Home
Menu

Mất nữ trang, tôi nghi ngờ người nhà chồng nhưng không dám nói

Tôi nhiều lúc có sự nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không thể nói ra vì sợ nghi oan, vì mình không bằng chứng, lại sợ mang tội.
Vợ chồng tôi yêu nhau và xây dựng gia đình nhỏ từ hai bàn tay trắng, vượt qua mọi khó khăn giờ có nhà, có đất, có xe, cuộc sống tạm ổn với hai con trai nhỏ. Tôi và chồng cùng cố gắng trong công việc. Anh làm nhà nước và tôi làm tư nhân, điều là cấp quản lý. Chúng tôi bận rộn với công việc và chăm lo cho hai con. Chồng tôi đường hoàng, yêu vợ thương con. Tôi là người miền Trung, gặp chồng là người miền Nam. Gia đình anh nghèo khó, 5-6 người chen chúc trong ngôi nhà tình thương.
Giờ đây ba chồng đã mất, còn mẹ chồng khoảng 62 tuổi. Dưới chồng có hai em đã lập gia đình cũng ở gần nhà mẹ chồng, cách khoảng 15 phút đi xe. Em gái chồng theo nhà chồng, còn em trai chồng cưới đã 8 năm nhưng chưa có con, em dâu về nhà mẹ đẻ sinh sống, em trai chồng ban ngày về nhà mình ăn ở, tối thì về nhà ba mẹ vợ ngủ cùng vợ. Em không có công việc ổn định, lông bông và chỉ làm thời vụ.
Hàng ngày mẹ chồng có đạp xe vào nhà tôi, trông nhà giúp. Tôi chủ động đi chợ nấu vài món chính để sẵn, bỏ đồ vào máy giặt rồi mới đi làm. Tôi có làm một bộ chìa khóa riêng cho bà, vì nhà mẹ chồng rất nóng nên bà thích vào nhà tôi hơn. Mẹ chồng phụ được gì thì phụ, không thì bà nằm ở nhà mát đung đưa võng nghỉ ngơi, hóng gió, nhà tôi có hàng dừa mát mẻ, dễ chịu. Chiều hai con tôi đi học về, nếu hai vợ chồng chưa về kịp, bà lấy cơm cho cháu ăn. Thỉnh thoảng thấy camera báo hình ảnh, tôi thấy em trai chồng và em gái chồng ghé nhà tôi ăn trưa cùng bà. Tôi không có ý kiến gì.
Về kinh tế, vợ chồng tôi mỗi tháng phụ cấp 2-3 triệu cho bà, ốm đau thuốc men, giỗ ba chồng tôi đều lo, dù nhà của ba mẹ chồng là để cho em trai chồng, nữ trang hay có dành dụm chút ít bà đều cho con gái út. Từ khi cưới đến nay, vợ chồng tôi chưa từng nhận ngàn nào của nhà chồng. Về hai em chồng, tuy lập gia đình nhưng công việc đều không ổn định. Em trai chồng nợ nần nhiều, vay nặng lãi, không con cái, cũng không lo cho ba mẹ. Về em gái chồng, em và chồng em lục đục hoài, thỉnh thoảng dẫn con bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày. Nghe đâu bên nhà chồng em ý kiến về tính em là tiền bạc không rõ ràng, thường xuyên có người đến nhà đòi nợ, em lại cãi rồi đánh nhau với người ta.
Thật lòng có việc này tôi không biết tâm sự cùng ai. Ở nhà tôi, đồ có giá trị, tiền bạc... điều để trong két, chỉ có nữ trang là hai chiếc nhẫn vàng 18k vì thường xuyên đeo nên tôi không cất két. Tôi để ở hộp nữ trang trong ngăn kéo bàn trang điểm. Mới thứ bảy rồi, tôi lấy đeo mới phát hiện mất từ khi nào chẳng hay. Tôi cố nhớ hay mình đeo tháo để quên đâu đó trong nhà, nhưng lại nghĩ nếu vậy mất chỉ một chiếc, đằng này cùng lúc hai chiếc. Tôi tìm khắp phòng mấy ngày rồi cũng không thấy
Tôi tâm sự với chồng, chồng nói để anh tìm phụ, hai vợ chồng mặt đều buồn buồn. Chồng không trách tôi để lung tung làm mất, cũng không nói khả năng bị lấy mất. Giờ tôi chỉ biết trách bản thân không cẩn thận, nhiều lúc có sự nghi ngờ trong lòng nhưng cũng không thể nói ra vì sợ nghi oan, vì mình không bằng chứng, lại sợ mang tội. Tôi cất giấu nỗi buồn vào trong. Nữ trang gắn liền với những kỷ niệm của tôi, dự định để tặng con cháu sau này. Tôi rất hụt hẫng và buồn, chỉ tâm sự để nhẹ lòng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.Mai Hoa 24/08/2026

Có nên nói cho bạn gái mới quen về tình trạng bệnh của mình

Tôi 35 tuổi, đang đi xuất khẩu lao động, phát hiện mình bị viêm gan B cấp một.
Đến tuổi này, mẹ và người thân cũng mong muốn tôi lập gia đình. Tôi về Việt Nam nghỉ phép được 10 ngày, làm quen một bạn gần nhà. Tôi chủ động tán tỉnh, mục đích là tiến tới mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhưng tôi thấy tiến triển khá ổn. Điều làm tôi băn khoăn là có nên... Đọc thêm

Cứ ngỡ anh là định mệnh, không ngờ là kẻ 'săn mồi' đội lốt tình yêu

Anh bảo tôi đưa tiền cho anh nạp vào app, anh sẽ "trade" giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, sau 6 tháng hoàn lại tiền gốc.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn phòng theo giờ hành chính. Ở độ tuổi này, tôi bắt đầu thấy cần tìm bạn đời cùng đồng hành. Hôm đó, tôi đi cà phê với cô bạn thân. Sau khi chụp vài tấm hình chung, cô ấy đăng lên zalo. Không ngờ, có anh bạn của cô ấy... Đọc thêm

Tôi bị bạn trai nghi ngờ vì không cho anh mật khẩu mạng xã hội

Bạn trai đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và Zalo để "không có gì giấu nhau".
Tôi 25 tuổi, quen bạn trai hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá nghiêm túc, thường chia sẻ về công việc, gia đình và cả những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng gần đây, anh đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và zalo để "không có gì giấu nhau". Anh nói trong một mối quan hệ, không... Đọc thêm

Tôi cố tân trang bản thân nhưng chồng vẫn lạnh nhạt

Tôi chăm chút bản thân hơn, đi làm tóc, mua quần áo mới, tập thể dục giảm cân, rủ chồng đi chơi và dự định sinh thêm em bé.
Tôi 31 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi, vợ chồng kết hôn gần 8 năm. Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn nên từ nhỏ đã quen sống tiết kiệm, ít giao tiếp, chỉ biết học hành rồi đi làm. Ra trường chưa kịp báo hiếu bố mẹ thì tôi lấy chồng. Những năm đầu hôn nhân,... Đọc thêm

Tôi khổ sở mỗi lần lén lút vào trang cá nhân của người mình yêu đơn phương

Có lúc đang làm những điều để quên người đó, lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng quên.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có... Đọc thêm