Nhiều lần vợ bảo tôi: 'Đàn ông mà phèn, chẳng có mùi hấp dẫn'
Có lần, trước mặt bạn bè, vợ bảo: "Anh nên học cách ăn mặc như anh A ở công ty em, nhìn mới ra dáng đàn ông thành đạt".
Tôi 35 tuổi, có công việc ổn định tại một công ty xuất nhập khẩu lớn, thu nhập đủ để lo cho gia đình một cuộc sống thoải mái. Trong công việc, tôi được sếp tin tưởng, giao nhiều dự án quan trọng, đồng nghiệp cũng đánh giá cao về chuyên môn và sự nhiệt tình của tôi. Ngoài giờ làm, tôi luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đưa đón con gái đi học, chơi đùa cùng con, phụ vợ việc nhà.
Tôi không phải người ăn diện. Tôi quen mặc đơn giản, miễn sạch sẽ, gọn gàng. Ngoại hình tôi cũng bình thường, chẳng điển trai nổi bật. Gần đây, tôi thường xuyên nghe vợ chê bai và so sánh tôi với những người đàn ông khác, từ đồng nghiệp của cô ấy đến bạn bè của chúng tôi.
Vợ tôi làm tại một tập đoàn công nghệ lớn, môi trường làm việc năng động, hiện đại. Gần đây, cô ấy chăm chút ngoại hình nhiều hơn hẳn: ăn mặc hợp mốt, trang điểm kỹ, đi làm tóc thường xuyên. Ngoài giờ làm, cô ấy còn đăng ký học các lớp như yoga bay, nghệ thuật thưởng trà, học đàn, học vẽ... Vợ còn sưu tập nước hoa hàng hiệu, tự hào khoe kệ trưng bày đủ loại mùi thơm sang trọng. Nhiều lần, cô ấy cười nửa đùa nửa thật: "Đàn ông gì mà phèn, chẳng có mùi hấp dẫn gì".
Vợ thường chê tôi ăn mặc như ông già, nói chuyện thiếu cuốn hút, không biết chăm chút hình ảnh. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay đồ, vợ đã nói: "Anh mà mặc thế này ra ngoài, ai cũng nghĩ là tài xế chứ không phải dân văn phòng". Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói đùa, nghe mãi thành ra như một vết xước lặp đi lặp lại, càng lúc càng sâu.
Có lần, ngay trước mặt bạn bè, vợ tôi bảo: "Anh nên học cách ăn mặc như anh A ở công ty em, nhìn mới ra dáng đàn ông thành đạt". Nghe câu ấy, tôi cười cho qua nhưng trong lòng buồn. Không phải tôi không muốn cải thiện bản thân, nhưng cảm giác bị so sánh và chê bai liên tục khiến tôi mất tự tin. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, chỉ muốn chia sẻ nỗi lòng của một người chồng. Tôi mong vợ hiểu rằng, thay vì so sánh, hãy cùng nhau tìm cách để cả hai tốt hơn, để gia đình là nơi cả hai cảm thấy bình yên và được trân trọng. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn.
Phong Vũ 18/08/2025Tôi hấp dẫn nhưng chồng ít gần gũi
Anh vốn không khỏe, khi nhập cuộc sẽ không kiểm soát được cuộc yêu, có khi vợ chồng đang yêu phải dừng lại vì không thể tiếp tục.
Tôi và chồng kết hôn 12 năm, có hai bé trai và gái rất đáng yêu, thông minh. Về kinh tế, hai vợ chồng đã có nhà, xe và mảnh đất dự phòng. Công việc của cả hai ổn định và không quá áp lực. Bố mẹ hai bên đều vui vẻ, yêu thương con cháu. Chồng tôi làm...
Đọc thêmBạn gái tính cách hoàn hảo nhưng ngoại hình không hấp dẫn tôi
Vẫn biết bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, tâm hồn mới tồn tại mãi, nhưng cảm xúc không phải vấn đề tôi có điều khiển được.
Bạn gái hoàn hảo nhưng tôi không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được một năm, chính thức bắt đầu mối quan hệ được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc mừng một người bạn chung nhận học bổng...
Đọc thêmCha hấp hối nhưng mẹ không báo cho tôi
Khi đọc được bài "Chị tôi thương con gái út hơn vì bé lớn không được hoàn hảo", tôi thấy có một phần cuộc đời mình trong đó.
Tôi đã gần 60 tuổi nhưng vẫn không thể quên được cảm giác bị phân biệt đối xử trong chính gia đình ruột thịt của mình (tôi khác bé trong bài là hoàn toàn khỏe mạnh). Chuyện đó đeo bám tôi đến tận bây giờ. Khi đã lớn, tôi tự suy nghĩ để tìm lý do...
Đọc thêmTôi có đi với 100 người đàn ông khác chồng cũng chẳng để tâm
Tổ ấm của tôi ngày càng lạnh dần, vợ chồng theo kiểu sống có trách nhiệm để duy trì chỗ đi về, không biết khi nào tan vỡ.
Chồng hơn tôi gần 10 tuổi, sống với nhau mười mấy năm, có một trai một gái (đều là bể kế hoạch), ở riêng. Gia đình không cãi vã nhiều nhưng thường không chia sẻ với nhau. Lý do, cùng là người Việt, nói tiếng Việt nhưng chẳng hiểu nhau, nói vài câu là thấy...
Đọc thêmBạn trai lỡ đánh bố tôi gãy mũi vì bênh tôi
Khi anh đến, bố con tôi đang lời qua tiếng lại, thấy bố tát tôi, anh kéo bố ra rồi không kiềm chế được, đánh nhau với bố.
Tôi 22 tuổi, bạn trai lớn hơn hai tuổi, cùng làng, yêu nhau được hai năm. Học xong cấp ba, tôi đi học nghề và mở cửa hàng làm đẹp, thu nhập ổn định mỗi tháng. Còn anh sau khi đi nghĩa vụ về, đứng bếp để tiếp quản quán ăn của gia đình. Thu nhập của anh bấp...
Đọc thêm