Yêu bốn năm mà bạn trai chưa từng dẫn tôi về nhà
Anh hơn tôi năm tuổi, công việc ổn định; tính cách nghiêm nghị, điềm tĩnh, cao ráo, có ngoại hình.
Tôi 28 tuổi, nhiều lần suy nghĩ không biết có điều gì anh muốn giấu nên không cho tôi gặp người nhà anh? Anh trấn an tôi rằng nhất định sẽ đưa tôi về nhà để ra mắt và sau đó tính chuyện tương lai. Tôi nghe anh giải thích lại thấy hợp tình hợp lý nên thôi không nhắc đến vấn đề đấy nữa.
Tôi không có điểm gì nổi bật, không cao và làn da rám nắng, so sánh với anh rất khập khiễng. Tôi nhìn được khuyết điểm của mình và mọi người cũng nhận xét thế. Tôi cũng không giỏi giao tiếp. Nếu như đến tuổi 18-20 các bạn gái được các bạn nam tiếp cận hay ngỏ ý thì tôi chỉ có những mối tình đơn phương, chưa từng được ai chủ động ngỏ lời. Hoặc là bạn trai cũ, anh ta thấy cô bạn tôi xinh hơn nên chuyển hướng sang bạn tôi mà không do dự. Tôi cũng không trách gì vì con người ai mà không yêu cái đẹp. Không phải tôi tự ti nhưng đó là sự thật, giờ cũng là rào cản lớn nhất để tôi được hạnh phúc.
Tháng trước nhà anh có tiệc, anh đưa tôi về và có ý ra mắt gia đình. Tôi vui lắm, kỹ càng lựa chọn trang phục sao cho phù hợp trước mấy hôm, cố để tạo ấn tượng ban đầu tốt nhất với gia đình anh. Trái ngược lại với sự hân hoan của tôi, gia đình anh chỉ xem tôi như khách, chào hỏi xã giao và không hỏi thêm điều gì. Tôi cũng cố gắng tiếp cận bố mẹ, chị gái hay em gái của anh nhưng mọi người rất lạnh nhạt, chỉ có cô em gái là niềm nở với tôi. Em nói rất vui nếu tôi là chị dâu, em sẽ có thêm người chị gái, tôi nghe cũng mừng thầm.
Sau hôm đấy thấy anh cứ buồn, tôi hỏi anh không nói. Tôi hỏi qua em gái anh, em rất thật lòng chia sẻ với tôi rằng gia đình không đồng ý cho anh quen tôi vì tôi không giống tiêu chuẩn của bố mẹ anh đưa ra, xinh đẹp và giỏi ăn nói. Em còn bảo gia đình đã có mối môn đăng hộ đối từ ngoại hình đến gia cảnh. Em gái anh bảo: "Chị đừng buồn gia đình em, tuy là người trong nhà nhưng em thấy gia đình suy nghĩ rất thiển cận và em thương chị. Mong chị đừng nản lòng rồi phải dở dang với anh của em".
Nghĩ đi nghĩ lại, anh thường bảo yêu tôi không vì nhan sắc khi tôi thắc mắc vì sao anh chọn tôi. Tuy chưa kết hôn nhưng chúng tôi đã sống cùng nhau sau khi quen được hai năm, mọi việc nhà đều là tôi cáng đáng. Buổi sáng trước khi anh dậy, tôi đã đi chợ nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, nấu những món anh thích, chuẩn bị cả cơm trưa cho anh mang đến cơ quan. Buổi tối trước khi anh về, tôi đã chuẩn bị bữa tối, nhà cửa dọn dẹp tươm tất, mọi việc trong nhà hầu như một tay tôi lo liệu.
Anh không cho tôi biết thu nhập, chỉ có mỗi tháng sẽ đưa tôi một số tiền đủ phí sinh hoạt. Nhiều lần tôi nhờ anh phụ giúp việc nhà, anh bảo bận lắm, nhờ tôi làm hộ. Anh chưa từng nói nặng nhẹ tôi, luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nếu ra ngoài gặp bạn bè anh cũng chưa từng đưa tôi theo, anh nói dù yêu nhau cũng phải tôn trọng mối quan hệ của anh, anh cũng không gặp bạn bè tôi. Thế giới của tôi với anh giống như chỉ có hai người biết.
