Chồng tôi từng bị nhiều người từ chối vì sợ anh giống ba
Anh lớn lên trong những trận đòn, những lời mắng chửi của ba và những bữa đói rét.
Đọc bài "Con trai tôi hạnh phúc khi sống bên nhà vợ" sao thấy hoàn cảnh giống hệt chồng tôi. Năm dịch Covid, dưới chỗ tôi ở giãn cách, lập chốt chặn, chốt đó được lập cạnh nhà tôi, trong đó chồng tôi là một trong những cán bộ trực chốt. Ba thấy chốt cắm quá sơ sài, mưa tạt gió lùa và thiếu thốn nhiều thứ. Ba giao cho họ chìa khóa cổng, phía sau vườn có căn nhà mát để họ làm nơi giặt giũ, tắm rửa. Năm đó ba ấn tượng anh nhiều nhất vì người đen nhẻm, nhìn là biết sống khổ. Vài tháng sau tháo chốt, anh lặng lẽ dọn sạch cỏ phía sau vườn giúp nhà tôi rồi cảm ơn và chúng tôi nói tạm biệt nhau. Tết năm đó anh và một anh em khác ghé thăm, chúc tết nhà tôi, cảm ơn gia đình tôi đã giúp đỡ và hỗ trợ lương thực cho họ suốt mấy tháng.
Mấy anh em có số điện thoại của tôi lúc còn trực chốt vì thường nhờ tôi bơm nước để tắm giặt. Thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm rồi dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm. Ban đầu anh không nói nhiều về gia đình mình, chỉ nói nhà anh nghèo, không có điều kiện, sau khi đi nghĩa vụ và được các anh cán bộ góp tiền giúp ôn thi rồi thi đậu. Nếu không được học, anh tự hỏi không biết đời anh sẽ về đâu. Anh có đến nhà nói thật về hoàn cảnh của mình và nếu ba mẹ tôi không đồng ý thì anh sẽ từ bỏ để tránh sâu đậm.
Anh tìm hiểu nhiều cô gái, gia đình họ sợ anh giống ba anh nên không đồng ý. Anh tự hỏi mình là con họ hay được nhặt về. Năm 11 tuổi, anh theo ba cầm dao đi lột dừa thuê, rách nát và sưng phù cả hai tay. Năm 12 tuổi anh theo ông đi làm thuê hết việc nọ đến việc kia để có thêm chút tiền mua sách vở học, vì đi một mình không ai dám thuê. Cái quần ngắn gần tới bắp chân, rách lỗ chỗ nhưng không dám xin mẹ mua cái quần khác đến trường. Những lần anh theo ba đi làm xong đợi ba nhậu đến tận khuya, vì mỗi lần nhậu mỗi nơi khác nhau nên có hôm anh ngồi ngủ ngoài hiên nhà người khác, có khi là ngồi ngủ ngoài gốc cây, có khi đói quá lả người đi nhưng không dám kêu vì sợ đánh.
Cơ thể anh còn nhiều vết sẹo ở chân và lưng, một vết rách nhỏ ở trán do khi xưa bị ông ném chén ăn cơm. Một lần ba đánh anh nứt xương chân không đi được và chỉ đến khi anh 17 tuổi mới bớt bị đánh, chỉ nghe mắng chửi và chì chiết. Ba chồng lại nuôi hai chị anh ăn học đầy đủ. Anh nói hè năm hai đại học, anh đi phụ hồ bị điện giật, nghĩ là không qua khỏi và anh ước mình không còn tồn tại. Anh thấy mình quá mệt mỏi với cuộc sống, nhiều lần muốn chấm dứt sự sống. Được đi học, được làm công tác tư tưởng nên anh dần bỏ ý định đó. Anh nói mẹ anh là người phụ nữ tốt nhưng vì quá yếu đuối, không làm ra tiền nên không quyết định được việc gì, thật ra bà cũng sợ bị ông đánh. Sau khi ba tôi nghe chuyện cũng im lặng, không phản đối cũng không đồng tình. Mãi cho đến nửa năm sau, ông động viên và khích lệ anh, đồng ý cho chúng tôi yêu nhau.
