Home
Menu

Tôi sợ sau này con trai nghiện rượu giống bố

Mỗi ngày, tôi cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ sau này con mình có thể lại rượu chè giống bố.
Tôi 30 tuổi, bé trai đầu lòng 6 tuổi, tôi đang mang bầu bé thứ hai, lại là bé trai. Tôi suy sụp, buồn chán mỗi ngày, chẳng thể nào vui vẻ được. Chồng tôi khá lạnh nhạt, ít quan tâm vợ con. Theo cảm nhận của tôi, có lẽ anh yêu rượu hơn yêu vợ. Anh nghiện rượu.
Nhiều lúc tôi nghĩ giá như mình chỉ sinh một con thì sẽ đỡ vất vả và lo toan hơn. Mỗi ngày, tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ sau này con mình có thể lại rượu chè giống bố. Tôi không thể nào thoát ra được khỏi suy nghĩ ấy. Hiện tại, tôi rất mệt mỏi và không biết phải làm gì để tinh thần có thể thoải mái hơn.
Hồng Hoa 13/01/2026

33 tuổi, tôi chẳng dám yêu ai vì bố nghiện rượu, mẹ gia trưởng

Khi đặt mâm cơm xuống, bố mẹ tôi lại cãi nhau ầm ĩ, chúng tôi khuyên can thế nào ông bà cũng không nghe.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không được hạnh phúc. Bố tôi nghiện rượu, từ nhỏ tôi phải sống với những trận đập phá nhà cửa mỗi lần ông say và những lời mắng nhiếc của mẹ mỗi khi tôi làm sai việc nào đó. Cứ như vậy tôi lớn lên trong nỗi sợ hãi và tự ti về bản... Đọc thêm

Chồng nghiện thuốc lá nửa năm nay

Tôi thử vứt đi những điếu thuốc anh hút, cảnh cáo anh rất nghiêm khắc, anh vẫn tiếp tục mua thuốc lá hút.
Tôi 44 tuổi, chồng 48 tuổi. Gần đây, tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy chồng thường xuyên ra ban công hút thuốc. Chỉ cần thấy khói thuốc xộc vào mũi là tôi đã cảm thấy sợ hãi, không đồng tình với việc chồng hút thuốc. Tôi lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy

Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm... Đọc thêm

Tôi không muốn con trai cả ngày chơi game và xem cổ phiếu giống bố

Chồng tôi không đi làm, cả ngày chỉ loanh quanh với game, giá cổ phiếu, các cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt.
Tôi và chồng đều 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có một bé trai gần hai tuổi. Hiện tại chúng tôi ở tỉnh lẻ cùng bố mẹ chồng. Nhà rộng, bố mẹ chồng đã lớn tuổi, cũng dễ tính và rất quý cháu nội, vì thế chúng tôi không ở riêng dù chồng đã có nhà riêng. Tôi xuất thân... Đọc thêm

Em cưới chồng nhưng con gái em giờ giống tôi

Em tưởng có thai người đàn ông đó nên bỏ tôi, cưới anh ta; sau một năm, con gái em càng nhìn càng giống tôi.
Tôi 32 tuổi, yêu em được bốn năm thì phát hiện em quen và qua lại với người khác. Tôi gặp và nói chuyện với bạn gái, em mong được tha thứ. Lý do em quen người kia là vì bố mẹ em lăn tăn chuyện gia đình chúng tôi cách xa nên giới thiệu cho em người kia. Khi biết vậy, tôi đã bỏ qua,... Đọc thêm