Home
Menu

Vợ âm thầm lấy hai tỷ đồng trả nợ cờ bạc cho mẹ đẻ

Sau sự việc này, tôi chưa từng nhận được lời nhận lỗi từ phía vợ, cũng như không nhận được sự tôn trọng từ phía mẹ vợ.
Chúng tôi kết hôn 6 năm, có hai con trai, bé lớn năm nay vào lớp một, bé út học lớp mầm non 3 tuổi. Tôi 33 tuổi, vợ kém 4 tuổi. Hiện tại tôi làm việc trong doanh nghiệp của Nhật Bản, phụ trách kinh doanh kiêm phiên dịch, vợ làm văn phòng mảng nhân sự cho một công ty về kỹ thuật số. Hai vợ chồng đều từ dưới quê lên Hà Nội để sinh sống và làm việc, nhà tôi và nhà vợ cùng một huyện, cách nhau khoảng 8 km. Thu nhập hiện tại của tôi dao động 38-40 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập của vợ khoảng 10 triệu đồng.
Tôi chỉ giữ lại 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, còn lại đưa hết cho vợ giữ để chi tiêu sinh hoạt gia đình, tiền học cho các con... Tôi cũng nói vợ biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên hai triệu đồng để phụ giúp tiền điện nước, sinh hoạt hàng tháng ở quê. Cuộc sống của vợ chồng tôi nói chung tương đối đầy đủ khi có công việc ổn định, thu nhập ổn, cuộc sống ít khi xảy ra những xung đột, cãi vã. Rồi chuyện xảy ra khi vợ âm thầm chuyển toàn bộ tiền của tôi sang bên ngoại để trả nợ cho mẹ vợ, bà dính vào nợ nần do cá độ và tài xỉu, trong khi đó tôi không hề biết gì.
Câu chuyện bắt đầu khi em trai tôi còn thiếu 500 triệu đồng mua nhà, muốn mượn tôi. Tôi nói chuyện với vợ để rút tiền cho em trai mượn, vợ bảo để em tính. Sau vài ngày, tôi hỏi lại vợ, vợ bảo tiền không còn. Tôi hỏi cặn kẽ, vợ nói đã rút toàn bộ 2 tỷ đồng để trả nợ cho mẹ. Tôi chửi vợ vì lúc đó không giữ được mình, đây là lần hiếm hoi từ khi cưới nhau tôi to tiếng như thế, bởi vợ không tôn trọng tôi. Vợ đâu có hiểu công việc của tôi áp lực như thế nào mới có được thu nhập như thế.
Sau đó tôi sang nhà vợ thưa chuyện, chỉ bố vợ đồng cảm, mẹ vợ không nói gì dù bà biết tôi kiếm tiền chính trong nhà, vợ là người giữ tiền, tiền được trả nợ là tiền của tôi. Sau đó vợ sang nhà ngoại ở giữa lúc vợ chồng căng thẳng. Trước khi đi, vợ không nói với tôi dù một lời, chỉ viết mảnh giấy thông báo để lại cho tôi đọc và biết. Sau sự việc này, tôi chưa từng nhận được lời nhận lỗi từ phía vợ, cũng như không nhận được sự tôn trọng từ phía mẹ vợ.
Vợ tôi 30 tuổi, đã làm mẹ, đủ để ngẫm về chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống. Mẹ vợ 50 tuổi còn dính vào những tệ nạn xã hội, có lần một sẽ có lần hai. Bà biết vợ chồng tôi căng thẳng vì chuyện trả nợ cho bà, vậy mà cũng không nói với tôi một lời. Tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc về cuộc hôn nhân này, có nên ly hôn để hướng tới cuộc hôn nhân mới? Tôi rất rối trí, mong các bạn chia sẻ để tôi có hướng xử lý đúng đắn.
Thông Nguyễn 21/05/2025

Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi vay tiền trả nợ cho em gái

Số tiền tôi cho ba mẹ mượn, tôi trả nợ trong bao năm qua chắc cũng hai ba tỷ đồng.
Tôi sinh ra trong môi trường độc hại. Nơi tôi sống đầy tệ nạn, cờ bạc, rượu chè, cho vay,... hầu như không ai phải đi làm. Sống ở đó, tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, bằng chứng là bài nào tôi cũng biết chơi, biết chơi hụi là gì và cả số đề. Tôi học giỏi và nhận ra môi trường ở đây không phù... Đọc thêm

Chồng ngoại tình với hai người hơn tuổi để lấy tiền bạc, quan hệ

Anh biện minh rằng giữa họ chỉ là lợi dụng nhau, rồi anh vì tương lai gia đình.
Tôi 31 tuổi, làm kế toán, còn chồng 34 tuổi, làm kinh doanh nhỏ. Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, có bé trai hai tuổi. Gần đây tôi phát hiện chồng ngoại tình, không phải với một người mà là hai. Điều khiến tôi đau đớn hơn là cả hai người đó đều hơn chồng tôi vài tuổi, ngoại hình chẳng có gì nổi... Đọc thêm

Lần thứ hai âm thầm rời đi khi lại thấy anh đeo nhẫn cưới

Cuối cùng tôi đã chấp nhận từ bỏ, âm thầm rời khỏi anh nhưng trái tim đau khổ, không từ nào có thể diễn tả được.
Tôi 37 tuổi, chưa kết hôn. Gia đình tôi có vụ án dân sự tranh chấp đất đai với người họ hàng, anh là bạn của anh rể tôi giới thiệu. Ngay lần đầu tiên gặp, anh gây ấn tượng mạnh với tôi vì sự phân tích vụ án và đưa ra phương án xử lý rất nhanh và hợp lý. Lúc... Đọc thêm

Liệu tôi có hối hận khi trả nợ cờ bạc 350 triệu cho chồng

Tôi sợ người có máu cờ bạc không thể dứt được, sợ nếu có lần thứ hai, buộc phải lựa chọn ly dị, thương chính mình và các con.
Tôi 30 tuổi, chồng 34 tuổi, con trai 4 tuổi, đang bầu bé thứ hai được hơn 3 tháng. Tôi luôn nghĩ mình khá may mắn và hạnh phúc. Tuy hai vợ chồng thu nhập đều thấp nhưng chịu khó tiết kiệm một chút cũng đủ. Chúng tôi sống ở nhà chồng cùng mẹ chồng và em... Đọc thêm

Chị em tôi kiệt sức trả nợ cho người mẹ 'gia giáo' nhưng cờ bạc

Lương con cái làm ra 5 triệu đồng thì nợ của mẹ sẽ là 30 hay 40 triệu đồng, lương chúng tôi càng cao thì mẹ càng chơi lớn.
Chị em tôi đều ngoài tứ tuần. Mẹ luôn tỏ vẻ gia giáo, phong kiến, áp đặt, không rượu chè nhưng lại cờ bạc. Tôi và em ruột đã trả nợ cờ bạc cho mẹ từ khi kiếm được việc làm đầu tiên; đến nay đã bao nhiêu lần, bao nhiêu tiền, không ai nhớ nổi. Mẹ chưa... Đọc thêm