Chồng tôi hiện tại rất yêu gia đình, anh xem con cái như báu vật. Anh bảo thấy con sống đủ đầy, vui vẻ giúp anh bớt đau khổ. Anh cảm ơn ba tôi và sẽ khắc cốt ghi tâm vì câu nói: "Con cố gắng sống cho hiện tại và phát triển công việc. Ba mẹ sẽ bảo bọc, che chở con". Tiền kiếm được anh cũng đưa 9 phần cho tôi, anh sống rất tiết kiệm. Chúng tôi cùng nhau đi làm nên cơ bản cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống.
Về phía gia đình anh, anh không về nhưng tôi cũng thường lui tới với mẹ chồng. Tôi chứng kiến cảnh ba nhậu rồi đưa tay sắp đánh mẹ, tất cả chị gái đều ngồi im lặng mà không phản ứng gì. Tôi không dám khuyên chồng nhiều, vì bản thân lớn lên trong môi trường khác anh nên không hiểu hết được. Anh cũng chỉ nói về gia đình một lần duy nhất cho đến tận hôm nay, tôi cảm nhận được mọi chuyện anh nói chỉ là phần nào trong bi kịch đó thôi chứ không tất cả.
Ngọc Huyền 20/02/2025Người yêu cứ hét lên mỗi lần gặp ai giống tình cũ
Người yêu tôi từng có mối tình đầu sâu sắc gần 8 năm; trước khi quen tôi, bạn vẫn luôn nhớ và khóc khi nhớ về người đó.
Hai người họ chung sống với nhau. Tôi biết bạn chưa thực sự quên nhưng vì đã trưởng thành và biết suy nghĩ nên tôi rất tin tưởng bạn. Chúng tôi đôi ba lần cãi vã chỉ vì những chuyện có liên quan tới người cũ của bạn.
Mỗi lần xem phim hay có những hình ảnh...
Đọc thêmEm cưới chồng nhưng con gái em giờ giống tôi
Em tưởng có thai người đàn ông đó nên bỏ tôi, cưới anh ta; sau một năm, con gái em càng nhìn càng giống tôi.
Tôi 32 tuổi, yêu em được bốn năm thì phát hiện em quen và qua lại với người khác. Tôi gặp và nói chuyện với bạn gái, em mong được tha thứ. Lý do em quen người kia là vì bố mẹ em lăn tăn chuyện gia đình chúng tôi cách xa nên giới thiệu cho em người kia. Khi biết vậy, tôi đã bỏ qua,...
Đọc thêmChồng muốn sinh thêm 3-4 con giống tỷ phú thần tượng
Chồng muốn có thêm ba hoặc bốn con, có thể con riêng giống vị tỷ phú nổi tiếng thế giới là thần tượng của anh.
Tôi 38 tuổi, chồng hơn một tuổi, kết hôn được 11 năm, có con gái 10 tuổi và con trai 5 tuổi. Kinh tế chúng tôi thoải mái, đều có vài doanh nghiệp riêng trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng được hơn 13 năm. Công ty đã đi vào ổn định, tôi và chồng đều chuyển giao thành...
Đọc thêmTôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố
Chồng tôi không đi làm, cả ngày chỉ loanh quanh với game, giá cổ phiếu, các cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.
Tôi và chồng đều 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi. Hiện tại chúng tôi ở tỉnh lẻ cùng bố mẹ chồng. Nhà rộng, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, cũng dễ tính và rất quý cháu nội, vì thế chúng tôi không ở riêng dù chồng đã có nhà riêng. Tôi xuất thân...
Đọc thêmKhông lập gia đình vì sợ vợ con sẽ khổ giống mình
Đã là lần thứ tư, tôi đi bê tráp cho bạn bè; nhìn các bạn hạnh phúc mà tôi chỉ thấy chạnh lòng, xót xa cho mình.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình bình thường, mọi người đánh giá tôi trẻ hơn tuổi thật, có công việc trong cơ quan nhà nước ở thành phố lớn với mức lương 11 triệu đồng. Ngoài giờ hành chính tôi còn chạy xe ôm công nghệ, kiếm thêm 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Tổng thu nhập tương...
Đọc thêm