Anh thân mật với bạn cấp ba rồi nói không còn yêu tôi
Họ gửi cho nhau nghe những bài hát về tình yêu, thu xếp thời gian để gặp nhau, ăn trưa.
Anh học chung với tôi cấp hai, vẫn liên hệ với nhau trong bốn năm qua. Tôi đã ly hôn và có bé gái rất dễ thương. Trong giai đoạn tôi bị mất cân bằng cuộc sống, anh đến bên, lắng nghe tôi nói, cùng mẹ con tôi tìm niềm vui chung. Chúng tôi đã yêu nhau lúc nào chẳng hay. Anh chăm sóc và lo lắng cho con tôi, tôi chỉ cần muốn là anh sẽ có mặt.
Có những lúc chúng tôi tranh cãi, không thỏa hiệp được, cuối cùng vì nhớ thương tôi lại chủ động liên lạc để cùng nhau tiếp tục. Sau nhiều chao đảo, dạo gần đây, anh nói không còn yêu tôi nữa nhưng vẫn cùng nhau đi ăn tối, cùng chơi giỡn với con tôi, cùng nói chuyện qua tin nhắn với tôi. Trong tâm tôi chỉ nghĩ anh muốn đi nước ngoài, để khỏi nặng lòng nên anh không còn nói yêu tôi như ngày xưa.
Vô tình, tôi thấy được đoạn tin nhắn trao đổi giữa anh và một cô bạn cấp ba, hiện bạn ấy cũng gặp khó khăn trong gia đình. Họ đã nói chuyện rất lâu rồi với tư cách là bạn bè. Gần đây, hai người đó nói chuyện nhiều hơn, có nhiều câu từ thân mật. Họ gửi cho nhau nghe những bài hát về tình yêu, thu xếp thời gian để gặp nhau, ăn trưa.
Tôi băn khoăn, không biết hiện nay vị trí của mình trong anh là như thế nào? Anh có còn yêu tôi không hay tình cảm với cô bạn ấy chỉ thoáng qua? Tôi có nên tiếp tục không, có cần cố gắng duy trì mối quan hệ này không khi còn vài ngày nữa là anh ấy đi định cư nước ngoài rồi?
Quỳnh Thư 27/01/2025'Vợ người ta' đã rời bỏ tôi rồi thân thiết với cấp trên
Chia tay tôi xong, cô ấy thường xuyên đi với bạn bè và chồng, còn thân thiết với cấp trên trong khi trước đây cô ấy rất ghét anh này.
Tôi 35 tuổi, cô ấy 39 tuổi. Tôi là trai chưa vợ, cô ấy là gái đang có chồng. Chúng tôi đến với nhau lúc cô đơn nhất. Trong thời gian đầu quen nhau, cô ấy có lỗi với tôi, vẫn qua lại với người cùng công ty (quen người này trước khi đến với tôi). Sau khi...
Đọc thêmTôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội
Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc.
Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô...
Đọc thêmEm vẫn thân mật với tôi dù có người yêu mới
Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.
Tôi đang học tiếng Đức, sau đó em vào lớp tôi học và bắt đầu làm quen nhau sau vài ngày. Tôi và em nhắn tin với nhau hàng ngày. Tôi luôn cảm thấy cả hai nói chuyện rất hợp nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau từ sở thích, tính cách, những câu chuyện riêng của...
Đọc thêmBạn gái nói vì bảo vệ tôi nên mới yêu trong bí mật
Mỗi tuần tôi đến chở em đi chơi ba lần và hẹn đứng cách nhà một km rồi em đi bộ ra.
Tôi từng một lần đổ vỡ, sống một mình tại nhà riêng ở Gò Vấp, quen mẹ đơn thân nhỏ hơn sáu tuổi. Chúng tôi yêu nhau và rất hạnh phúc. Em có hai con, 12 tuổi và chín tuổi, ba mẹ con đang sống cùng nhà với vợ chồng chị gái ở Bình Thạnh, làm công việc văn phòng đủ nuôi con. Tôi đã tìm hiểu hết...
Đọc thêmBạn trai nói đã mất tất cả vì yêu tôi
Quen tôi, anh dám dứt ra khỏi cuộc hôn nhân giam cầm anh suốt 7 năm, bị mọi người từ mặt, cơ quan kỷ luật.
Đọc bài: "Không thể bỏ qua quá khứ của bạn trai" tôi xin chia sẻ câu chuyện của chính mình, cũng tương tự. Tuy nhiên chuyện của tôi còn rắc rối hơn nhiều. Tôi và anh quen nhau khi hai đứa học chung trường đại học (học văn bằng hai). Anh là cán bộ nhà nước, tôi là cô gái văn phòng...
Đọc thêm