Cho vợ chồng em gái vay hàng trăm triệu đồng, tôi vẫn bị chửi
Từ lúc em gái đi lấy chồng, tôi cay đắng, ba mẹ khổ thân.
Tôi viết những dòng này chỉ mong được giải tỏa vì tôi thực sự cay cú. Năm ngoái tôi có viết bài "em gái giả vờ trầm cảm để vay tiền", thực ra em cũng bị bệnh thật nhưng cái việc xin tiền anh với bố mẹ là thói quen của em gái.
Đúng là cho một lần thì là ơn, cho nhiều lần thành nghĩa vụ, khi không cho nữa thì thành oán thù. Từ khi tôi không cho tiền nữa thì em quay ra chửi tôi khốn nạn, không biết thương em.
Nghe sao mà cay vì tôi còn bố mẹ, còn vợ con. Bố mẹ tôi làm nông nên chỉ đủ ăn, vậy mà từ lúc lấy chồng, em gái thỉnh thoảng lại xin tiền, ít thì 3 triệu đến 5 triệu đồng, nhiều thì 15 triệu - 20 triệu đồng, cứ liên tục mấy năm liền.
Vợ chồng em gái xây nhà ông bà còn phải thế chấp sổ đỏ vay 150 triệu đồng, thế nhưng em gái quên luôn, rồi ông bà phải trả lãi hàng tháng, rồi lại lấy tiền của tôi để trả. Đến bây giờ cũng 5 năm, em gái không hề nói gì đến số tiền này, nên ba tôi nói cho luôn.
Em gái đã vậy, em rể cũng không kém, vay tiền tôi từ lúc đi học chuyên khoa, mua ôtô, xây nhà, tổng vay cũng 400 triệu đồng, đến bây giờ cũng 6-7 năm, hai năm trước tôi mua đất vay ngoài đến 600 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng, tôi nhiều lần nhắc khéo nhưng cũng không thấy trả.
Tiền của tôi cho người nhà vay vậy mà tôi phải đi vay ngân hàng. Gần đây lại muốn vay thêm 35 triệu đồng, tôi cũng hứa cho vay. Nhưng đùng một cái, em gái tôi phát hiện em rể ngoại tình, vợ chồng muốn bỏ nhau nên tôi không cho vay nữa.
Xin nói thêm là vợ chồng em gái lấy nhau cũng được hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ để cho gia đình tôi yên, chồng thì gia trưởng vũ phu, vợ thì chỉ biết im lặng rồi về làm khổ bố mẹ, tôi khuyên em gái bỏ chồng từ 10 năm trước nhưng không nghe.
Hôm em rể mang tiền trả tôi thì uống rượu rồi chửi tôi là không giúp gì, khuyên em gái bỏ chồng... những lời lẽ quá bố láo, còn thách tôi sang tên được đất sổ đỏ nhà tôi.
Lúc nghèo khó tôi giúp hết mình thì không sao, nhưng bây giờ nó giàu có rồi sao không để tôi yên, làm anh thì phải có trách nhiệm với em gái sao hả mọi người?An Nhiên 06/08/2026'Chạy vội' khi bạn gái đòi tặng bộ nữ trang hàng trăm triệu đồng
Mới qua đêm với nhau mấy hôm, cô ấy đã hỏi mượn tiền, rồi cứ hết ba bệnh lại đến em trai cần tiền học phí.
Nhiều người chọn cách sống "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" nhưng không ít người vẫn mập mờ trong tình cảm, vay tiền không trả hoặc nghĩ cách lợi dụng chính những người yêu thương, tin tưởng mình. Sau khi tâm sự "Bạn gái nói tôi không bằng người đàn ông khác khi...
Đọc thêmTôi kiếm tháng trăm triệu đồng, vợ vẫn 'dành trọn' việc nhà cho chồng
Tôi chẳng say nắng ai, không tơ tưởng người khác, mỗi ngày về thấy cảnh nhà cửa lộn xộn, nói hoài vợ vẫn không thay đổi tích cực tí nào.
Tôi cưới vợ hơn 5 năm, có một bé gái 3 tuổi rất dễ thương và kháu khỉnh. Vợ hiền hậu, dễ thương. Trước đây khi gặp em lần đầu, tôi chỉ ấn tượng sao cô gái này nhìn hiền lành thế. Khi đó tôi đang thích bạn nữ khác cùng công ty nhưng không...
Đọc thêmThu nhập tháng gần trăm triệu nhưng chồng chỉ đưa tôi 2-3 triệu
Tôi không còn yêu chồng vì sự nhỏ nhen, tằn tiện anh dành cho tôi.
Tôi độc lập về kinh tế, có công việc ổn định dù không dư dả vẫn đủ để sống tự chủ. Thế nhưng, trong gia đình, tôi lại trở thành người gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt. Mỗi tháng, lương của tôi lo cho cả nhà, vì dù tôi góp ý nhiều lần, suốt hai năm nay, chồng chỉ đưa cho tôi 2-3 triệu, nhiều lắm là 5 triệu đồng,...
Đọc thêmPhát hiện bạn trai từng có hàng trăm 'bóng hồng'
Có thời gian hai người bạn gái của anh cùng có thai tìm đến, anh không đủ trách nhiệm để giữ lại đứa con nào.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai để tôi chi trả mọi tình phí, tiền của anh để ‘tán’ cô khác". Trong các bài viết trước, tôi đã nói về câu chuyện của anh và sự chấm dứt liên lạc giữa chúng tôi, do anh chủ động chặn liên lạc của tôi trên mọi ứng dụng. Thật đáng...
Đọc thêmBạn trai đòi lại mấy trăm triệu đồng mua quà cho tôi khi chia tay
Anh ta tính khi yêu nhau đã mua vé máy bay cho tôi bay về, mua nhẫn, mua quà… tốn vài trăm triệu đồng và đề nghị tôi trả lại.
Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, lấy chồng Tây và có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan. Bạn bè nhận xét tôi là người phụ nữ xinh đẹp, đa tài (cầm kì thi họa đủ cả), kinh tế rất ổn, có thể gọi là khá giả. Cuộc sống của tôi bên châu Âu rất...
Đọc thêm