Home
Menu

Chồng bất ngờ khi tôi dám ly hôn người thành đạt, tài giỏi như anh

Anh cũng nhiều lần nói muốn mẹ con tôi quay về nhưng luôn kèm câu: "Anh chỉ vì nghĩ cho con thôi", thái độ như kiểu ban ơn.
Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, kết hôn gần năm năm, có một bé trai. Tôi làm chuyên viên nhân sự cho một doanh nghiệp lớn, còn chồng là quản lý cấp cao của công ty công nghệ. Thu nhập của anh cao hơn tôi nhiều, từ trước đến nay anh vẫn là người lo phần lớn những khoản lớn trong gia đình.
Những năm đầu hôn nhân, chồng chiều tôi, không tiếc tiền mua những thứ tôi thích, chăm con cũng khá tốt. Nhưng anh có một tính cách khiến tôi luôn sợ: rất nóng tính, gia trưởng và muốn mọi người phải nghe theo mình. Trong gia đình, lời anh gần như luôn là quyết định cuối cùng. Khi vui, anh là người hào phóng, tình cảm nhưng lúc tức giận, anh có thể nói những lời rất nặng nề, gây tổn thương người khác.
Sau khi tôi sinh con, mẹ đẻ lên ở cùng một thời gian để giúp tôi chăm cháu. Từ đó, mẹ chồng bắt đầu có thái độ khó chịu. Vài chuyện nhỏ trong sinh hoạt bị chị chồng kể lại theo hướng khác khiến mẹ chồng hiểu lầm tôi. Có lần bà gọi điện trách móc mẹ tôi, nói rằng nhà ngoại can thiệp quá nhiều vào gia đình con trai bà. Tôi rất tủi thân nhưng cố nhịn vì không muốn vợ chồng căng thẳng, hai bên gia đình mâu thuẫn.
Một lần tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn chồng gửi cho đồng nghiệp nữ. Nội dung không còn là chuyện công việc mà là những lời tán tỉnh, rủ nhau đi riêng và nói những câu rất thân mật. Tôi hỏi anh thì anh không giải thích mà quay sang trách tôi xâm phạm quyền riêng tư. Anh còn nói những lời khiến tôi đau lòng, rằng sinh con, chăm con là chuyện bình thường của phụ nữ, ai chẳng làm được, vậy mà tôi suốt ngày than mệt than khổ khiến chồng mệt mỏi, không thoải mái, không còn muốn bước chân về nhà.
Sau hôm đó, tôi đưa con về nhà ngoại. Chồng liên tục nhắn tin trách móc, lúc xin lỗi, lúc lại nổi giận. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong cảnh vừa sợ chồng nổi nóng vừa phải chịu đựng những tổn thương từ gia đình anh rồi thì chồng phản bội nhưng không chịu nhận lỗi nên quyết định ly hôn. Anh bất ngờ với quyết định của tôi. Có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ tôi lại ly hôn người chồng tài giỏi, kiếm ra tiền, thành đạt như anh. Trong lúc giận dữ, tự ái, anh đồng ý ngay, chắc để tôi phải "sáng mắt ra". Sau ly hôn, anh vẫn thường xuyên liên lạc và qua chơi với con. Con tôi rất quấn bố, mỗi lần thấy bố đều vui vẻ khiến tôi không khỏi mềm lòng. Anh cũng nhiều lần nói muốn mẹ con tôi quay về nhưng luôn kèm câu: "Anh chỉ vì nghĩ cho con thôi", thái độ như kiểu ban ơn.
Gần đây, mẹ chồng chủ động gọi tôi đưa con về nhà nội chơi sau hơn một năm không một lời hỏi han. Tôi nghĩ chắc do anh tác động bố mẹ anh. Tôi từ chối vì con còn nhỏ và cũng không muốn gặp lại những người từng khiến mình và bố mẹ mình phải chịu nhiều ấm ức, tổn thương. Chồng biết chuyện lại nổi giận, trách tôi ích kỷ vì ngăn cản tình cảm ông bà với cháu. Tôi thực sự mệt mỏi. Lúc đang là vợ chồng, tôi đã luôn phải nghe những câu chửi mắng, giờ chia tay rồi vẫn không được yên, vẫn phải nghe những câu trách móc. Tôi nên làm gì để được yên thân đây?Hồng Quỳnh 13/08/2026

Chồng bất ngờ khi tôi ly hôn người tài giỏi như anh

Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh tài giỏi, thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống bên anh là chuỗi ngày dài của áp lực, tổn thương và cô đơn. Tôi 27 tuổi, làm chuyên... Đọc thêm

Anh là người cha thành đạt nhưng thất bại khi làm chồng

Mỗi lần cãi nhau, anh luôn lôi chuyện ly hôn ra để hơn thua, câu "Không ở được thì ly hôn đi" trở thành câu cửa miệng của anh.
Tôi 30 tuổi, anh bằng tuổi, cưới nhau và may mắn được ông bà để lại cho căn nhà riêng 3 tầng, tưởng rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái nhưng đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như mơ. Chúng tôi có một bé gái 7 tháng tuổi... Đọc thêm

Anh đẹp trai, thành đạt, từng khóc vì tôi nhưng là chồng người khác

Trong mắt mọi người, anh là hình mẫu lý tưởng: đẹp trai, tài giỏi, thẳng thắn, kiếm được tiền và có danh tiếng trong ngành.
Chính lần gặp mặt đầu tiên, đã khiến tôi sa vào lưới tình. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm nông, dành hết công sức nuôi tôi ăn học. Tôi từng đạt nhiều thành tích trong học tập, luôn đứng đầu trong lớp nhờ sự chăm chỉ, được khen là ngoan... Đọc thêm

E ngại việc đến với người đàn ông thành đạt khi tôi ngoài 50 tuổi

Chồng đã mất, các con lớn rồi, tôi luôn khát khao có người yêu thương, quan tâm, điều hơn 30 năm qua không được nhận.
Tôi hơn 50 tuổi, chồng cũng là người yêu đầu của tôi. Thực tế, hơn 30 năm qua, tôi không có cảm giác yêu thương, được chiều chuộng như bao người phụ nữ khác. Thời gian đầu, tôi nghĩ anh nhiều áp lực cuộc sống nên không quan tâm, hay gắt gỏng, đôi khi bạo lực với... Đọc thêm

Không hạnh phúc với người vợ thành đạt nhưng vô trách nhiệm

Tôi có thể chịu đựng cho riêng mình nhưng không thể để các con lớn lên trong sợ hãi.
Đứng giữa căn nhà khang trang, tôi nghẹn lại khi nhìn đứa con gái 4 tuổi đang run rẩy sợ hãi. Sau hơn năm năm hôn nhân, thứ tôi nhận lại không phải là bến đỗ bình yên, mà là cảm giác lạnh lẽo đến đau lòng. Trong khi xã hội vẫn thường mặc định phụ nữ là người giữ lửa, thì tại gia đình tôi,... Đọc thêm