Home
Menu

Bạn trai đòi lại mấy trăm triệu đồng mua quà cho tôi khi chia tay

Anh ta tính khi yêu nhau đã mua vé máy bay cho tôi bay về, mua nhẫn, mua quà… tốn vài trăm triệu đồng và đề nghị tôi trả lại.
Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, lấy chồng Tây và có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Bạn bè nhận xét tôi là người phụ nữ xinh đẹp, đa tài (cầm kì thi họa đủ cả), kinh tế rất ổn, có thể gọi là khá giả. Cuộc sống của tôi bên châu Âu rất hạnh phúc và đủ đầy. Bảy năm trước, trong lúc buồn, tôi tham gia một diễn đàn trên mạng để tán gẫu và quen với rất nhiều bạn bè trên đó. Trước dịch Covid 19, tôi về Việt Nam với ý định mua nhà để đầu tư. Tôi không rành về nhà cửa nên nhờ một anh bạn chơi chung diễn đàn (anh làm xây dựng) dắt đi xem mua nhà và tư vấn cách sửa chữa nhà. Tôi mua được một căn hộ chung cư cao cấp và nhờ anh sửa chữa, lắp đặt nội thất.
Gặp nhau thường xuyên nên quan hệ giữa tôi và anh dần thân thiết hơn, gần như mỗi tối anh đều rủ tôi đi ăn, cà phê. Tôi rảnh, chẳng chuyện gì làm nên đi chơi với anh suốt. Anh ta rất đàn ông, cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp với phụ nữ nên tôi dần sa vào lưới tình mà anh ta giăng ra. Anh ta bảo với tôi là chưa có gia đình, tôi tin vì cảm giác anh rất cô đơn. Mỗi tối, anh ta lang thang cà phê với tôi đến khuya, chat với tôi tới sáng... là những việc một người có gia đình khó có thể làm được. Nhiều lúc, bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình có nên đi xa tới mức này không? Nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của anh ta. Đến lúc lên máy bay về nước, tôi thật sự không muốn về và biết mình đã yêu người đàn ông này rất nhiều.
Vì cuộc sống có nhiều bất đồng nên tôi và chồng đã ly thân. Từ đó tôi dành toàn bộ tình yêu vào người đàn ông ở Việt Nam. Mỗi năm, tôi bay về Việt Nam 3-4 lần với chi phí tốn kém cả tỷ đồng chỉ để đi chơi với anh ta. Đợt dịch Covid 19, tôi chấp nhận cách ly hai tuần chỉ để về lo cho anh ta. Trước kia, tôi vốn mạnh mẽ nhưng từ ngày yêu anh ta, tôi trở nên mềm yếu và ngoan ngoãn phục tùng anh mọi yêu cầu từ kinh tế cho đến những sở thích quái đản về tình dục. Tôi chấp nhận cho anh ta thử nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong quan hệ mà anh ta muốn.
Tôi lo và hy sinh rất nhiều nhưng đổi lại anh ta nhiều lần vô cớ đánh đập tôi bầm dập cả người vì không làm đúng ý, bắt tôi quỳ giữa đường để xin lỗi vì đã lỡ đi uống bia đêm khuya với một người anh lớn chơi chung diễn đàn. Đỉnh điểm là tôi phải vượt qua những đau đớn của bản thân, dị nghị của xã hội, tổn thương về tinh thần,... để phá bỏ cái thai lỡ có với anh ta. Tôi chấp nhận hết những điều đó vì quá yêu anh. Nhưng gần đây, tôi phát hiện anh ta vẫn còn sống với người vợ đầu (chưa ly hôn), đồng thời cặp và ăn ở với người yêu cũ thời sinh viên (hai người đã có con với nhau).
Trong thời gian tôi và anh ta yêu nhau, tôi gửi nhiều tiền về cho anh ta chơi chứng khoán, đầu tư mua nhà... Anh ra đã lấy một phần số tiền đó mua xe tặng người yêu cũ (đang sống cùng). Thậm chí anh ta xây sửa nhà cho tôi còn lấy nhiều tiền hơn giá trị thật. Tôi cảm thấy bị lừa dối và chất vấn, anh ta nói "sẽ không bao giờ lấy một người đàn bà đã có con như tôi, anh ta chỉ yêu duy nhất người yêu cũ và xem tôi như thú vui qua đường", sau đó chặn liên lạc với tôi. Đồng thời anh ta nói với các bạn bè chơi chung diễn đàn rằng tôi bị trầm cảm, bị điên và cảm thấy nhục nhã vì quen tôi. Anh ta và bạn bè liên tục nói xấu tôi trên mạng. Anh ta còn tính toán trong thời gian yêu nhau, đã mua vé máy bay cho tôi bay về (mua được một lần), mua nhẫn, mua quà... cho tôi tốn vài trăm triệu đồng và đề nghị tôi trả lại số tiền đó, dù tình phí tôi bỏ ra còn nhiều gấp chục lần số đó.
Gần đây, tôi bị sốc quá nên tinh thần chưa ổn định, liên tục vào diễn đàn để kể rõ mọi chuyện xấu xa của anh ta, vạch trần những bạn bè của anh ta giả danh người khác nói xấu tôi. Dù mọi người khuyên nên bỏ qua mọi chuyện nhưng tôi không làm được. Tôi chưa thể nguôi ngoai cơn giận và sẽ tiếp tục phanh phui mọi chuyện cho ra lẽ. Tôi không dám về nước dù đã book vé, sợ khi về mình sẽ gây ra chuyện khó cứu vãn khi đối diện với anh ta và bạn bè anh ta. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên.
Hồng Ngọc 03/10/2024

