Home
Menu

Mẹ chồng bất mãn vì năm nào giỗ bố tôi cũng mời bà

Mẹ chồng bảo: "Nói bà giảm tải cho nhau đi, giỗ chạp giờ người ta không mời nhiều thế đâu, chứ ăn một bát cháo, lội ba quãng đồng".
Giỗ bố, mẹ đẻ gọi điện mời bố mẹ chồng tôi. Năm nào cũng vậy, lời mời cao hơn mâm cỗ, dù gì cũng là giỗ thông gia, nhưng nhận lại toàn thấy buồn tủi. Còn với việc bên nhà chồng tôi, mẹ đẻ rất nhanh nhẹn. Chẳng hạn gần đây nhất, bà cố ngoại chồng mất, mẹ tôi đi đưa đám; anh bố chồng tôi (bác) mất ở miền Nam, mẹ không đi được liền gửi cho chồng tôi thắp hương; hay ngày xưa chị chồng tôi đau ốm nặng, mẹ cũng rủ cô tôi (ở xa về) đèo nhau lên thăm hỏi...
Tuy nhiên, bố mẹ chồng luôn coi thường gia đình tôi. Những năm gần đây, giỗ bố tôi, bố mẹ chồng gửi phong bì cho chồng tôi và nhắn lý do cho có như ốm đau không đi được. Dù tôi và các cháu về thăm bố mẹ chồng trước và thấy ông bà không ốm, sáng sớm chúng tôi mới xuống nhà ngoại, nếu bố mẹ đi thì cùng đi ôtô luôn. Bố mẹ chồng làm nghề nông nên thời gian không gò bó. Dù vậy, mẹ tôi vẫn gửi lại lễ để vợ chồng tôi mang về.
Năm này, gia đình tôi về giỗ bố và tranh thủ về thăm trên nhà nội trước. Mẹ chồng bảo: "Nói bà (mẹ tôi) giảm tải cho nhau đi, giỗ chạp giờ người ta không mời nhiều thế đâu, chứ ăn một bát cháo, lội ba quãng đồng". Tôi chỉ biết im lặng quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhà tôi và nhà chồng cách 18 km nhưng nếu đi, bố mẹ chồng ngồi xe ôtô chồng mình chở đi rồi về. Tôi hướng mắt vào xe, mẹ chồng lại chữa: "Đó là thằng T về có xe, chứ năm nào không về, ông bà phải đèo nhau đi vất vả". Tôi nghĩ càng buồn thêm, vì chồng luôn biết lễ nghĩa, năm nào giỗ bố vợ, dù bận đến mấy anh cũng sắp xếp đưa tôi và các con về thắp hương cho ông ngoại.
Tôi không may bố bị tai nạn mất sớm từ khi còn nhỏ, mẹ cố gắng ở vậy nuôi hai chị em ăn học đến nơi đến chốn, ngoan ngoãn, học giỏi. Không ai dám coi thường nhà không có bố hết. Nhưng sao bố mẹ chồng lại nói vậy. Tôi im lặng, vì dù tôi mở lời thì đúng cũng thành sai. Anh em bên nhà tôi, có người hỏi thăm bố mẹ chồng sao không đến, mẹ tôi toàn cười trừ "ông bà bận đi đốt vàng mã cho bà cố". Tôi không rõ do nhà chồng coi thường hay họ nghĩ đơn giản, nhưng trong lòng không khỏi tủi thân. Trong khi tôi luôn gắng cùng chồng lo cho gia đình chồng, chị chồng, em chồng hết thảy không ai là không biết. Phải chăng do tôi nghĩ quá nhiều?
Mai Phương 15/08/2024

Bất an khi tôi mãn kinh, còn chồng vẫn sung sức

Từng chứng kiến cha lập phòng nhì lúc ngoài 60 tuổi và giờ chính mình đứng trước giai đoạn đầy thử thách đó của hôn nhân.
Nhân đọc bài loạt bài "Cha ngoài '60 tuổi đi bóc bánh trả tiền'", đứng về phía góc nhìn phụ nữ, tôi muốn trải lòng để tìm hiểu thêm những suy nghĩ của phụ nữ đồng niên về vấn đề này. Tôi từng trải nghiệm tình cảnh cha mình "bóc bánh" khi mẹ "xuống dốc"... Đọc thêm

Những buổi tối lãng mạn tôi chuẩn bị, vợ cũng không mấy vui

Dần dần, khi có thời gian rảnh, vợ lại tìm việc khác làm để giữ cho mình luôn bận rộn, tránh tiếp xúc với tôi.
Tôi và vợ bằng tuổi, ngoài 30, kết hôn hơn 10 năm và có hai bé, một trai một gái. Hiện tại, chúng tôi có cuộc sống ổn định ở nước ngoài. Dù là những người mới định cư, vợ chồng đều hòa nhập khá tốt và có công việc ổn định.
Nói về vợ tôi, cô ấy là người... Đọc thêm

Mỗi năm giỗ bố tôi, chồng không bao giờ có mặt

Chồng dường như không bao giờ quan tâm bên ngoại, anh tuyên bố con rể không cần có trách nhiệm với nhà vợ.
Cuộc sống hôn nhân luôn là sự kết hợp giữa hai con người, hai gia đình, hai thế giới khác biệt. Tôi từng mơ về cuộc sống chung đầy hạnh phúc và sẻ chia giữa hai gia đình rồi dần nhận ra không phải lúc nào mong muốn của mình cũng trở thành hiện thực. Chồng thường ép tôi phải... Đọc thêm

Lo 14 đám giỗ mỗi năm và nuôi cả anh chồng, tôi mệt mỏi rồi

Chồng tôi là con trai út trong một gia đình gồm 10 anh chị em, gia đình tôi đang ở nhà từ đường của ba mẹ chồng để lại.
Năm ngoái, chồng tôi bị tai biến, không đi lại được, phải nằm viện và phục hồi chức năng 6 tháng, giờ đã đi lại được nhưng còn rất yếu. Vì ở nhà từ đường nên cúng giỗ rất nhiều (14 cái giỗ mỗi năm) chưa kể mùng một và ngày rằm. Điều tôi buồn ở đây... Đọc thêm

Em yêu tôi qua màn hình, giờ lại nói không đủ tử tế để tiếp tục

Tôi định chặn liên lạc, xóa nick bạn để có thể quên nhưng nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tác động rất nhiều đến cuộc sống của tôi.
Lúc trước tôi quen bạn nữ kém mình một tuổi, cả hai gặp nhau qua mạng xã hội do bạn vô tình lướt thấy bài đăng của tôi rồi kết bạn với tôi. Chúng tôi trò chuyện qua lại, dần bạn có tình cảm với tôi. Rồi do vài mâu thuẫn dẫn đến việc... Đọc thêm