Home
Menu

Vợ dẫn người tình về nhà khi mấy bố con tôi đang ngủ

Vài ngày sau tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thương những đứa con của mình, tôi có nên bỏ vợ không?
Tôi và vợ lấy nhau được 10 năm, có hai con, con trai chín tuổi và con gái ba tuổi. Vợ chồng sống với nhau 10 năm nhưng đến 6 năm vợ ngoại tình. Cho đến một ngày, vợ dẫn người tình về nhà khi ba bố con tôi đang ngủ. Tôi đã không làm gì cô ta và gã nhân tình kia. Tôi gọi cho gia đình cô ta và chính quyền địa phương xuống. Liệu tôi có còn là đàn ông không khi thấy sự việc trước mắt mà không làm gì? Vài ngày sau tôi lại coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ thương những đứa con của mình. Mọi người cho tôi hỏi, có nên bỏ vợ không?Khánh Nam 10/03/2025

Mấy chục năm tôi nặng lòng về căn nhà của bố mẹ

Có những đêm chỉ nghĩ tới sự thật về căn nhà, tôi cũng thấy trong lòng khó chịu, như có cái gì đó không buông xuống được.
Tôi viết những dòng này không phải để trách ai hay đòi hỏi điều gì. Chỉ là có những chuyện trong đời, dù đã qua rất lâu, nhưng càng lớn tôi lại càng thấy day dứt vì chưa từng được nghe một lời giải thích rõ ràng. Ngày trước, gia đình bên ngoại tôi gồm 7... Đọc thêm

Trong 3 năm ly thân, ngày nào chồng cũng ghi chép mấy giờ tôi về nhà

Giữa chúng tôi không còn sự tin tưởng, chỉ còn những phép đo, nghi ngờ và khoảng cách ngày càng lớn.
Mọi quan điểm đúng sai không nằm trong ánh mắt hay suy nghĩ của người khác. Chúng chỉ đúng với người đang sống cuộc đời của chính mình. Tôi chính là tác giả của bài viết 9 năm trước: "Mười năm qua tôi thấy mình tội nghiệp khi cố tìm sự chung thủy từ chồng". Nhiều người nhìn vào... Đọc thêm

Chồng đuổi tôi về ngoại vì con làm vỡ mấy cái bát

Từ hôm đó đến nay đã ba tuần, tôi không nói với chồng câu nào, không chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng nữa.
Cách đây vài tuần, sau khi ăn cơm xong, tôi mang bát xuống bếp và úp lồng bàn lại rồi vào nhà vệ sinh. Con chạy xuống nghịch rồi làm rơi vỡ vài cái bát. Chồng tôi ở bên ngoài chạy vào bảo: "Có cái bát không ngâm được vào chậu". Tôi tự ái vì nghĩ chồng chỉ ở cương vị một... Đọc thêm

Thành đạt, quyền lực, nhưng tôi sợ mình đang dần 'hắc hóa'

Tôi nhận ra mình có phần ngông, gia trưởng và háo thắng, có lẽ là kết quả của việc phải thích nghi với công ty cạnh tranh và khắc nghiệt.
Tôi là con trai một trong gia đình cơ bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi du học cao học ở nước ngoài rồi trở về Việt Nam làm việc. Nhờ có bằng cấp cao, ngoại ngữ tốt, và sự hậu thuẫn của gia đình, tôi nhanh chóng thăng tiến từ một nhân... Đọc thêm

Bạn trai đòi lại mấy trăm triệu đồng mua quà cho tôi khi chia tay

Anh ta tính khi yêu nhau đã mua vé máy bay cho tôi bay về, mua nhẫn, mua quà… tốn vài trăm triệu đồng và đề nghị tôi trả lại.
Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, lấy chồng Tây và có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Bạn bè nhận xét tôi là người phụ nữ xinh đẹp, đa tài (cầm kì thi họa đủ cả), kinh tế rất ổn, có thể gọi là khá giả. Cuộc sống của tôi bên châu Âu rất... Đọc thêm