và tôn trọng riêng tư của nhau. Lúc đó, chồng ra ngoài (không biết có phải đi hẹn với gái không) nên để điện thoại phụ ở nhà, tôi cầm để mở đèn flash soi tai cho con, nghĩ đơn giản là tiện coi cho vui nhưng không ngờ vui quá luôn. Điện thoại phụ đã nhiều như vậy thì điện thoại chính cỡ nào.
Tôi lựa vài tấm gửi cho chồng và nói sẽ in đơn để chồng được tự do, thoải mái đi tìm gái mà không phải lén lút nữa. Cả đêm tôi không ngủ vì trong đầu toàn là những tin nhắn ghê tởm đó, tuy nhiên lại không hề rơi giọt nước mắt nào cho kẻ tệ bạc, phản bội đó. Tôi chỉ lên mạng tải đơn ly hôn và tìm hiểu thủ tục, mong cho trời mau sáng để in và ký đơn sớm.
Tôi không hề hổ thẹn vì chưa làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Công việc nhà, chăm con, tôi đều đảm nhận hết, chồng đi làm về chỉ việc tắm rồi ăn cơm. Lúc nào than mệt, tôi cũng động viên và chăm sóc, tẩm bổ cho, giờ nghĩ lại, hóa ra đi chơi gái về mệt còn được vợ tẩm bổ. Tôi cũng có giác quan thứ sáu cảm nhận có gì khác thường và đã nhắc nhở thẳng chồng nhưng đều bị gạt đi. Tôi lên đây chỉ để tâm sự cho nhẹ lòng vì không muốn gia đình biết, tuy nhiên ly hôn là chắc chắn. Tôi sẽ nuôi con, cố gắng để hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn.
Huyền My 25/09/2024

Phát hiện lý do chồng cấm tôi gọi điện cho anh sau 22h

Tôi sốc nặng vì anh ở nhà tỏ ra yêu thương, kỷ luật, chăm sóc vợ con, bước ra ngoài lại có các mối quan hệ phức tạp, bừa bãi.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 12 năm 7 tháng, có hai con trai học lớp 5 và lớp 2. Chồng tôi 45 tuổi, do đặc thù nghề nghiệp anh thường xuyên vắng nhà. Có đợt công tác tại miền Trung, từ khi tôi bầu đến khi tôi sinh bé thứ nhất anh mới về. Những năm gần đây,... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy

Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm... Đọc thêm

Mới sinh thời gian ngắn, tôi phát hiện chồng tìm các mối quan hệ khác

Chúng tôi gần như chỉ còn sự quan tâm kiểu bạn bè, tình yêu và cảm xúc lứa đôi ngày càng ít đi.
Tôi đang trải qua cú sốc lớn, rất cần lời khuyên khách quan từ những anh chị từng ở trong hoàn cảnh tương tự, hoặc từ những người thuộc cộng đồng LGBT từng kết hôn vì những lý do riêng. Tôi đã kết hôn và có một bé 10 tháng tuổi.
Gần đây, tôi tình cờ phát hiện chồng mình là người... Đọc thêm

Tôi sững người khi phát hiện chồng tham gia nhóm tìm sugar baby

Anh bảo chỉ nhắn cho vui, chưa gặp ai ngoài đời, rằng đàn ông ai cũng tò mò mấy thứ đó.
Tôi và chồng lấy nhau gần 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Từng ấy năm sống cùng nhau, tôi luôn nghĩ chồng mình là người đàn ông khá đàng hoàng. Anh không nhậu nhẹt nhiều, đi làm rồi về nhà, tiền bạc đưa vợ lo phần lớn nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đọc được những thứ đó trong... Đọc thêm

Ngỡ tìm được người tốt sau thất bại hôn nhân, tôi lại phát hiện anh là gay

Tôi sợ nếu bước vào cuộc hôn nhân này, đến một ngày mình lại trở thành người có lỗi vì không thể mãi chấp nhận sự thiếu hụt ấy.
Tôi 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé trai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ gần sáu năm trước, tôi từng nghĩ mình sẽ không mở lòng thêm với bất kỳ ai nữa. Công việc ổn định, thu nhập đủ sống, tôi chỉ tập trung nuôi con và chăm sóc bố mẹ già. Thế... Đọc thêm