Khi tôi biết chuyện gia đình anh phản đối vì tôi không có ngoại hình như họ mong muốn. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và hỏi anh: "Quan điểm của gia đình là thế, còn anh thì sao", anh chỉ im lặng. Tôi hỏi có phải anh muốn chia tay? Anh cũng không nói gì. Tôi vừa biết được tin qua em gái anh, bảo bố mẹ anh và anh sang nhà cô ấy để ăn tối hôm qua, vậy mà anh bảo đi tiệc sinh nhật người bạn.
Tôi hỏi, anh bảo đừng xen vào chuyện cá nhân của anh, nói với giọng điệu rất chì chiết và lạnh lùng. Trước đến nay anh chưa bao giờ xúc phạm tôi như thế. Có phải anh đã thay đổi? Hay do tôi chọn sai người? Tôi nên làm gì bây giờ, xin cho một lời khuyên lúc này. Cảm ơn mọi người dành thời gian để đọc câu chuyện của tôi.
Thùy Linh 28/03/2024Chồng có thể dẫn bạn đi nhậu nhưng chưa từng mua quà cho con
Anh đi làm, tiền bỏ túi, chưa bao giờ cầm tiền cho con đi chơi hay mua gì.
Tôi và anh cưới nhau hơn 10 năm, có hai con trai. Gần đây, tôi nhận ra tình cảm vợ chồng nhạt nhòa. Công ty tôi tổ chức đi du lịch ba ngày hai đêm. Vì vào hè nên tôi dẫn hai con cùng đi, rủ chồng nhưng anh không đi. Ngày đầu tiên mẹ con tôi đi chơi, anh điện hỏi đi tới đâu. Tối đó như có linh cảm của người vợ, tôi...
Đọc thêmBốn năm yêu, vô số ngày lễ bạn trai đối xử tệ với tôi
Anh bỏ tôi lại giữa những cảm xúc tiêu cực, tự tôi phải chữa lành, chẳng lời an ủi, không sự dỗ dành.
Mất hơn 4 năm để tôi nhận ra mình chưa quan trọng với ai đó. Tôi và anh yêu nhau 4 năm, cả quãng thời gian đó cãi nhau, chia tay, quay lại chắc vượt qua số ngón tay trên hai bàn tay. Trong 4 năm đó, chưa có lấy nổi một ngày lễ anh dành cho tôi. Mỗi ngày lễ là một lần cãi nhau, cãi vì tại...
Đọc thêmBốn năm chồng bỏ theo bồ, chưa một lần thăm hỏi con và bố mẹ
Ngoài việc từ chối trách nhiệm với các con, anh ta cũng không quan tâm đến bố mẹ đẻ mình, đi biền biệt từng ấy năm.
Bài viết: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai" tôi gửi đã lâu, có lẽ nó rơi vào mục spam nên nay mới được đăng. Vào một buổi sáng đến cơ quan, lúc rảnh lướt xem tin tức, tình cờ thấy bài của mình, tôi đã đọc hết phần bình luận và chia sẻ,...
Đọc thêmBạn trai lấy cớ tôi chưa tinh tế để xa dần
Tôi thấy đúng là bản thân chưa khéo léo, tinh tế thật nhưng có thể điều chỉnh được một số vấn đề nhỏ ấy.
Tôi quen anh qua Hẹn hò VnExpress. Khi quen nhau, tôi và anh nói chuyện khá hợp về quan điểm sống, nhận thức và cách cư xử với mọi người, mọi việc xung quanh. Thời gian đó, tôi vô cùng hạnh phúc vì nghĩ sau bao khó khăn, vất vả của tuổi trẻ, ông trời đã thương và cho mình gặp...
Đọc thêmBốn mùa trung thu chưa được đi chơi với bạn trai
Giờ tôi rất thương yêu anh, anh nói cũng thương yêu tôi, thế nhưng có ai thương nhau như vậy không?
Tôi 24 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi, quê tôi ở miền Trung, anh ở Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau gần 4 năm, tìm hiểu và quyết định quen nhau trước dịch. Trong thời gian tìm hiểu, anh không phải gu bạn trai của tôi nhưng tôi cảm thấy anh rất thương và sợ mất tôi. Anh tỏ tình vài lần nhưng tôi...
Đọc thêm