Home
Menu

Bạn trai 46 tuổi muốn sống chung, có con mới 'dẫn về nhà báo cáo'

Anh bày tỏ là đổ vỡ một lần rồi, giờ lần hai thấy ngại, không phải trẻ trung mà cần trình tự ra mắt gia đình này nọ.
Tôi 41 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, được mọi người nhận xét chỉ khoảng 35 tuổi. Tôi ở tại căn hộ chung cư gần nơi làm việc, làm cho một doanh nghiệp nhà nước, hai năm gần đây công ty đi xuống nên lương tôi chỉ 11-12 triệu đồng. Dù thế, có thể nói là ổn định đến khi về hưu, cuộc sống vùng ven đô cũng gọi là tạm ổn. Vì tình duyên lận đận, tôi vẫn chưa lấy chồng.
Tuy nhiều tuổi nhưng vài năm gần đây vẫn có nhiều chàng trai tương đương tuổi chưa lập gia đình, có học vấn, công việc ổn muốn tiến tới, tôi lại không hề rung động. Hiện tôi yêu một anh là kiến trúc sư hơn 5 tuổi, chúng tôi đều ở Hà Nội, cách nhau 20 km. Anh đã ly hôn do vợ ngoại tình, ở một mình trong căn hộ 4 tầng, anh ở một tầng còn lại 3 tầng cho thuê. Khoản tiền cho thuê nhà, anh chuyển giao cho vợ nuôi hai con. Hiện thu nhập của anh tại công ty ngoài 20 triệu đồng, cộng thêm nhận thiết kế riêng ở nhà, tài chính gọi là ổn.
Chúng tôi đã tìm hiểu nhau 3 tháng, anh khá hiền và chân thành, thực sự tôi muốn "chốt" và tiến đến lập gia đình. Anh đã về nhà tôi ở quê chơi, mọi người trong gia đình tôi đều quý mến anh và ủng hộ mối quan hệ này. Gần đây anh đề xuất sẽ chuyển việc gần và sang nhà tôi sống chung. Nói thêm, việc ở nhà tôi do tôi yêu cầu ngay từ đầu vì cần ưu tiên đi làm gần. Thế nhưng anh không dẫn tôi về ra mắt gia đình ở quê, anh có bày tỏ là giờ đổ vỡ một lần rồi, lần hai thấy ngại, khi nào có con, xác định cưới thì dẫn về báo cáo, đều 40-50 tuổi rồi, nghiêm túc đứng đắn, tự quyết định, không phải trẻ trung mà cần trình tự ra mắt gia đình này nọ.
Tôi hiểu ý anh là muốn sống thử, thận trọng trong mối quan hệ mới, tránh việc ly hôn lần hai đối với anh. Tôi thông cảm cho suy nghĩ của anh nhưng cũng khá trăn trở. Tôi đã nhiều tuổi, có đi khám sức khỏe sinh sản, tuy dữ trữ buồng trứng AMH=1,8, chỉ số này còn ổn để sinh con tự nhiên, nhưng nếu trường hợp 5- 7 tháng vẫn chưa có con, rồi việc phát sinh trong quá trình sống chung không được ngọt ngào như ý muốn thì liệu anh có bỏ tôi? Trong khi nếu đăng ký kết hôn thì cả hai sẽ quyết tâm hơn cho việc có con, là sợi dây gắn kết vợ chồng. Trường hợp nếu không đến với nhau, tôi sẽ khó còn cơ hội để lập gia đình và sinh con vì tuổi đã cao. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Ngân 27/07/2025

Chồng muốn bố mẹ bán nhà ở quê, lên sống chung với chúng tôi

Tôi hiểu tấm lòng hiếu thảo của chồng, nhưng nghe anh nói muốn đón bố mẹ lên sống cùng, tôi không khỏi lo lắng.
Tôi 34 tuổi, kết hôn tám năm, có hai con học tiểu học. Vợ chồng tôi làm việc tại Hà Nội, ở trong căn hộ chung cư 67 m² mua trả góp. Bố mẹ chồng sống ở quê, cách nhà chúng tôi khoảng 100 km. Gần đây, sức khỏe bố mẹ yếu đi rõ rệt. Bố từng bị tai biến nhẹ, đi lại khó... Đọc thêm

Bạn trai cũ rêu rao rằng tôi ngủ với nhiều người mới có lương cao

Tôi muốn mở lòng với ai đó nhưng nhớ lại mọi chuyện anh đã làm với tôi, lại thấy ớn lạnh và không còn hứng thú tìm hiểu ai nữa.
Năm 18 tuổi và học năm thứ nhất, tôi gặp và yêu người yêu cũ. Thời gian đầu, chúng tôi như bao đôi khác, cũng đưa đón, đi ăn đi chơi, nhưng bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm. Anh tham gia chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp cô gái khác.... Đọc thêm

Mới yêu một tháng, bạn gái đã bắt tôi dẫn về ra mắt

Tôi thấy bạn bè mình cứ yêu vài tháng, thậm chí vài năm mới về ra mắt hai bên gia đình.
Tôi với bạn gái quen nhau qua bạn bè, vừa chính thức xác nhận mối quan hệ được một tháng. Chúng tôi khá hợp nhau về các sở thích, cách nói chuyện, cảm thấy vui vẻ khi ở bên nhau. Tôi 25 tuổi, còn bạn gái 24.
Gần đây, bạn gái đòi tôi đưa về nhà chơi. Tôi nói với em rằng quan điểm của tôi là khi... Đọc thêm

Chồng thôi luôn khi tôi muốn anh dùng bao cao su

Từ khi bầu bé thứ hai tới giờ con được 2 tuổi, chúng tôi quan hệ được một lần.
Tôi 33 tuổi, vợ chồng bằng tuổi, kết hôn được năm năm, có hai bé, 4 tuổi và 2 tuổi. Chúng tôi là đồng nghiệp, yêu và lấy nhau khá nhanh, giờ hôn nhân đi vào ngõ cụt rồi. Chúng tôi tiền ai người đó giữ, chi tiêu lúc anh bỏ, lúc tôi bỏ. Tôi không biết chồng có bao nhiêu tiền. Anh cũng không nói với tôi.... Đọc thêm

Nhiều lần vợ bảo tôi: 'Đàn ông mà phèn, chẳng có mùi hấp dẫn'

Có lần, trước mặt bạn bè, vợ bảo: "Anh nên học cách ăn mặc như anh A ở công ty em, nhìn mới ra dáng đàn ông thành đạt".
Tôi 35 tuổi, có công việc ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu lớn, thu nhập đủ để lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái. Trong công việc, tôi được sếp tin tưởng, giao nhiều dự án quan trọng, đồng nghiệp cũng đánh giá cao về chuyên môn và sự nhiệt tình... Đọc thêm