Home
Menu

Bạn gái báo có thai 8 tuần khi chúng tôi vừa chia tay vài ngày

Tôi sợ nếu cưới trong hoàn cảnh này, cuộc hôn nhân sẽ không bền, thậm chí còn ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này.
Tôi là nam. Cách đây khoảng một tuần, tôi và người yêu cãi nhau một trận khá to rồi chia tay. Lý do không phải vì hết tình cảm, mà vì có quá nhiều thứ không phù hợp. Hai đứa hay mâu thuẫn về quan điểm sống, cách giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Tôi muốn ổn định, rõ ràng, còn cô ấy lại khá cảm tính. Ngoài ra, cô ấy còn hay ghen tuông và có xu hướng kiểm soát, nhiều lúc khiến tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Thêm vào đó, áp lực công việc và định hướng tương lai của cả hai cũng không thực sự cùng hướng. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng lại.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hai hôm trước, cô ấy gửi cho tôi hình ảnh que thử thai hai vạch. Tôi thực sự sốc. Hôm sau, tôi đưa cô ấy đi siêu âm, bác sĩ nói thai đã được khoảng hơn 8 tuần. Nghĩa là mọi chuyện đã xảy ra từ trước khi chúng tôi nói chia tay. Hiện tại, tôi xác định sẽ có trách nhiệm và muốn giữ con. Đó là điều tôi không né tránh. Nhưng nói thật, chuyện cưới xin, tôi chưa sẵn sàng. Những vấn đề khiến chúng tôi chia tay vẫn còn đó, không phải tự nhiên mà biến mất chỉ vì có em bé.
Tôi đang rất rối. Một bên là trách nhiệm làm cha, một bên là thực tế mối quan hệ của hai đứa vốn đã có nhiều vướng mắc. Tôi sợ nếu cưới trong hoàn cảnh này, cuộc hôn nhân sẽ không bền, thậm chí còn ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này. Tôi cũng nghĩ đến việc cả hai cùng có trách nhiệm nuôi con nhưng không nhất thiết phải cưới, tuy nhiên không biết điều đó có thực tế không và gia đình hai bên sẽ phản ứng thế nào.
Hiện tại, tôi vẫn cố gắng ở bên cạnh, cùng cô ấy đi khám và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi chưa nói chuyện cụ thể với nhau về bước đi tiếp theo, cũng chưa thông báo với gia đình. Nhưng theo tôi thấy, có vẻ bạn gái mặc định rằng chúng tôi sẽ cưới. Tôi thật lòng muốn giữ con nhưng chuyện kết hôn thì chưa sẵn sàng. Tôi chưa biết nên nói thế nào, làm gì để không làm tổn thương cả cô ấy và đứa trẻ sau này?
Xuân Thái 21/03/2026

Chia tay anh là lúc tôi biết mình mang thai 8 tuần

Tôi nhắn tin, gọi điện, anh chẳng thèm nghe, có lẽ tôi đã sai khi yêu đương một cách nóng vội, không tìm hiểu rõ người mình yêu.
Tôi 31 tuổi, bạn trai 36 tuổi, quen nhau qua mai mối. Lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai có ấn tượng tốt về nhau. Tôi hy vọng nhiều vào mối quan hệ này vì đã 5 năm không mở lòng với ai. Thế nhưng, khi yêu rồi lại khiến tôi thất vọng nhiều. Ở bên anh, tôi không... Đọc thêm

Tôi vừa kiếm tiền vừa chăm con tốt, tự hỏi chồng có vai trò gì

Anh luôn ngồi chơi, tôi bực dọc nói anh nhiều lắm rồi nhưng tình hình không cải thiện, anh còn bảo: “Anh là thế đó”.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, sinh hai cô công chúa. Sau cưới hai năm, chúng tôi mua nhà tại Sài Gòn. Kinh tế trong gia đình, tôi là người lo liệu, chồng đi làm nhưng chỉ đủ nuôi bản thân. Chồng ít nói, tôi hay nói hơn nhưng nói với chồng mà thôi. Ra ngoài xã hội, tôi... Đọc thêm

Vừa đi chơi vui vẻ, ba ngày sau bạn gái đột ngột chia tay

Có người nói cho tôi, em tự ái vì tôi không đưa về nhà chơi, coi em không ra gì nên chỉ đến nhà đón rồi đi chơi ở ngoài.
Bạn gái nói lời chia tay và tỏ ra rất quyết tâm khi chặn liên lạc trên mọi nền tảng mạng xã hội của tôi, không cho tôi đến nhà. Chủ nhật chúng tôi còn đi chơi vui vẻ mà ba hôm sau em đã nói chia tay. Hôm qua tôi đến trả đồ, gặp em và em bảo: "Được rồi anh để... Đọc thêm

Tôi được tỏ tình ngay khi vừa chia tay bạn trai

Tôi vừa chia tay một mối tình kéo dài ba tháng, chưa kịp bình tâm thì có một người khác xuất hiện - người đã đợi tôi suốt bốn tháng.
Anh ấy nói tiếc vì không nhanh hơn một chút nên mới để vuột mất tôi vào tay người khác. Khi biết tôi chia tay, anh chủ động nhắn tin, hẹn gặp. Anh nói rõ rằng hiểu tôi cần thời gian để ổn định lại cảm xúc sau đổ vỡ nên không hối thúc hay tạo áp... Đọc thêm

Chồng tôi tuần nhậu 5 lần, hút một bao thuốc mỗi ngày

Dù không bao giờ hút trước mặt vợ con nhưng tôi vẫn biết, vì anh hay ra vườn hút và tôi bắt gặp nhiều.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn năm tuổi, có hai bé, sáu tuổi và ba tuổi. Thu nhập bình quân của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng, sống ở nông thôn, đủ để chi tiêu, sinh hoạt. Cuộc sống gia đình cứ bình dị trôi qua, chỉ đó điều chồng tôi rất hay hút thuốc và thích nhậu. Nói kỹ hơn,... Đọc thêm