Mất mấy trăm triệu đồng nhưng mãi sau anh tôi mới biết bị lừa

Nhà tôi đã biết anh bị lừa nhưng người phụ nữ kia vẫn cố nhắn tin thúc ép anh tìm cách vay nóng, cầm cố tài sản để... lấy thưởng.
Lừa đảo qua mạng thời gian gần đây nở rộ như nấm mọc sau mưa, ngày nào gia đình tôi cũng xem tivi, nghe rất nhiều tin tức về lừa đảo. Tôi vẫn không ngờ được có ngày người thân của mình là nạn nhân. Xin chia sẻ câu chuyện của gia đình, mong mọi... Đọc thêm

'Chạy vội' khi bạn gái đòi tặng bộ nữ trang hàng trăm triệu đồng

Mới qua đêm với nhau mấy hôm, cô ấy đã hỏi mượn tiền, rồi cứ hết ba bệnh lại đến em trai cần tiền học phí.
Nhiều người chọn cách sống "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nhưng không ít người vẫn mập mờ trong tình cảm, vay tiền không trả hoặc nghĩ cách lợi dụng chính những người yêu thương, tin tưởng mình. Sau khi tâm sự "Bạn gái nói tôi không bằng người đàn ông khác khi... Đọc thêm

Chồng có vài trăm triệu đồng nhưng không dám chi khi vợ mổ sinh

Anh nói anh không lo nổi, tôi ở nhà luôn mẹ tôi nuôi hoặc sang nội.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng tháng kiếm 80 triệu đồng nhưng chỉ chi cho vợ con 20 triệu". Tôi thật sự rất buồn lòng, cảm giác vợ chồng xa cách mất kết nối từ tình cảm đến tiền bạc. Trước chồng chỉ đưa 12 triệu mỗi tháng, còn lại trả nợ tiền mua đất, mua nhà, đóng hội. Nay nợ đã trả xong, chồng đi chuyến... Đọc thêm

'Tôi lỡ quen sugar baby khi thu nhập tăng lên trăm triệu'

'Giờ tôi mới hiểu ước mơ của vợ mình là chỉ cần thấy gia đình hạnh phúc, con cái vợ chồng sum vầy, không cần quá nhiều tiền bạc'.
Tâm sự "Không vui dù chồng kiếm gần 200 triệu đồng mỗi tháng và tốt tính" nhận được nhiều quan tâm từ phía độc giả với gần 300 bình luận. Sau đây là những chia sẻ nổi bật về trải nghiệm thực tế của độc giả.
Nếu vợ muốn, tôi có thể nghỉ... Đọc thêm

Khó lo cho cuộc sống nhưng lăn tăn khi bạn gái đòi chia tay

Em lúc nào stress là lại bảo chia tay, sau đó làm lành, lần này em nói chia tay có vẻ thật.
Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không giúp được gì, lại hay mất ngủ. Em trai từ khi báo nợ cho ba cũng chỉ ở nhà ăn nhậu, không chịu đi làm, sinh hoạt phí chủ yếu tôi lo hết, cả những chi phí vừa phải của gia đình. Xưa tôi làm việc... Đọc thêm