Home
Menu

Tôi dần mất kiên nhẫn với bạn trai chỉ học hết cấp ba

Càng gắn bó, tôi càng thấy khoảng cách học vấn ảnh hưởng đến sự hòa hợp.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh tế, làm việc trong công ty nước ngoài, gia đình cơ bản, bố mẹ là cán bộ nhà nước. Công việc khiến tôi thường xuyên giao tiếp với đối tác quốc tế, đọc nhiều tài liệu chuyên ngành và tiếp xúc với môi trường năng động, hiện đại. Bạn trai tôi 33 tuổi, làm kinh doanh tự do, gia đình làm nông. Anh học hết cấp ba rồi đi làm, hiện thu nhập ổn định. Chúng tôi quen nhau qua bạn chung. Ban đầu tôi bị thu hút bởi sự chân thành, nhiệt tình và tinh thần cầu tiến của anh. Anh biết tôi bận nên luôn sắp xếp thời gian đón đưa, hỗ trợ tôi việc nhà, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy khoảng cách học vấn ảnh hưởng đến sự hòa hợp. Khi tôi kể về một cuốn sách hay một hội thảo vừa tham gia, anh thường chỉ cười hoặc phụ họa theo vài câu kiểu "thế à", "thích nhỉ"... chứ không bàn luận gì cùng tôi. Khi đi ăn với bạn bè tôi – đa số là đồng nghiệp có trình độ cao – anh ít tham gia trò chuyện, chỉ ngồi nghe và gật đầu. Khi tôi hỏi, anh bảo "bạn em và anh làm việc khác lĩnh vực nên anh khó có thể tham gia câu chuyện được". Có những lần chúng tôi cùng đi ăn đi chơi với bạn bè anh, nhiều người nói năng rất suồng sã, thậm chí nói tục như thói quen khiến tôi thấy hơi khó chịu.
Trong những lần bàn chuyện tương lai, tôi nghĩ đến việc hai người cùng học hỏi, phát triển. Tôi khuyến khích anh tham gia các khóa học ngắn hạn, nhưng anh từ chối, nói rằng kinh nghiệm thực tế mới quan trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng vẫn mong có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi công việc hay sinh hoạt thường ngày. Tôi cũng nhận ra mình đôi khi mất kiên nhẫn.
Khi anh hỏi tôi một khái niệm đơn giản, tôi lại lỡ nói với giọng trêu chọc. Hoặc khi thấy anh viết hay nhắn tin có từ sai lỗi chính tả hoặc dùng không đúng ngữ cảnh, tôi vô thức sửa ngay. Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình không công bằng, nhưng vẫn khó kiểm soát.
Tôi yêu anh vì con người anh, nhưng cũng sợ nếu khoảng cách này không được thu hẹp, chúng tôi sẽ dần xa nhau. Liệu với những khác biệt như vậy, sau này về chung nhà, chúng tôi có thể hạnh phúc không?
Bảo Tú 02/09/2025

Bạn thân dần xa lánh khi tôi có điều kiện hơn

Ngoài gia đình, bạn là người gần gũi tôi nhất, thế nhưng tình bạn của chúng tôi đang dần biến mất không vì lý do gì cụ thể.
Tôi có người bạn thân từ cấp ba đến giờ gần 20 năm. Hai đứa cùng quê và đều có gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo, trưởng thành cùng nhau, hiện tại tôi có phần đạt được nhiều thành tựu hơn.
Năm 20 tuổi, chúng tôi vô tư và thân thiết. Bước qua... Đọc thêm

Chồng đam mê chứng khoán, tôi dần mất tiếng nói trong hôn nhân

Chồng dư được đồng nào sẽ mua cổ phiếu, cũng đang mất đi sự trân trọng, yêu thương dành cho tôi.
Tôi yêu và cưới tình đầu hơn tôi 7 tuổi, đến nay được hơn 10 năm. Cứ nghĩ cuộc sống của gia đình tôi sẽ êm đềm, hạnh phúc khi cả hai cùng hướng về gia đình, nhưng tôi bất an vì sóng gió phía trước sẽ chia rẽ chúng tôi. Đầu năm nay, chồng có khoảng 800 triệu đồng đầu tư chứng... Đọc thêm

Tôi đã đúng khi chọn chồng dù anh học chưa hết cấp hai

Có lẽ anh không phải là mảnh ghép hoàn hảo của tôi, mà là mảnh ghép phù hợp nhất trong cuộc đời này.
Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, không ít người thân quen từ bạn bè cho đến họ hàng ngạc nhiên, không biết vì sao tôi lại chấp nhận. Tôi và anh là sự đối lập, chỉ nhìn thôi ai cũng nói tôi đã sai lầm. Vâng, tôi là cô gái Sài thành có học thức đàng hoàng, ngoại hình cũng xinh xắn,... Đọc thêm

Chồng chu cấp cho bên nội nhưng không bao giờ hỏi ý kiến tôi

Tháng nào cũng vậy, dù thu nhập của anh chị em trong nhà có cao đến đâu, anh vẫn chu cấp cho họ một khoản tiền đáng kể.
Chồng tôi, người tôi luôn tôn trọng và yêu thương, lại có một thói quen khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc: Anh chỉ lo vun vén cho nhà nội, không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Tôi hiểu mỗi người có cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm riêng nhưng đôi khi sự quan tâm... Đọc thêm

Em vẫn qua lại với bạn trai dù được tôi chu cấp tiền ăn học

Vừa rồi tôi biết người ấy vẫn sang phòng trọ em, rồi có lúc tôi liên lạc với em không được.
Tôi 28 tuổi, quen em được nửa năm. Nhà em không khá giả gì. Bố em có quá khứ không đẹp. Nhà em mở quán ăn, tôi hay lui tới, mỗi lần uống tới say khướt mới về. Tôi cảm thấy thích từ hôm đầu tiên nhìn thấy em. Tôi đã tắm mưa rất nhiều lần để có được tình cảm từ em. Em đang học... Đọc thêm