Bạn trai tôi yêu hai năm làm người yêu cũ có thai bốn tháng
Anh nói hai người đã chia tay trước khi quen tôi, nhưng sau đó có một lần gặp lại, yếu lòng và chuyện đã xảy ra.
Tôi 25 tuổi, làm việc văn phòng, cuộc sống không quá dư dả nhưng ổn định. Tôi quen anh gần hai năm, không phải mối tình ồn ào, cũng chẳng quá lãng mạn. Anh hơn tôi vài tuổi, đi làm lâu năm, nói chuyện chín chắn, cho tôi cảm giác an toàn. Chúng tôi tính chuyện lâu dài, đã ra mắt gia đình hai bên, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để nghĩ đến cưới xin.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến một buổi tối cách đây hơn một tuần. Anh chủ động hẹn tôi ra quán cà phê, giọng rất trầm. Anh nói có chuyện quan trọng cần thú nhận, nếu tôi muốn rời đi sau khi nghe xong, anh cũng chấp nhận. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh nói người yêu cũ của anh đang mang thai, đã hơn bốn tháng, và đứa bé là của anh.
Tôi ngồi chết lặng. Đầu óc trống rỗng, tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng những lời giải thích. Anh nói hai người đã chia tay trước khi quen tôi, nhưng sau đó có một lần gặp lại, yếu lòng và chuyện đã xảy ra. Anh không hề biết cô ấy có thai cho đến gần đây, khi cô chủ động tìm anh. Anh bảo không còn tình cảm, nhưng trách nhiệm thì không thể chối bỏ. Cô gái đó đang đòi cưới anh để con có được gia đình trọn vẹn. Anh vẫn chưa nói với gia đình, nói với tôi trước và xin tôi cho anh thời gian để anh xử lý mọi việc.
Từ hôm đó đến nay, tôi gần như không ngủ được. Tôi nghĩ đến cảnh nếu tiếp tục ở bên anh, tôi sẽ phải đối diện với đứa trẻ đó, với người phụ nữ kia, với những ràng buộc kéo dài cả đời. Nhưng nếu rời đi, tôi cũng đau vì vẫn còn tình cảm, vì những gì chúng tôi đã cùng nhau vun đắp. Im lặng và chờ đợi, thời gian như kéo dài vô tận khiến tôi dần kiệt sức. Còn đưa ra quyết định lúc này thì tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hạ Nhiên 10/01/2026Nếu chồng làm tròn bổn phận với gia đình, tôi sẽ bỏ thái độ hỗn hào
Khi nào chồng chia sẻ việc nhà, chủ động chăm con, đóng góp kinh tế, yêu thương vợ, tôi sẽ không cau có, thái độ mất dạy.
Đọc bài: "Sống với vợ, tôi không được phép bực bội, buồn phiền", tôi muốn chia sẻ góc nhìn của người vợ, khá nhiều điều muốn nói nên tôi viết bài này. Bạn đã lên bài hỏi có nghĩa là vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Hy vọng tác giả suy nghĩ và hành...
Đọc thêmKiệt sức sau bốn tháng làm việc ở công ty mới
Ở độ tuổi hơn 35, mới bốn tháng đã kiệt sức và muốn rời đi, liệu có phải tôi quá yếu hoặc thiếu kiên nhẫn?
Tôi là nữ, hơn 35 tuổi, đã đi làm nhiều năm và không còn ở giai đoạn "mới ra trường dễ sốc môi trường". Chính vì vậy, việc phải viết những dòng này khiến tôi khá bối rối và nghiêm túc tự hỏi lại bản thân. Tôi vào công ty hiện tại được 4 tháng. Thực tế, ngay từ...
Đọc thêmYêu bốn năm mà bạn trai chưa từng dẫn tôi về nhà
Anh hơn tôi năm tuổi, công việc ổn định; tính cách nghiêm nghị, điềm tĩnh, cao ráo, có ngoại hình.
Tôi 28 tuổi, nhiều lần suy nghĩ không biết có điều gì anh muốn giấu nên không cho tôi gặp người nhà anh? Anh trấn an tôi rằng nhất định sẽ đưa tôi về nhà để ra mắt và sau đó tính chuyện tương lai. Tôi nghe anh giải thích lại thấy hợp tình hợp lý nên thôi không nhắc đến vấn đề đấy...
Đọc thêmBốn năm yêu, vô số ngày lễ bạn trai đối xử tệ với tôi
Anh bỏ tôi lại giữa những cảm xúc tiêu cực, tự tôi phải chữa lành, chẳng lời an ủi, không sự dỗ dành.
Mất hơn 4 năm để tôi nhận ra mình chưa quan trọng với ai đó. Tôi và anh yêu nhau 4 năm, cả quãng thời gian đó cãi nhau, chia tay, quay lại chắc vượt qua số ngón tay trên hai bàn tay. Trong 4 năm đó, chưa có lấy nổi một ngày lễ anh dành cho tôi. Mỗi ngày lễ là một lần cãi nhau, cãi vì tại...
Đọc thêmAnh bỏ mẹ con tôi khi biết bạn gái có thai hai tháng
Tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhìn thấy hình cưới của họ trên mạng xã hội, người tôi vừa nóng, vừa lạnh, vừa run rẩy.
Tôi và anh quen nhau 5 năm, sau đó tôi chủ động chia tay. Anh vẫn tiếp tục níu kéo, mong được quay lại nhưng tôi không đồng ý. Rồi tôi quen một người khác, mối quan hệ cũng không sâu đậm. Khi anh biết tôi có người mới, tôi đùa rằng mình sắp cưới rồi. Anh vẫn tiếp...
Đọc thêm